1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko được chấp nhận chỉ vì xấu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoisaola2003, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ko được chấp nhận chỉ vì xấu....

    .... Muốn tâm sự nhiều lắm nhưng lại ko biết bắt đầu từ đâu...Yêu anh, rất yêu va` yêu luôn cả gia đình anh nữa nhưng ko như mình tưởng bố anh ko chấp nhận mình bởi lý do mình xấu. Đấy cũng là lý do ???Mình tự hỏi mình fải chăng là xấu? nhưng chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình xấu, vẫn thấy mình cũng bình thường như bao cô gái khác thôi mà. Nếu bị chê vì tính cách ko tốt hoặc nhiều cách cư xử mình ko đúng thì còn có thể sửa nhưng ko được chấp nhận bởi vì xấu thì chỉ có khóc thôi chứ làm sao mà thay đổi được đây.Anh vì mình mà cãi lại lời bố anh làm cho ko khí căng thẳng anh buồn, mình chẳng muốn mình là tác nhân gây ra sự việc ấy đâu. Ko muốn anh fải lựa chọn giữa mình và bố anh, mình ko muốn chữ tình chữ hiếu anh sẽ fải nghiêng về bên nào đây. Biết đâu bố anh nói đúng, bây giờ đang yêu mình thì anh ko thấy mình xấu rồi dần dần anh sẽ nhận ra mình xấu và rồi tình cảm thay đổi thì muộn rồi. Vậy mình fải làm gì đây, giúp anh ko fải lựa chọn nữa bởi vì mình ko muốn anh đau khổ, mình sẽ xa anh, liệu như vậy có là yếu đuối ko? mình fải làm gì bây giờ, ko còn nghĩ được gì nữa rồi....
  2. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ? chưa bao giờ thấy cái kiểu này, ko chấp nhận được vì xấu. vậy thì ko hiểu " bố anh" yêu bạn hay là anh ý yêu bạn nhỉ?
    minh thấy bạn ko cần phải rút lui 1 cách dễ dàng như thế, hãy chứng minh cho " bố anh" ta thấy rẳng con người ko fải đẹp ở vẻ bề ngoài.và cần phải có sự thuyết phục lâu dài của " anh" ý đối với người bố của mình.
    côngnương_bexinh
    wait_4u_4eve
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ny à Dung tình cờ đọc được bài này của Ny cũng đã lâu không gặp chúng ta quen 2 người đàn ông tên Minh nhưng mà kết quả thì không giống nhau Ny nhỉ?Ny đã tìm được tình yêu đích thực của mình hãy cố gắng giữ lấy Ny sống với aMinh chứ đâu có sống với ba anh Minh đâu.Anh Minh đã tìm được vẻ đẹp của Ny đó chính là vì trong mắt anh ấy Ny là đẹp nhất Ny có từng nhớ anh ấy nói với Ny còn xinh hơn cả Dung mà bởi vì người con gái chỉ đẹp trong mắt người mình yêu thôi Ny ạ
    to live is to fight
  4. yeu_em_hp

    yeu_em_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sạo lại có ông bố nào kỳ vậy nhỉ???
    Mà em ơi có ảnh không cho anh xem anh nhận xét cho .Xinh hơn cả meocon_g1983 mà vẫn bị chê thì lạ thật đấy
  5. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng nên tìm hiểu thêm nguyên nhân chứ có khi đấy chỉ là một cái cớ biện minh cho vấn đề gì đó . Bạn cũng không nên suy nghĩ quá cho dù vấn đề này rất nhạy cảm, người con gái nào gặp phải chuyện này cũng sẽ rất buồn , rất suy nghĩ ... nhưng hình thức không quan trọng bằng tính cách hay tâm hồn đâu, thường thường những người nông cạn cũng ít suy nghĩ đến vấn đề này .... bạn hãy sống tốt nhất nếu bạn có thể , chẳng có gì phải ân hận cả ..... có khối người đẹp mà cũng đáng tôn trọng đâu, nhân phẩm chỉ đáng 3 xu .
    Cười lên
    LADY MARMALADE
  6. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ơ hờ,hay thật đấy,ông ta nghĩ con ông ta là cái quái gì chứ,con ông ấy sau này là thủ tướng à mà nghĩ là cần một phu nhân xinh đệp hay là một bà hoàng trong mắt mọi người?quên nó đi,còn với bạn,nếu tôi nghĩ hai nhóc mà yêu nhau,thì chuyện đơn giản đó sẽ vượt qua được thôi,cần chút thời gian và một sự kiên trì nữa đi,mà kể ra yêu cũng mệt quá nhỉ,hichic.(không có việc gì mệt bằng yêu)
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 07/10/2002
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chào ngoixaola2003. Có nhận ra anh không người bạn cũ chưa bao giờ gặp mặt. Dù tuần nào anh cũng về HP ma vẫn chưa được gặp em. Không biệt chuyện này có thật không nữa? của em hay của ai? Với anh đẹp hay không đẹp còn tuỳ vào "con mắt của kẻ si tình". Hình thức đẹp chưa chắc đã chứa đựng trong đó một tâm hồn đẹp. Gia đình, người yêu đã hơn một lần anh đặt lên bàn cân nhưng cả hai bên đều nặng chỉ cần mỗi bên tự điều chỉnh một chút, mà có điều chỉnh được hay không là do cầu nối - chính là bản thân của mỗi con người. Cuối cùng mình vẫn dành trọn được tình cảm cho người mình yêu thương mà không mất đi hình ảnh người con trong gia đình biết báo hiếu bố mẹ. Chúc em vui và mong người bạn trai kia quyết đoán hơn tất nhiên không có nghĩa là cãi lại.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  8. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh ạ, em nhớ anh mà, qua bao xa cách giờ được gần nhau, nhưng lại bị vậy đó anh à, buồn lắm nhưng fải làm sao đây, em chẳng muốn M fải chọn lựa, chan' thật đây', đấu tranh? nhưng chỉ càng làm bị ghét hơn mà thôi.
  9. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã giúp mình hiểu ra mơ hồ một điều gì đó, trước đây mình cũng rất tự tin, nhưng tự nhiên bây giờ lại cảm thấy tự ti mất hết lòng tin vào bản thân, mình thấy mình yếu đuối quá, nhưng vẫn ko thể vượt qua được...
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ny à
    Đừng mất tự tin vào chính bản thân mình chứ cái gì cũng có thử thách mà lúc nào đó ba anh MInh sẽ nhận ra hình thúc không phải là điều quyết định mà.Đừng nghí sẽ làm anh M khó xử mà ny chỉ dành nhữ gì mình xứng đáng dược hưởng thôi
    STAY THE SAME tự tin vào chính mình Ny à
    to live is to fight

Chia sẻ trang này