1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko được chấp nhận chỉ vì xấu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoisaola2003, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Tinh yeu cua anh ay danh cho chi co du de vuot qua rao can cua gia dinh anh ay khong?
    Moi nguoi noi rat dung rang chi lay anh ay lam chong chu khong phai bo anh ay nhung ma chi oi, chung ta dang o trong 1 xa hoi ma chi dang tung buoc thay doi thoi.
    Mong chi co du nghi luc

    ÍT NGHĨ TỚI MÌNH, NGHĨ NHIỀU TỚI CON GÁI CỦA NGƯỜI KHÁC
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng chỉ có mình tôi là đang phải chịu cảnh đấy, hoá ra không có trường hợp riêng nào trong xã hội ngày nay cả. Hạnh phúc hay đắng cay, bây giờ là lúc những người đàn ông ra quyết định. Chúng tôi phải chờ thôi, nhưng mà mệt mỏi thật.
    [blue]
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
  3. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có khác gì phó mặc cho số phận không?Tôi tưởng rằng phụ nữ bây giờ đã khác rồi cơ,ai ngờ vẫn còn những con người như thế.Thật là...............................
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............

Chia sẻ trang này