1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kô hiểu đời có như mơ kô :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoi_vo_hinh_, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_vo_hinh_

    nguoi_vo_hinh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chào các bác

    em cần các cao nhân phân tích giúp em tình huống này cái, em và Cáo gặp nhau lần đầu vào khoảng tháng 2 dương lịch, tầm sau tết, trước đó thì cũng có chat chit qua lại cũng khá lâu từ trước tết vì thằng bạn thân học cùng lớp Cáo mà. Hôm đó nó nhờ mình đi chở đồ hộ , em đồng ý luôn , đến gặp thì bình thường cũng kô có ấn tượng gì sâu sắc lắm vì lúc đó còn đang đong đưa em cùng lớp học thêm tiếng anh và thậm chí còn nhờ Cáo này tư vấn tình cảm nữa chứ ;));));)) , thế thôi, sau vụ này 1 tuần thì Cáo mời mình đi chơi ăn kem 1 bữa gọi là trả công, đi = xe đạp, bắt đầu từ lần đó em bắt đầu có cảm tình với Cáo. Từ đấy thì ngày nào cũng ym cả tối nói chuyện lung tung với nhau, tất nhiên là ko có chuyện gì về tình cảm cả, thi thoảng thì em cũng bóng gió, ví dụ như Cáo thi thoảng nhắc lại vụ em cùng lớp tiếng anh thì em bảo : kô, h chán rồi, thích Cáo cơ" , Cáo cũng kô có phản ứng gì gay gắt , chỉ : " thế à, eo ơi, khiếp....." , rồi 1 đợt nghỉ , cáo về nhà, cả ngày rảnh cũng ola nc với nhau, hôm đó về nhà tối bữa cơm ông bà già Cáo cãi nhau, thế là vào phòng khóc rồi cũng tâm sự hết với em. Sau đợt đấy , có lần mình gửi cho Cáo 1 cái link web dạng bói tình yêu, ghi tên 3 người mà bạn hay nghĩ đến nhất vào đó, nhưng hay ở chỗ là sau khi ghi vào thì nó sẽ bắn ngược kết quả vào mail cho mình, và kết quả là trong 3 người có tên em ở vị trí thứ 2 theo thứ tự, người số 1 thì theo em biết hình như là ny cũ nhưng đã chia tay, cái này thì mình cũng chỉ biết sơ qua theo lời Cáo thôi. Cũng chả biết là tốt hay là xấu em vẫn cứ bình thường thôi. Đợt vừa rồi thì lớp thằng bạn thân có tổ chức đi chơi 2 ngày 1 đêm, có Cáo đi, thằng bạn rủ thế là em cũng đi nốt. Trên xe đi thì cả đi cả về đều ngồi cạnh nhau, lúc về thì còn dựa vào vai mình để ngủ nữa, cuộc đi chơi thì nói chung là vui( có điều mấy cái ảnh em chụp đều trông ngu ngu cả :(( ), những lúc có cơ hội em đều cùng Cáo đi dạo , tất nhiên cũng chỉ là nói chuyện trên trời dưới biển thôi, kô có j liên quan tình cảm cả, đi bủoô tối thì vừa đi thỉnh thoảng doạ ma các kiểu, cũng tầm 2,3 lần đi dạo cùng nhau. Buổi cuối lúc chụp ảnh thì mình nháy máy với thằng chụp, lúc gần bấm máy mìh quay sang hun 1 cái( má thôi ) , hoặc quay sang ôm , cũng kô thấy phản ứng gì, lúc đó dưới suối chỉ đánh kiểu đánh yêu rồi 2 đứa té nước nhau. Khi đi về , em nc với con bạn thân của Cáo( cũng đi cùng lúc đi chơi), nó nói : x có yên bạn y của tớ phải kô, em bảo có, nó bảo tiếp: bây giờ y nó đang buồn đấy, x biết kô, em bảo kô( nhưng đoán chắc là hậu vụ chia tay ny cũ j đó) , nó bảo tiếp, h x chỉ cần quan tâm 1 chút đến y là chắc chắn sẽ đạt dc mong muốn. Sau hôm về tầm 4 hôm thì em rủ đi chơi , thế là đi , lúc đi trời tự nhiên mưa to, 2 đứa trú mưa 1 lúc, nói chuyện linh tinh rồi lại đi, đi chơi dt ở vincom . Lúc đèo trên xe, em hỏi thử : trời lạnh quá, x ôm y dc kô, cho nó ấm. Cáo nhất quyết kô chịu, đi thêm 1 đoạn em lại bảo : x thấy khoảng cách h có vẻ hơi xa thì phải , để x cho gần lại 1 chút nhé, thế là em đang đi đột nhiên phanh gấp lại 1 cái, Cáo ngồi sau đổ dúi dụi vào mình, cứ thế thi thoảng em lại làm 1 cái, mỗi lần chỉ đánh yêu hoặc véo mình 1 cái. Đợt nghỉ 30,1/5, Cáo lại về nhà , lại ola nc buổi tối, cố lần hỏi em : x à, hè này y về nhà đấy, x có nhớ y kô, em bảo dĩ nhiên là có , sao lại hỏi vậy, Cáo bảo tiếp: hay là đến nhà tớ chơi đi, đi 3 chuyến xe bus là tới thôi mà, em bảo thế chuẩn bị phòng ngủ,lo ăn uống đầy đủ cho x nhé, Ừh yên tâm, cùng lắm y bảo với mẹ là đây là bạn trai con chứ gì, mà thôi, y biết chắc là x cũgn kô đi đâu , em chưa kịp nói j thì cáp bảo buồn ngủ, thôi đi ngủ đây. Sáng nay vừa lên Hà nội, em bảo để em ra đón, cáo bảo : x đi dc thì đi, y kô ép, thôi cứ để đi xe bus về cũng dc, nhưng em vẫn ra đón.

    CUỐI CÙNG CHO EM HỎI CÁC CAO NHÂN LÀ CÓ PHẢI EM CHỈ DC COI LÀ BẠN THÔI PHẢI KÔ, HAY NHƯ THẾ NÀO, KÔ BIẾT NÓ CÓ THÍCH MÌNH KÔ NỮA, CHỨ CỨ NHƯ THẾ NÀY EM VÃ LẮM RỒI.

    // AI ƠI NẾU CÓ TÌNH CỜ ĐỌC DC NHỮNG DÒNG NÀY THÌ THÔNG CẢM NHÉ, DÙ SAO CŨNG CHỈ VÌ " ANH QUÁ YÊU EM"
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Ơ, tình hình này thì cứ thế mà xúc tiến đi thôi chứ bạn, có vẻ đổ đổ gần ngã vào lòng rồi đấy :D Tạo cơ hội nắm tay rồi ôm đi bạn, cứ nhẹ nhàng mà làm chứ đừng có hỏi là x nắm tay y nhé hay x ôm y nhé :D
  3. banhmy01

    banhmy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    cho tôi xin cái web cái :))
    như này ổn lắm , trình chém của ông là ổn đấy
    " mật ngọt chết ruồi "
    Sau vụ này rút ra 3 kết luận
    +) toàn nói chuyện trên trời dưới biển thôi ạ
    +) khi nào thân thân thì đề cập đến chuyện yêu đương tí
    +) thân nữa thì đụng chạm nhẹ nhàng cho nó ngất ngây
  4. nguoi_vo_hinh_

    nguoi_vo_hinh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình vừa thử xong, kô hiểu sao nó kô vào dc nữa, bạn cứ thử đi nhé

    http://trantien.net/love/CalculatorLove.php?id=9230626223662987

    vừa riồ vừa đèo đi chơi, mình cầm tay thì toàn giẫy giẫy giằng ra, mình cứ mạnh tay cầm thì giẫy giẫy mặt kiểu năn nỉ bỏ ra đi, 1 lúc sau kô dc thì để yên xong mặt bơ đi quay chỗ khác, dc vài bước là giằng giằng ra mặt nhìn đáng thương trông buồn cười , lúc về mình sơ ý quệt xe là xước 1 vết chân Cáo, quần thì bị rách, hic hối hận quá, tại mình nó đã bảo chú ý đi rồi mà mình toàn quay ngang quay ngửa, vật vã 1 lúc thì cười bảo kô sao đâu, rồi đèo về nhà, mặt mũi thì vẫn tươi nhưng chắc là miễn cưỡng cho mình đỡ dằn vặt thôi, chắc là đau. Về nhà online thì Cáo pm hỏi ăn cơm chưa , có bị ướt kô các kiểu, thôi chết mình thật rồi :((((((((((((((((((((((((((
  5. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng chút nữa đê, sắp đc rồi đấy, hok chết đc đâu :D
  6. nguoi_vo_hinh_

    nguoi_vo_hinh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chả phải nhưng mà em dằn vặt lắm chứ, thà nó chửi mình 1 trận còn hơn, đằng này cứ te tởn , nó cứ vui vẻ cười nói thế kia, mình lại càng thấy dằn vặt , thực sự là mình đi sai, mình có lỗi mà mình chả sao, nó ngồi sau còn nhắc mình đi cẩn thận mà lại thế kia , thấy thương nó lắm mà chả biết làm gì hơn nữa, lúc đưa về nhà thấy chân bước tập tễnh mà mình tý khóc :((
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Chung qui lại là chỉ có 2 sai lầm đáng nhắc thôi đó là cái vụ nắm tay , ôm ấp .

    Đi xin phép nó trước khi làm những việc như thế là rất nốp . Cứ tự nhiên mà cầm nắm , ôm áp thôi . Tất nhiên là khi cảm xúc nó dâng trào đúng mực . Điều này thì bị chi phối bởi nhiều yếu tố : Địa điểm , hòan cảnh ...

    Nói chung phải biết nắm bắt , thời cơ tới là chớp lấy làm liền . Nó từ chối thì bình thản xem như không lần khác làm lại . Cay cú nhất quyết ko chịu bỏ tay gái ra để nó phải nhăn măt là sai lầm thứ 2 . Cần khắc phục

    Gái đang kết chú , ko có gì phải xoắn . Gái bị thương thì viện cớ đến thăm non em , mua ít trái cây tới ăn cùng . Đừng có cảm xúc dâng cao mà mất kiểm soát dẫn tới làm trò gà nhé chú .

    Good luck!
  8. nguoi_vo_hinh_

    nguoi_vo_hinh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thì đâm hôm qua xong, tối về chat ym cả tối hơn 3 tiếng, mà nc cứ như nó đang dỗ mình , kiểu như bảo kô sao , để mình kô áy náy day dứt, rồi bảo nếu x áy náy thì mai mua thuốc qua nhà y , thế là sáng sau tầm 10h mình mua bông băng , thuốc đỏ, cồn y tế + 4 gói bim bim qua nhà nó, rồi ngồi phòng chơi tầm gần 1 tiếng, bôi thuốc xong thì ăn bim bim ( mình cầm cho nó bốc ăn là 9) ròi tán phét linh tinh, nhưng mà có vẻ cũng chỉ dừng ở mức bạn bè. Lúc chiều thì rủ mình mang lap top tối mai ra sân bóng rổ dh xây dựng ngồi xem phim ma cùng ( the ring 1,2) , mình bảo lại phải đèo y àh, x sợ lắm mới hôm qua xong, nó bảo thế để y đèo là dc chứ gì, nói trước kô có bằng đâu đấy. Theo các bác thì mai tính sao, để nó đèo hay mình cứ đèo, mà để nó đèo là có cơ hội ôm rồi ;))

    còn về vụ đi chơi tối qua, nó nhận xét như này : hôm qua đi chơi chả vui tý nào, toàn y độc thoại thôi x chả nói gì cả , y nói cái gì thì
    1. x cuời
    2. x ừh
    3. x phản đối
    4. x dùng vũ lực ( ám chỉ vụ cầm tay đó)
    kô nói gì về vụ đâm nhau, mình bảo là thế cái 2, và cái 3 kô là nói thì là gì, còn cái 1 và cái 4 thì là body language :)) , nó bảo thế lần sau đi chơi với y , x cứ bo đì leng uých đi nhé, y mặc kệ đấy, chả nói gì đâu

    // lúc tối đi học về thì thấy treo stt có vẻ tâm trạng buồn, hỏi thì bảo chìeê vừa khóc xong, nhìn tháy 1 số thứ , mong rằng đó chỉ là suy đoán lung tung, mình hỏi thêm thì bảo x biết thế là đủ rồi, biết thêm làm gì rồi làm mặt cười :P;)):-" , kô hiểu chuyện này có liên quan gì đến vấn đề tình cảm kô nữa :-??:-??
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là gái sắp đổ chú rồi, bh chỉ việc dứt điểm (hôn) thôi là gục hẳn. Trong tg này thì hạn chế chat chit với đt đi, nói nhiều nói dai thành nói dại lại lộ bản chất gà ra thì khổ;)). Hè này về nhà em nó thì tha hồ được việc, tội ji ko về:))
  10. adam_apec

    adam_apec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo dõi thấy ông có gà lắm đâu nhỉ! cách thế hiện cũng tạm được đó chứ! nói chung vụ này cũng nên bình tĩnh ko nên hối thúc quá! Con gái sáng nắng chiều mưa đấy. Ví dụ cáo có tâm sự buồn vì chuyện người yêu cũ thì cũng đừng giận đừng gen, bởi vì cáo thực sự coi bạn là chỗ dựa tinh thần và thực sự yêu quý bạn nên cáo mới thẳng thắn lòng mình. Bình tĩnh nhé! Thời cơ đến là chộp nhé! đôi khi ko nhất thiết phải ngỏ lời yêu mới là yêu. Tình trạng của bạn là đến lúc hoàn cảnh thích hợp là ôm nhau hun hit ngay thôi ;))

Chia sẻ trang này