1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko hiểu được vợ mình nữa. Cần lời khuyên từ các bạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seco2007, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seco2007

    seco2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu được vợ mình nữa. Cần lời khuyên từ các bạn?

    Vợ chồng tôi kết hôn từ năm 2003 khi tình cờ cô ấy xin vào cơ quan tôi làm việc. Chẳng hiểu tiếng sét ái tình hay sao nữa mà tôi và cô ây lại yêu nhau chỉ sau 1 tháng quen nhau. Được gần 1 năm thì cưới. Sau khi sinh em bé thì chúng tôi nghỉ việc và lập 1 công ty nhỏ làm đại diện cho một tập đoàn nước ngoài, nói chung về kinh tế thì không giàu lắm nhưng cũng vừa đủ để cho vợ chồng chúng tôi sinh sống. Chuyện gia đình tôi xảy ra cách đâyy 2 năm khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn tình tứ của một người trong list điện thoại của cô ấy ( Tôi là người rất ít xem điên thoại của cô ấy.) Tin nhắn làm cho tôi quan tâm để ý khoảng 2 tháng thì thấy các cuộc gọi cho nhau càng nhiều hơn, Điều đó thôi thúc tôi kiểm tra các cuộc cô ấy gọi và nhắn tin cho ai. Cuối cùng thì biết rằng đó là người yêu cũ của cô ấy, và tôi cũng được biết rằng trước đây họ cũng đã yêu nhau rất nhiều nhưng ko biết lý do tai sao mà không đến được với nhau. Vì vậy tôi đã hỏi thẳng cô ấy và cuối cùng cô ấy cũng thú nhận là của người yêu cũ. Cô ấy nói chỉ thỉnh thoảng đi cafe....nhưng tôi không tin là như vậy: đi cafe gi mà cứ gọi cho nhau suốt.
    Cuối cùng tôi đòi ly dị làm rõ trắng đen và tôi cũng mời bố mẹ cô ấy sang cùng với mẹ tôi ở quê lên để làm rõ. Cô ấy cũng thú nhận là đã đi chơi và vẫn còn tình cảm với anh ấy và sẽ hứa châm dứt. Vì thương ông bà và con gái còn nhỏ nên tôi đã tha thứ. Chính vì điều này mà về sau cô ấy gọi tôi là Đàn bà vì ko biết sử sự như Đàn Ông.
    Chuyện ko co gi phải nói nữa nếu không có ngày hôm qua. Sau vài hôm cô ấy cằn nhằn vì điện thoại mau hết pin ( Cái điện thoại này của tôi tăng vơ cách đây hơn 1 năm) khi tôi cầm điện thoại của cô ấy định mang đi sửa thì tự nhiên cô ây hốt hoảng hỏi lấy lại điện thoại và nhanh tay xoá những tin nhắn còn lưu trong đó. Điều đó làm tôi sinh nghi và khi sửa tôi kiểm tra thấy cô ấy gọi đến nhà người yêu cũ ( số di động của người yêu cũ tôi ko biết). Tự nhiên tôi cảm thấy thất vọng về người vợ của mình. Khi hỏi cô ấy là có liên lạc với người yêu cũ thì cô ây thề luôn trước bàn thờ là ko, nhưng tôi đưa chứng cứ ra thi cô ấy lại nói chỉ hỏi thăm nhau thôi.
    Tôi cũng biết là cô ấy vẫn yêu người yêu cũ. Nếu cứ như vậy thì sống chẳng có tình cảm gì? Tôi muôn ly dị nhưng có những lý do sau mong các ban khuyên hộ:
    1. Con gái tôi đã 2 tuổi rưỡi, cô ấy lại đang có mang 6 tháng? vì vậy khi các cháu lớn mới ly di thì có lẽ tốt hơn
    2. Lần này tôi cũng mời bố mẹ cô ấy sang để cho biết rõ quan điểm của tôi. Ông anh vợ nói nếu là Đàn ông thì quyết ngày, cô ây cũng vào hùa như vây? như vậy là cô ấy chắc không muốn sông với tôi nữa.
    Mong các bạn lời khuyên chân thành nhất vì tôi lúc này ko biết gì nữa rồi.
  2. sweetyarch

    sweetyarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em là người ngoài thì cũng chỉ biết nói là anh nên "quyết ngay" theo vợ anh và anh trai của vợ anh. Nhưng ko fải để "đáng mặt đàn ông" đâu ạ. Chẳng qua là với 1 người vợ như thế thì kéo dài hôn nhân chẳng ích gì. Người ta đã ko có thiện chí thì cố gắng chỉ làm mình đau hơn thôi anh ạ. 2 người đã có con và chuẩn bị có 1 em bé nữa, thế mà vợ anh chẳng lăn tăn lại vào hùa với anh trai xúi anh ly dị thì đúng là ko thể hiểu nổi.Sao chị ấy ko fải là người chủ động đòi ly dị để vô tư mà đến với người tình cũ nhỉ.
    Nếu em ở hoàn cảnh của anh, chồng tương lai của em thề sống thề chín trước bàn thờ rồi vẫn lén lút quan hệ với người yêu cũ thì dù em đang có thai em cũng quẳng va ly ra khỏi cửa cùng với cái đơn ly dị rồi anh ta muốn đến với ai thì đến. Nhưng trong trường hợp anh ta thành thật trước khi có chuyện ngoại tình thì việc chia tay sẽ diễn ra hoà bình hơn.
    Nói tóm lại anh giữ được kiên nhẫn và hoà khí như vậy cũng hiếm có người đàn ông nào làm được rồi. Có lẽ vì anh thiếu quyết liệt nên vợ anh mới đâm coi thường và "nhờn" như vậy. Hay chị ấy muốn anh tỏ ra ghen tuông, đập bàn đập ghế, đập luôn cái điện thoại anh tặng cho "đáng mặt đàn ông"? Dù thế nào thì em thấy người phụ nữ này ko hợp với anh. Em cũng đã từng trong hoàn cảnh của chị ấy ở chỗ tình cảm với người yêu cũ quay lại trong khi đang yêu 1 người khác. Cũng có lúc em ko biết fải chọn ai trong 2 người.Nhưng em ko lén lút, em nói thẳng với người yêu hiện tại là tâm trạng em đang rối tinh và em ko muốn lừa dối trước khi em gặp gỡ lại với người cũ.Anh ấy cho em thời gian để quyết định và rồi em cũng ko quay lại, tình yêu hiện tại của em quan trọng hơn, quá khứ dù sao cũng hết đau rồi.
    Chuyện tình cảm nhiều khi ko nói được, ko áp đặt được nhưng dù sao cũng nên tôn trọng đối phương mà nhất là khi mình đã có gia đình. Vợ anh ko làm được điều này thì ko xứng đáng làm 1 người vợ.
    Về việc con cái thì đúng ra cũng khó nghĩ, nhưng đấy là khó nghĩ cho người vợ thôi ạ. Vợ anh đã giơ tay biểu quyết ly dị thì việc gì anh phải nghĩ cho vợ mình nữa. Miễn là lúc nào anh cũng vẫn là người cha tốt của các con là được.
    Quan điểm của em là cứ "đau 1 lần rồi thôi".Hôn nhân là phải hạnh phúc, bản thân mình thấy hạnh phúc mới được. Coi như góp ý kiến để anh tham khảo.Dù sao em cũng chưa có gia đình, biết đâu lại suy nghĩ nông nổi và đơn giản quá. Nhưng đơn giản mới dễ sống anh ạ.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng vàng: doạ ấy mà. Kể cả chị ấy có yêu anh hay không, chị ấy đang bụng mang dạ chửa thì không thể nào lại muốn chồng li dị được. Li dị xong thì bụng vượt mặt, dư luận đàm tiếu, còn anh người yêu kia thì có quyến luyến đến mấy thì cũng không thể cưu mang chị ấy đâu. Cái kiểu ông anh vợ với vợ anh là đang hù "Nào quyết định nhanh lên, quyết định nhanh lên, nhưng mà cẩn thận, sai là không được sửa đâu đấy nhé" để anh sợ mà chọn giải pháp an toàn là không li dị nữa thôi!
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Vậy anh hãy hành động như một Người Đàn ông chân chính đi . Bằng cách tự đưa ra quyết định cho mình,cho con mình (?)và cho người Đàn bà kia nữa . Tất nhiên đây không phải là hoàn cảnh của tôi,tôi lại chưa quen biết anh,và cũng chưa rõ ngọn ngành sự việc chi tiết , nên không thể phán bậy được .
    Nhưng nếu là tôi,tôi sẽ chia tay lập tức,với điều kiện cô ta để lại đứa con lớn . Còn đứa nhỏ , nếu là con mình chắc cô ta sẽ mang trả khi quay về với người tình cũ thôi . Đã bao giờ anh đặt dấu hỏi : Liệu đấy có phải là con mình ?
    Nhưng là đàn ông thì không cần lăn tăn chuyện đó,quan trọng là sớm xa con đàn bà trắc nết kia đi càng nhanh càng tốt .
    Phản bội là tội lỗi đáng ghê tởm,nhưng chưa ghê tởm bằng kẻ được tha thứ lại phản bội tiếp tục !
  5. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chú có con vợ như thế trong nhà chẳng khác gì như lưỡi dao lúc nào cũng găm vào tim chú gây rỉ máu suốt ngày !
    Cái bụng 6 tháng trong trường hợp này chắc gì chú đã là ...tác giả ?
    Như dù chú là tác giả đi nữa, với con vợ lăng loàn như thế kia thì cắt mịa cho rồi. Đừng có lăn tăn nhân với chả đạo để sau này vác cắp sừng to tổ bố trên đầu suốt đời .
    Bên ngoài thiếu cha gì gái trẻ , ngoan . Kiếm một con làm vợ mới chả sướng hơn sao.
    Các chú nhớ rút kinh nghiệm kiếm vợ con nào đứng có người yêu cũ . Tình cũ ko rủ cũng tới. Mấy con này hay ngứa chim bậy
  6. seco2007

    seco2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến của các bạn. Minh cũng có quyết định rồi. Nhưng chắc phải chờ cô ấy sinh xong em bé đã.
  7. FSGjsc

    FSGjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quyết rồi à; thế thì thôi nhỉ, không comment nữa nhỉ.
    Ông cũng thuộc dạng đàn ông đức độ đấy! Tôi phục ông.
    Tốt nhất, sau khi sinh, vợ ông cũng sẽ không qua lại với chú người tình cũ nữa đâu (vì gái đẻ mà, xấu, béo, chú kia kiểu gì cũng lượn mất; vả lại, thiên chức của phụ nữ, họ sẽ dồn tâm huyết vào con nhỏ).
    Ông nên bình tĩnh, nhỏ to nói chuyện thiệt hơn với vợ - vì phụ nữ vẫn "sâu sắc như cơi đựng trầu" mà - để cho cô ấy cơ hội quay lại, làm lại...
    CHÚC MAY MẮN - HẠNH PHÚC.
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chuyện liên lạc lại đã xảy ra cách đây 2 năm, sau đó lại lén lút gặp nhau nhiều lần. Vì vậy, chắc gì "6 tháng" kia đã là của anh?
    Tôi thấy vợ anh nhiều phần là không được.
    Còn anh trai vợ, biết đâu đó là lời khuyên thực lòng của anh ấy thì sao? Có thể đó là lời khuyên giữa 2 người đàn ông, cũng có thể đó là lời khuyên khi anh ấy biết rõ như thế nào. (Anh trai thì có thể biết về các mối quan hệ trước đây của em gái mà, có thể họ đã rất yêu nhau & gia đình vợ anh đầu biết rõ).
    Anh nên suy xét kỹ.
    VC chia tay nhau thì PL sẽ phân xử công bằng về quyền lợi & nghĩa vụ chăm sóc con cái. Tuy nhiên, con cái chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi rồi.
    Chúc bạn mau tìm được giải pháp ổn thoả.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Vợ anh đúng là , sau khi đã chia tay người yêu cũ rồi thì đổi số điện thoại di động đi , một cái sim rẻ chán
    Mà gia đình vợ anh cũng thật lạ ,cái lão anh vợ ấy, thử hỏi đặt vào địa vị của lão ấy vợ nhắn tin , gọi điện cho người yêu cũ thì thử hỏi có chịu nổi không ???
    Và chị ấy nữa không đặt địa vị là anh , cũng có một mối tình và anh vẫn còn tiếc nuối còn liên lạc với người ta chị ấy sẽ như thế nào ????
    Thông cảm chăng
    Nếu hiểu được điều đó chẳng người phụ nữ nào làm tổn thương chồng mình bằng những hành động đó đâu .
    Vợ chồng đôi lúc có va chạm có cãi nhau ,nói thật trong lòng phụ nữ sẽ có sự so sánh , đại loại là nếu là người ấy ngày xưa thì đã không nói , không hành động không cư xử với mình như thế
    Nhất là họ đã có một mối tình đẹp , trong sáng ,cư xử với nhau như khách quý
    Bản thân anh cũng nên bình tĩnh tự nhìn lại bản thân và rút kinh nghiệm , tại sao vợ mình lại hành động như thế .
    Có những đôi tình nhân chia tay nhau nhưng họ vẫn coi được nhau như bạn
    Em thích như thế , còn hơn họ coi nhau như kẻ thù
    Nếu có thể vượt qua tính sĩ diện của mình
    Anh có thể nói với chị ấy là nếu thực sự chỉ coi nhau là bạn hãy mời anh kia đến nhà chơi ..
    Để cho chị ấy thấy Anh sẽ không hẹp hòi, nghi ngờ chị ấy đến mức độ đó đâu , xem chị ấy phản ứng như thế nào
    Nếu họ thực sự là bạn em cũng mong anh nên rộng lượng để vợ phải phục nể mình nhiều hơn .
    Thấy cách cư xử của mình đàn ông hơn hẳn anh kia
    Lẽ ra anh nên cố nhịn cục tức của mình và nên làm thế , vợ anh sẽ ngượng và học hỏi được nhiều và quý trọng anh hơn
    Đàn ông phải làm cho vợ mình cảm thấy mình là người xứng đáng để cô ấy lựa chọn
    Cô ấy sẽ không nghĩ linh tinh nữa đâu
    Giờ thì hơi muộn rồi đấy ...nhưng vẫn cứu chữa được
    Tuỳ vào sự cao thượng và tình yêu của anh với cô ấy
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện người yêu cũ phức tạp lắm nhất là với phụ nữ ;người bình thường thì chỉ nghĩ đến người yêu cũ thôi ; người hơi thoáng một tí vẫn chơi với người yêu cũ như một người bạn còn người tệ hại thì ngoại tình với người yêu cũ ...

Chia sẻ trang này