1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko hiểu được vợ mình nữa. Cần lời khuyên từ các bạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seco2007, 29/03/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em tán thành ý kiến chị này
    người ta nói bát đũa còn xô hay như fa lê còn có vết xước nữa là đời sống tình cảm vợ chồng
    khi yêu nhau thì tất cả cứ coi như 1 màu hồng thật đẹp nhưng khi cưới rồi ( đã là vợ chồng ) thì nó là 7 sắc cầu vầng đấy ạ
    Có những khi vợ hay chồng mắc phải sai lầm là những khi đối phương cần tỉnh táo để suy xét và quyết định tất cả.Ai cũng có quyền tha thứ và được tha thứ nhưng với mức độ giới hạn, em nghĩ anh nên tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc !
    Là người ngoài như em và các anh chị trên box cũng chỉ có vai trò khuyên bảo hay đóng góp ý kiến cho anh như 1 sự định hướng ( cũng như anh đang lạc đường thì chỉ đường cho anh chứ để đến được nơi cần đến thì anh tự phải đi chứ không ai đi hộ anh được đâu ạ )
    Chúc anh bình tĩnh và có những quyết định sáng suốt để giữ được hạnh phúc gia đình mình
  2. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    theo tôi có thể do tình yêu cô ấy dành cho bạn chưa đủ lớn, cô ấy sau khi chia tay quen ngay với bạn rồi đám cưới,. Khi người cũ quay về, tình cảm ngày xưa lại sống lại. Tuy nhiên theo tôi bạn cũng có 1 phần lỗi. Thứ nhất bạn đã không tin vợ mình, có lẽ trong thời gian nhạy cảm đó bạn nên giúp cô ấy vượt qua xác định tình cảm của mình, bảo vệ hạnh phúc gia đình rằng bạn & cô con gái mới là hạnh phúc thật sự của cô ấy bằng những cư xử tế nhị hơn (đóng cửa dạy nhau, lạt mềm thì buộc chặt ), thương nhưng mà cứng rắn & cương quyết. Bạn lại mời ba mẹ đến, ba mặt 1 lời ......... làm xấu hổ không chỉ cho vợ bạn & cả gia đình vợ, thử hỏi như vậy cô ấy còn nhìn ai được nữa. Từ tình cảm đang dao động, dẫn đến hành động quá quyết liệt, đánh mất sự tôn trọng của cô ấy đối với bạn, biểu hiện cụ thể là gọi bạn là Đàn bà. Khi đó người xưa lại an ủi... thì hỏi có phải bạn cũng góp phần đẩy vợ mình vào bước đường cùng không.
    Có 1 vài ý nghĩ vậy thôi ...........
    chúc bạn có được quyết định đúng đắn
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    1. Đầu tiên nên thử ADN để xác định xem cháu gái 2 tuổi rưỡi kia có fải con của cậu ko. Đứa con đang mang thai, sau này cũng kiểm tra nốt (có thể ghi vào biên bản xử ly hôn của tòa án), nếu là con của cậu thì mới tính đến chu cấp, nuôi dưỡng. Nếu cháu gái 2 tuổi rưỡi đúng là con của cậu thì có thể dành quyền nuôi nó (nó có thể nhiễm fải tư tưởng của mẹ nó khi lớn lên).
    2. Quyết thôi, ko cậu lại fải nuôi "con tò vò" thứ 3.

  4. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là cô ấy và nguời yêu cũ có dự định quay lại với nhau sau khi li dị anh và đứa con đang mang thai là con của người yêu cũ vì nếu ko như vậy thì khó có người phụ nữ nào đang mang thai lại muốn li dị chồng.
    Người ta vẫn nói đàn ông fải rộng lượng và biết tha thứ nhưng với tôi thì gì cũng tha thứ được trừ sự fản bội và tôi cũng sẽ chấp nhận điều ngược lại với bản thân mình.
    Tôi thấy anh nên giải quyết dứt khoát luôn đi, ko cần phải chờ đợi gì cả, làm như vậy ko fải vì tự ái hay trả thù mà đơn giản là cái gì cần làm thì làm cho xong, đêm dài lắm mộng!

  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ly dị thôi
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh hãy hành động như một Người Đàn ông chân chính đi . Bằng cách tự đưa ra quyết định cho mình,cho con mình (?)và cho người Đàn bà kia nữa . Tất nhiên đây không phải là hoàn cảnh của tôi,tôi lại chưa quen biết anh,và cũng chưa rõ ngọn ngành sự việc chi tiết , nên không thể phán bậy được .
    Nhưng nếu là tôi,tôi sẽ chia tay lập tức,với điều kiện cô ta để lại đứa con lớn . Còn đứa nhỏ , nếu là con mình chắc cô ta sẽ mang trả khi quay về với người tình cũ thôi . Đã bao giờ anh đặt dấu hỏi : Liệu đấy có phải là con mình ?
    Nhưng là đàn ông thì không cần lăn tăn chuyện đó,quan trọng là sớm xa con đàn bà trắc nết kia đi càng nhanh càng tốt .
    Phản bội là tội lỗi đáng ghê tởm,nhưng chưa ghê tởm bằng kẻ được tha thứ lại phản bội tiếp tục !
    [/quote]
    E đọc bài a thấy cả khói bốc lên Sợ quá
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    E đọc bài a thấy cả khói bốc lên Sợ quá
    [/quote]
    Có lúc phải cháy lên thành lửa ấy chứ ! Khói thì nhằm nhò gì ?
    May mình chưa vợ , he he he !
  8. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Phải xem ÔNG bạn không mời ấy là ai chứ, nếu thực sự cô ấy còn yêu thì mới nhắng nhít thế chứ. Đàn bà có bầu thì trông chán lắm, mà còn hay giở chứng lắm . Thế mà đối với người yêu cũ nhiệt tình thì CẦN phải lưu ý. Thêm vào đấy nhà vợ cũng không thích bạn thì cần quái gì nữa. Biết rãngay thì khó, phá thì dễ nhưng nhà không có móng (vợ) thì trước sau cũng đổ. Đẻ xong thì dễ chia đấy, nhưng đến lúc đó bạn sẽ phải giải quyết vấn đề: Cô ấy cần có tôi trong CUỘC SỐNG, với lòng thương người như bạn thì không thay đổi dược gì đâu. Theo tôi bạn cần có một cam kết với vợ là chấm dứt mọi chuyện ở đây, và bạn cũng quên chuyện này để cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn vợ bạn mà lần khân, và lấy lý do có thai mà ko qđ thì ra toà khẩn cấp, chấm hết và dành lấy đứa con gái của mình.
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng suýt chút nữa như ông chủ toppic này ,nhưng may mắn hơn là chưa cưới. Hú hồn loại đàn bà kiểu này cực kì nguy hiểm cho những người chỉ quen làm viêc ít chơi bời rất dễ bị các em kiểu này cắm các loại sừng lên đầu từ tê giác hươu hay thậm chí cả trâu bò tha thứ cũng chỉ tạo điều kiện cho chúng tiếp tục cắm thêm lên đầu mình các loại sừng tiếp theo thôi ,chúc ông bạn có quyết định sáng suốt nhưng cũng phải xin lỗi ông chứ ông bị lừa từ đầu bị chăn từ đầu chỉ là giải pháp tình thế khi cô kia thiếu suy nghĩ . co bai hát này hơi chuối nhưng có lẽ hơp hoàn cảnh của tôi với ông hic tôi cũng nghe mấy lần
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=5987
  10. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên em muốn nói là chia buồn với anh vì có 1 người vợ như vậy, tất cả những hành động của chị ấy đã cho thấy rằng chị ấy vẫn còn "yêu" người cũ.
    Điều thứ 2 em muốn nói đó là chị ấy đã ko biết trân trọng cái hạnh phúc mà chị ấy đang có.Em ko khuyến khích việc 2 anh chị chia tay nhưng em nghĩ anh nên suy xét kĩ xem liệu có thể tiếp tục ở bên nhau được ko?khi trái tim đã đau đớn, khi lòng tự trọng đã bị tổn thương, khi ko còn niềm tin thì có lẽ sống bên nhau chỉ là gượng ép.
    CHỊ ẤY MUỐN LI DỊ
    * , ko ngoại trừ khả năng cái thai đó - cần phải đặt dấu chấm hỏi????
    * Chị ấy tin rằng anh sẽ chăng bao giờ bỏ chị ấy được có thể vì anh hiền, anh nhu nhược. Cũng có thể vì anh thương con nên chị ấy mới mạnh miệng như thế.
    *Chị ấy muốn quay lại với anh người yêu cũ
    Em nghĩ anh nên cân nhắc thật kĩ.
    -----------
    Còn về chuyện tình cũ ko rủ cũng tới em nghĩ cũng tuỳ người thôi..Bản thân em , em trân trọng những gì em đang có.Và em nghĩ cũng nhiều người nghĩ như em.
    TO:các bạn trai đã, đang và sắp yêu:Đừng nghĩ là tất cả phụ nữ đều "xấu xa" như vậy nhé.
    TO ALL:xưa nay những gì là lén lút ,vụng trộm lại rất ngọt ngào và khó cưỡng.Nhưng đừng để mình mất tất cả chỉ vì 1 cái gật đầu.
    Được xanhamap sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 30/03/2007

Chia sẻ trang này