1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko hiểu được vợ mình nữa. Cần lời khuyên từ các bạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seco2007, 29/03/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Được xanhamap sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/03/2007
  2. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    1. Tìm thằng kia, điều tra thông tin xong rồi tán cho nó một trận.
    2. Sau đó ta về nhà làm cái đơn ly dị.
    Hai đứa con nếu thật sự là của ông thì lớn lên nó sẽ hiểu.
    Vợ có thể không giỏi, không khéo, không đảm đang nhưng không chung thủy thì "bắn" ra đường ngay.
  3. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 * cho bác
  4. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ post bài ngoại tình liên tục thía này làm iem ... éo dám lấy vợ !
    Bạn bè xung quanh iem toàn cặp với gái có chồng. XH này loạn mất rùi .
  5. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em rất đồng ý với bác này, và em cũng có một tôn chỉ sống như bác !!!
    Như nhiều ng đã nói đó, em k dám tin hoàn toàn cái thai 6 tháng kia là của anh !!! Và nói chung thì một người phụ nữ như vậy anh k nên tiếc!!! Phí phạm cái sự rộng lượng thế làm chi? Chỉ e sau này gặp người tử tế, anh lại cứ đem lòng nghi kị về một người đàn bà lăng loàn mà gán vào người tới sau thì khổ thôi !
  6. thestars

    thestars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào anh! Tuy em chưa có gia đình nhưng em củng hiểu được hoàn cảnh của anh. Và em củng rất tán thành là anh chờ vợ anh sinh xong rồi mới tính. Trong thời gian này anh hãy quan tâm đến vợ anh và nói chuỳện với chị ấy nhiều hơn để tìm hiểu lý do xem tại sao chị ấy lại làm như vậy. Biết đâu trong chuyện này củng có phần lỗi của mình mà anh không nhận ra. Anh đã từng đặt câu hỏi với chị ấy là chị ấy có bất mản gì về anh, và anh chàng kia có gì mà làm cho chị ấy phải đánh đổi bằng tình cảm mấy năm vợ chồng của mình? Và anh hãy hỏi chị ấy có nghĩ đến tương lai của con cái sau này khi chúng biết mẹ chúng làm những chuyện như vậy không, và mối quan hệ của chị ấy và người tình cũ sẽ đi đến đâu?Dù gì nếu muốn ly dị anh cũng phải cân nhắc thật kỹ anh nhé! Nhiều người khuyên anh nên ly dị nhưng họ là người ngoài cuộc họ sẽ không hiểu được tình cảm sâu sắc của anh dành cho vợ và những đứa con. Còn về baby trong bụng của chị thì nếu muốn anh có thể nói rỏ với chị ấy và xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con anh thì cho thấy chị ấy cũng chưa phạm phải lỗi trầm trọng. Còn nếu không phải mà anh là người đàn ông rộng lượng thì tạm thời ly thân xem khi chi ấy vắng anh bên cạnh chị mới ngộ ra được không thể mất anh và nhận ra những lỗi lầm của mình. Bây giờ đó chỉ có thể là sự rung động trở lại nhất thời của chị ấy thôi. Tình cảm giữa vợ chồng và những đứa con của mình rất thiêng liêng nên hãy cân nhắc thật kỹ anh nhé, con người ai cũng có lỗi lầm cả. Chúc gia đình anh lại được hạnh phúc như ngày nào.
  7. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tội trẻ con thôi!
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi thấy vợ anh là cái kiểu "không biết điều", "ăn vụng không biết cách chùi mép" lại còn ra mặt thách thức và "điêu toa" trước mặt bác nữa. Kiểu này không dạy được đâu bác ạ.
    Tôi ủng hộ ý kiến của các bạn ở trên kia: vụng về còn dạy được, chứ không chung thuỷ là không thể chấp nhận được.
    Tuy vậy bác nên cẩn thận trong cách hành xử, tìm thử ông người yêu cũ kia là ai mà "mặt dày" vậy? Đàn ông nên nói chuyện sòng phẳng với nhau.
  9. mike_hammer

    mike_hammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    quả thực tôi rất khâm phục tính kiên nhẫn và chịu dựng của anh. đức tính ấy đáng ra phải có ở ng vợ. xin chia xẻ cùng anh cảm giác hụt hẫng và thất vọng đó. ở địa vị của anh tôi sẽ quyết định chia tay, và dành cuộc đời mình cho con cái. và tuyệt đối không cho thứ rác rưởi đó được quyền dạy dỗ bọn trẻ
  10. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, khi tôi đọc topic này của anh, tôi chỉ muốn đó là tình huống không có thật.
    Thực sự, tôi thấy vợ anh thế là không được ! Dù tôi cũng là phụ nữ, đáng lẽ phải bênh đồng loại ,nhưng mà, vợ anh kể cũng hơi quá!
    có khi nào anh nghĩ rằng anh chịu đựng quá nhiều, nghĩ đến người khác qúa nhiều mà quên mất bản thân mình không?
    về nhà mà căng thẳng, khó chịu như thế thì thà đừng về còn hơn!
    Tôi nói thật, chỉ có thể khi yêu, phụ nữ mới có thể tận tâm chăm sóc, gần gũi với người đàn ông được thôi, còn nếu không, phải rất miễn cưỡng và đôi khi cảm thấy ....kinh khủng.
    Vợ anh đã cố tình kéo dài mối quan hệ bất chính như thế (và chẳng có vẻ gì là muốn chấm dứt cả ), thì tôi chỉ sợ rằng 2 đứa trẻ kia là con của bồ vợ anh thôi.
    Có thể anh đọc những dòng này anh sẽ rất đau, nhưng thà nhanh chóng chấm dứt còn hơn cứ để dai dẳng. Người phụ nữ như vợ anh không đáng có 1 người chồng tốt như anh ! Tôi chỉ ngạc nhiên vì vợ anh, chị ta nhơn nhơn như vậy, nhưng khi li dị xong thì bồ chị ta liệu có lấy chị ta không nhỉ???
    Tóm lại, ý kiến của tôi là chia tay! Sớm ngày nào, hay ngày ấy. Về mấy đứa trẻ thì lớn lên chúng nó sẽ hiểu thôi! Đừng buồn và chịu đựng nữa! Anh sẽ gặp được người phụ nữ khác tốt hơn và xứng đáng với anh hơn mà!
    Thân ái

Chia sẻ trang này