1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko hiểu được vợ mình nữa. Cần lời khuyên từ các bạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seco2007, 29/03/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết các bài tham gia topic rồi, cả bài của chủ topic nữa.
    Có một câu hỏi với chủ topic:
    Anh toàn nói về vợ anh, nhưng anh không nói là anh đã làm gì với cô ấy?
  2. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy ngám cảnh.
    1. Vợ thì cao thủ lì
    2. Chồng thì giỏi chịu đựng
    Bái phục, bái phục
  3. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái qué gì mà phải ly dị. Hơi tý đưa nhau ra ly dị, cứ coi ly dị như cái trò đùa, như cái trò chơi, như cái trò trò trò.... gì gì nữa.
    Con vợ mới có đi uống cà phê với nhắn tin vớ vẩn với mả cũ một tý đã nhẩy đong đong lên thế thì đúng là còn gì là đàn ông.
    Con vợ này chả có gì là cao thủ, chỉ là loại đàn bà đúng là đàn bà không hơn không kém bị thằng mả cũ kia nó gợi lại tý kỷ niệm sót lại nên mới hơi lung lay.
    Ông bố này phải có chiến thuật dành lại vợ cho mình, dành lại mẹ cho hai con mình chứ, sao lại dễ dàng từ bỏ thế được. Kiếm vợ khác thì đơn giản chứ kiếm mẹ khác cho 2 đứa con chả đơn giản tý nào.
    Ông cứ gặp thẳng thằng cha mả cũ của vợ cho tôi coi, xem nó còn có thể làm gì được vợ ông nữa không nào? Ông là đàn ông thì đứng ra bảo vệ vợ ông chứ, lại để thiên hạ nhẩy vào chửi mẹ của hai đứa con ông như thế sao? Con vợ có lỗi thì ông phải dậy nó, có chăng thì ông nên hỏi là phải trị con vợ hư đốn ấy thế nào để nó ngoan ngoãn hơn, chứ đừng hỏi có nên ly dị không? Thường thì nếu khuyên ly dị theo các cụ ngày xưa nói là "việc thất đức " đó.
    Ông cứ làm theo lời của tôi xem, ân hận chưa muộn, quyết định chưa muộn. Giờ thì đừng quyết định cái gì cả. Con ẻm nhà ông cứ đẻ 2 đứa ra, rồi đầu tắt mặt tối với con cái là hết cả yêu với đương, ông chăm nó một tý kéo lại tình cảm đã mất. Đến khi nào con vợ ông nhàn nhàn một tý thì ông lạilàm cho nó chửa tiếp,đẻ tiếp, hết thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ ma cũ ma mới.
    Vài lời khó nghe nhưng cũng nên để tâm suy nghĩ chút.
    Mời ông cốc bia, uống cho hạ hoả
  4. thanhthanhbaby

    thanhthanhbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tán thành với quan điểm của bác.
    Good idea!!!
  5. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ở đời lắm kẻ thích mang sừng trên đầu thật . Pó tay.com
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đáng mặt đàn ông!
  7. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chán! Đọc cho kỹ những gì chủ topic viết và cố mà hiểu những gì người ta ko muốn viết ra!
  8. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    bác được thêm 5 sao nữa ! chí lý chí lý
  9. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Được đấy.
    Vốt sao luôn
  10. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Này ông bạn có 1 người con gái ngoan hiền đang đơi ông kìa...
    Sao không nhanh mà giải quyết sớm con vợ đi. Đồ hèn

Chia sẻ trang này