1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko hiểu được vợ mình nữa. Cần lời khuyên từ các bạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seco2007, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Kiểu này thì khó thật, bạn thì cũng chẳng muốn sống với cô vợ như vậy, còn cô vợ thì lăng nhăng, tốt nhất là ly dị khi sinh xong đứa bé thứ 2, 2 là phải làm cho cô vợ kia trừa cái tính kia đi. Phải dứt khoát bạn àh, chứ để đến lần thứ 3 nữa thì xin bái phục bạn.
  2. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ly dị thôi!
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em up lại những gì anh nì viết. Em thấy đúng.
  4. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào đọc qua qua nên có phán một câu ly dị, hôm nay em suy nghĩ thấu đáo hơn 1 chút. Việc về vợ bác thì rõ ràng rồi, có gì mà không hiểu. Phản bội chồng con một cách trắng trợn và không biết ngượng, được tha lỗi rồi lại phản bội. Tóm lại: Máu ba lăng nhăng a b c nó ngấm vào máu rồi, không có gì khó hiểu cả.
    Vấn đề về bác chính là cách phản ứng của bác. Em nói thật, nếu đã đến nước làm toáng lên và mời bố mẹ hai bên đến ba mặt một lời tức là mình phải quyết bỏ ngay rồi, chứ không phải làm um lên rồi lại tha thứ, người ta sống cũng có tự trọng, bung bét thế còn nhìn mặt nhau thế quái nào được. Lẽ ra trước khi mời gia đình hai bên đến là bác phải suy nghĩ kỹ lắm rồi, quyết định rồi, mời các cụ đến chỉ để trình bày LÝ DO LY DỊ. Ngay lần "làm cho ra ngô ra khoai" đầu tiên của bác thì đã hỏng rồi. Còn nếu đã biết chưa tới lúc ly dị được thì vợ chồng giải quyết với nhau, mời các phụ huynh bô lão đến làm gì cho rách việc.
    Tóm lại bác sai ở chỗ: không có ý định ly dị nhung cũng không chừa cho con nhà người ta một đường sống.
    Lần thứ hai mời gia đình đến thì nhàm lắm rồi, chiêu cũ soạn lại, có gì hay? Chỉ chứng tỏ một điều là bác không có cách gì điều trị cho vợ nên phải nhờ người khác can thiệp. Khi làm thế bác hi vọng gia đình cô ta, bố mẹ anh chị em cô ta... sẽ can ngăn cô ta, khuyên cô ta làm điều hay lẽ phải. Bác nhầm, có thể chúng nó đã bàn nhau để drive you to divorce!.
    Kết luận: Việc này là việc hoàn toàn tự quyết được, không có gì phải băn khoăn này nọ. Phản bội, mất lòng tin... chứ có phải chuyện vợ chồng đánh cãi nhau đâu mà phải hỏi ý kiến.
    Thôi, em bức xúc hộ bác và bức xúc bác thì em viết thế thôi. Chồng em mà biết em không ngủ trưa mà vào đây xui giục người ta ly dị nhau chắc chồng em phải làm topic "Vợ tôi hay xui người khác ly dị... tôi phải làm gì đây???"
  5. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Giải tán
  6. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Theo dõi topic mà ko thấy chủ nhân lên tiếng? Ko p là anh đang chuẩn bị thủ tục li dị đó chứ?
    Người ta nói " xây thì khó chứ phá thì mấy". Mà thằng khôn là thằng giữ được người chứ còn đem vứt đi thì đơn giản quá.
    Cũng may bác vẫn còn trong tình trạng " không hiểu được vợ mình". Vậy bác hãy hiểu rõ đi trước khi quyết định.
    Còn làm thế nào để hiểu được, thì hãy là hành động như những người đàn ông thực thụ đi.....
    Nghe thiên hạ thì có mà................mất vợ!!!!!!!!!!hehheh
  7. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi mạn phép nói thế này:
    Ông bạn hiền như CỤC ĐẤT, nhu nhược như một con SÊN.
    Vợ ông thì Lăng loàn như một con ****, thất đức như một con THÚ.
    Nếu tôi nói sai về Ông (tôi hy vọng thế!!!) thì ông bỏ cái con **** ấy đi rồi mời tôi uống bia.
    Nếu tôi nói đúng thì Ông đừng bỏ nó làm gì!
    ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Mà ai đó giúp tôi với: Làm cách nào để highlight cái đoạn bên trên cái nhỉ? Mình khó chịu quá!
    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 21/04/2007
    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 21/04/2007
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ bây giờ chồng cũ của em cũng không hiểu được em ..tại sao lại thế .Nhưng em tin đến một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu được tất cả vì sao em ra đi .
    Ngày đó có lẽ anh ấy sẽ có tất cả những thứ anh ấy mong muốn chỉ có điều không có được một người thân thực lòng
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    It'' s time to check-out now!
    Bạn chỉ nên tự trách mình 01(một) lần duy nhất: ngày xưa, lúc tìm hiểu không kỹ hoặc nói cách khác: CÓ TÌM NHƯNG CHƯA HIỂU...
    Thẻ cào không trúng thưởng.
    Chúc bạn may mắn lần sau
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Xin bác nghĩ kĩ lại xem CẢ HAI ĐỨA BÉ CÓ PHẢI LÀ CON BÁC KHÔNG NHÉ? Cô ta tìm đến với bác chỉ để lấp chỗ trống thôi, bác lại quá ngờ nghệch... Sự việc quá rõ ràng thế nhưng chắc bác còn yêu cô ta và thương con nên có thể chấp nhận tha thứ.
    Bây giờ bác đặt mình vào vị trí khác, thử dùng lí trí phân tích xem 2 điểm sau:
    - Vì sao nó VỘI LẤY BÁC THẾ? Bác có phải chỉ là cái bình phong che chắn cho nó càng tự do đi lại với thằng kia không?
    - HAI ĐỨA TRẺ LÀ CON AI? Nếu nó không yêu bác mà thậm thụt đi lại với thằng kia thì 99% là con nó "gửi" bác nuôi hộ
    Còn nếu bác còn nghi ngại chần chừ thì mời bác đọc topic ngay trong ttvn này : ******** với người yêu cũ link đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/Gioitinh/886923.ttvn

Chia sẻ trang này