1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko hiểu được vợ mình nữa. Cần lời khuyên từ các bạn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seco2007, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì vợ bạn có thể cũng khổ tâm về tình cảnh hiện tại lắm chứ nhưng có điều bạn đưa ra công khai hai mặt một lời rồi nên đã đâm lao phải theo lao , cộng với tình yêu với người kia chắc chắn là còn sâu sắc đôi khi mù quáng nên vợ bạn đã không biết hiện tại mình đang đứng ở đâu và phải xử sự thế nào cho hợp đạo lý làm vợ nên cũng phải thông cảm cho cô ấy một chút . Một điều mình cũng thấy là hai vợ chồng bạn có khoảng cách cực kỳ lớn để không còn thông cảm , chia sẻ với nhau thậm chí còn không tôn trọng nhau . Có bao giờ bạn nghĩ bạn đã làm cô ấy thất vọng chưa (ví dụ như cái bản chất đàn ông ấy ...), từ sự thất vọng đó khiến cô ấy muốn tìm một chỗ dựa tinh thần ở người khác mà thôi chứ để lấy người ta thì mình nghĩ cô ấy cũng không nghĩ đến đâu . Vậy bạn hãy cho cô ấy một cơ hội cuối cùng (dù sao bạn cũng còn thời gian chờ cô ấy sinh xong mà ) , thử quan tâm cô ấy hơn tìm hiểu xem cô ấy có khúc mắc gì không , một mặt gặp bố mẹ cô ấy xin ý kiến phải làm gì nói với họ là nếu con họ muốn thế thì bạn không còn cách nào khác , sau cùng bạn nên gặp người thứ ba kia nói chuyện với tư cách hai người đàn ông để nói chuyện với nhau xem tình cảm thật sự của anh ta với vợ bạn thế nào , anh ta có chăm lo cho vợ bạn được không nếu bạn và cô ấy chia tay còn nếu không thì hãy nói thẳng với anh ta để gia đình bạn yên . MÌnh tin tình cảm chân thành của bạn sẽ làm cô ấy cảm động biết đâu có thể sửa được lỗi lầm của cô ấy thì sao ( vì đàn bà 2con ai chả muốn có một gia đình yên ấm ) . Còn nếu không mọi cố gắng của bạn không bao giờ là vô nghĩa , mọi người , các con bạn sẽ biết điều đó . Bạn sẽ thanh thản đi tìm hạnh phúc mới .
    MÌnh chỉ nghĩ đơn giản thế thôi hy vọng bạn sẽ tìm ra giải pháp cho gia đình bạn .
  2. ericquang

    ericquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không ơ? trong chăn không biết chăn có rận, ngươ?i ngoa?i không thê? biết hết nhưfng khúc mắc trong gia đi?ng bạn được. Nhưfng ý kiến trên na?y chi? đê? tham kha?o, co?n tự bạn biết mi?nh pha?i la?m gi?.
  3. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, vấn đề không phải là ly dị, hay tha thứ, hay cảm hoá lại người vợ đó lại một lần nữa. Mà vấn đề ở chỗ: sau những gì xảy ra, liệu 2 người có làm lại từ đầu được không, có còn cảm thấy yêu nhau, sanh bước bên nhau được không? Hay lại bắt đầu một cuộc sống địa ngục. Tinh yêu, lọng tự trọng, nó không phải là cái gì đó có thể giải quết được bằng lý trí.
    Cá nhân tôi chỉ khuyên bạn. Hãy cân nhắc xem, nếo mình cảm hoá được vợ mình 1 lần nưa, thì mình có còn yêu cô ấy nữa hay ko? Có thể tha thứ cho cô ấy và vẩn sống vui vẻ hay ko? Nếo bạn có thể, thì hảy bắt đầu đi. Vì con bạn rất mong muốn điều đó. Còn nếo ko thể! Các bạn hảy giải thoát cho nhau đi, đừng cố níu kéo, mọi cố gắng của bạn sẻ mang bạn tới gần địa ngục hơn.
    Chẳng biết chúc các bạn sao bây h. Chúc bạn có thêm sức mạnh tinh thần.
  4. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng bạn nói rằng bạn đã quyết định, nhưng tôi thấy có thể bạn còn có điểm chưa rõ ràng do đó quyết định của bạn có vẻ như cũng chưa hẳn đứng trên cơ sở vững chắc lắm.
    Thứ nhất, vấn đề về LÒNG TIN. Bạn có thể tin tưởng vào vợ mình nữa hay không? Tôi nói rằng đó là điều rất khó, vì phụ nữ thay lòng đổi dạ không phải là một sự nhất thời, mà rất đặt nặng về mặt tình cảm vì vậy bạn có thể chịu đựng được việc sống với 1 người mà biết rằng kể cả khi ngủ với bạn vẫn nghĩ về người khác hay không? bạn có biện pháp hay lộ trình để làm rõ được việc đó hay không? Bạn đã tha thứ 1 lần (dù rằng theo quan điểm của tôi nếu tôi tha thứ thì tôi sẽ không cần mở rộng vấn đề cho nhiều người biết) thì bạn cũng phải tính tới trường hợp vợ bạn tiếp tục liên lạc (dấu hiệu của khả năng tiếp tục lừa dối).Chấp nhận ở duy trì nghĩa là bạn phải chấp nhận sẽ thể phải chấp nhận lần thứ 3, 4 hoặc bạn phải xác định rõ ràng việc cô ta có liên lạc hay không không quan trọng với bạn. Nếu vấn đề này bạn xác định rõ ràng thì tôi nghĩ Quyết định của bạn có cơ sở.
    Thứ hai, bạn chưa chắc chắn rõ ràng về con mình. Em bé hiện tại và đứa bé vợ bạn đang mang thai. Ly di luôn là thảm họa cho mọi em bé, bạn phải xác định rõ 1 vấn đề, lấy nhau vì tình cảm nhưng duy trì hôn nhân là vì trách nhiệm nữa. Sau khi ly dị em bé sẽ do ai nuôi? bất kể bố dượng hay mẹ kế theo tôi đều không thể yêu em bé như là bố mẹ đẻ, đây là điểm khó vượt qua nhất trong ly dị (theo tôi là vậy). Do vậy, bạn phải rõ ràng về việc em bé sẽ do ai nuôi dậy và bạn cam kết khả năng mình làm được đến đâu. Về vấn đề này, tôi nghĩ rằng hành động một cách đàn ông nhất là hành động một cách chín chắn, không hấp tấp. Bạn có thể đã có quyết định trong lòng rồi, nhưng hãy lựa chọn thời điềm phù hợp (khi bạn chuẩn bị rõ ràng một kế hoạch nếu phải chia tay và rõ ràng về em bé sắp chào đời - kiểm tra ADN chắc không phải khó trong thời buổi hiện nay), và vẫn thể hiện được trách nhiệm đối với những tình cảm đã có của mình (dù thế nào thì tu 100 năm mới có duyên cùng đò).

    ---------------------------
  5. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bienmuahe.
    Khi bạn viết những điều này tôi cảm nhận rằng bạn là người sống tử tế và có thể bạn có những trải nghiệm (suy nghĩ) về vấn đề này rồi!
    --------------------------------------------------
  6. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình xin up lại cái topic này cho các bạn đang tham gia vào topic " Người thứ 3......" và " Đàn ông ơi ......" xem nhé. Có nhiều thứ đáng để so sánh và nhiều thứ phải cười ra nước mắt đấy. Hãy xem thử thân phận người phụ nữ VN trong mắt các đấng mày râu của chúng ta và trong mắt chính cánh phụ nữ với nhau nữa......
    Xin mời...........
  7. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thân phận người phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt nam nó thế nào hả cưng?
    Lạy hồn, đọc xong câu chuyên của bác seco2007 thấy bác thảm quá. Cầu mong bác bình an, thanh thản!
    Người đàn ông hay người phụ nữ (em muốn dùng từ phụ nữ chứ không dùng từ đàn bà!) khi yêu thì cũng mù quáng như nhau mà thôi. Về mặt bản chất, họ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của chính bản thân mình cho tình yêu đó (lợi ích giống loài!), việc ngăn cản nó là vô vọng và càng ngăn cản nó càng trở nên mãnh liệt và mù quáng hơn. Trường hợp này hết thuốc chữa rồi, lo hậu sự thôi!
    Về mặt luân lý, hành vi ngoại tình (dạ, loài người thôi nhá!) ở bất kỳ nền văn hóa nào cũng đều bị lên án, cho dù xuất phát từ người đàn ông hay phụ nữ. Ở người đàn ông, việc ngoại tình có thể có nhiều nguyên nhân tuy nhiên, cái nguyên nhân sâu sa thúc đẩy hành vi ngoại tình của người đàn ông thì lại rất ít người (từ cả hai phía) nhìn nhận và đánh giá một cách đúng mức.
    Hành vi ngoại tình của người đàn ông là hành vi bản năng, nó bị chi phối bởi bản năng!
    Ở người phụ nữ, do bản năng tự nhiên, họ luôn tìm kiếm sự an toàn và ổn định để sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng. Cho dù người nữ có quan hệ ******** với bao nhiêu người nam đi nữa, về mặt sinh học, một năm họ cũng chỉ có thể sinh được một đứa trẻ (không tính việc sinh đôi hay sinh ba...). Hành vi ngoại tình ở người nữ không những bị lên án vì vi phạm chuẩn mực đạo đức và luân lý, nó còn đáng lên án hơn nữa vì hành vi này đi ngược lại hoàn toàn với quy luật của tự nhiên.
    @seco2007: Vợ bác (về mặt pháp lý) hiện đang mang thai, bác không thể đề cập đến vấn đề ly hôn trong giai đoạn này. Thủ tục ly hôn chỉ có thể tiến hành sau khi đứa trẻ đủ 01 tuổi. Con gái bác hiện dưới 10 tuổi, việc phân xử sẽ nhường quyền ưu tiên cho người vợ. Khả năng bác sẽ trắng tay (trên 90%). Bác nên tìm luật sư đi là vừa!
    Lạy hồn, thề không lấy vợ!

Chia sẻ trang này