1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kô hiểu em đó nghĩ gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuagails, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bắt cá 2 tay.
  2. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận là invisible đã có 1 kinh nghiệm sương máu .Nhưng theo cảm giác của mình thì em nó chưa có gì .
    Kưa nó được gần 4 tháng rồi , em nó hay kể lể về chuyện giữa nó và người yêu nó như :bố mẹ ngăn cấm , không còn cảm giác gì với người yêu nó rồi .......bật cháy cả đèn rồi còn gì nữa .
    Đúng là đánh đồn có địch mới thú vị nhưng lai có nhiều rủi ro
    như : +khó thành công , rủi ro cao , chưa kể còn liên quan đến thằng người yêu cũ .
    +tốn nhiều thời gian và money.
    +nếu em nó bỏ thằng người yêu cũ , thì chắc gì sau này nó kô bỏ mình
    +đã qua tay người yêu cũ nên hàng họ nó cũng ....
    Nhưng " gái đẹp là gái đã có chủ " .chứ gái xấu thì đầy dãy .bit làm thế nào được ..
    4 Tháng rồi mà cả đến cái cầm tay cũng chưa có,hỏi thì nó bảo còn day dứt với người yêu , vì thằng đó đã giúp đỡ nó rất nhiều .Có lẽ em nó muốn thử thách coi mình coi trung tình hay kô đây (kô bit có phải kô) .
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ nó thử thách nữa chú ạ. Chẳng qua nó chán anh nhà quê, thấy chú có điều kiện hơn thì bật đèn xanh thôi. Thử thách cái choá gì. Nó làm thế là để muốn chú biết là nó không phải là loại dễ dãi. Nhưng mà chỉ là đóng kịch thôi.
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này lại phải nhờ em My, chứ tớ mà kết luận thì anh bạn lại cho là tớ vội vàng
  5. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thế na?y ko pha?i la? may mắn, ma? Invisible sống có nguyên tắc, biết tôn trọng chính nhưfng điê?u ba?n thân đặt ra nên ko đi lâ?m đươ?ng lạc lôfi la? dêf hiê?u, cứ thế na?y đến gia? thi? được rất nhiê?u cái đấy. Clap clap
  6. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    kệ mịe nó, ta cứ tán và nó cứ đổ là việc của nó, còn chuyện thằng người iu cũ của nó, cho chúng nó giải quyết với nhau.Được ăn cả, ngã cũng chẳng về 0 đâu mà lo
    Được xinhxankt26c sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 01/07/2007
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Được giề .
    Chú em có biết tại sao chỉ có bà mẹ VN Anh Hùng mà ko có ông bố Anh hùng ko?
    Có biết vì sao con bọ ngựa đực và con nhện đực, sau khi làm xong nghĩa vụ cao cả, phải bỏ chạy thật nhanh ko?
    Kể ra, đã ra ngô ra khoai gì đâu, bạn gì cứ tán bừa đi, sợ gì nào
    Được invisible sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 01/07/2007
  8. money_please

    money_please Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm đầu ĐH em cũng dính một vụ y hệt như bác kuagails bây giờ. Em cũng quyết định tiến lên. Mọi chuyện tốt lắm rồi, em kia năm lần bẩy lượt cãi nhau chia tay với người yêu. Cứ lần nào thế là em lại an ủi. Thấy lâu lâu chúng nó ko cãi nhau thì khích cho chúng nó cãi. ( mô phật )
    Cuối cùng thấy chúng nó chia tay nhau đến lần thứ 10 rùi thì em chán. Kệ bà nó! Mệt người! Bây giờ mấy đứa bạn em bảo chúng nó chia tay thật rùi. Em bảo chúng mày thích thì cứ nhảy vào mà bốc, em ko ham! Có lẽ em của bác ko giống em của em đâu nhưng mà bác thấy có triệu chứng vậy thì thôi nhé!
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mấy cái kiểu này ngán tận cổ
  10. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Cái kiểu đánh đồn có địch này mình phải công nhận mệt thật .... Nhưng kô đánh đồn có địch thì lấy đâu ra gái xinh cơ chứ .

    Khổ mỗi tội em nó cứ à....à.. ơ ...chưa dứt điểm với thằng ngươi yêu ( Chắc vân muốn lợi dụng nó ) .
    Cái loại này kô biết có nên tiếp tục kô .
    Hay cứ tán bừa . Cũng chả mất mát gì mà .

Chia sẻ trang này