1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko hiểu sao mình chỉ thích những người lớn tuổi, nhu vậy có vấn đề ko

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heosua9783, 04/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heosua9783

    heosua9783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao mình chỉ thích những người lớn tuổi, nhu vậy có vấn đề ko

    Ko biết từ lúc nào mà mình chỉ thích kết bạn với những người hơn mình 10t trở lên và rất ngại tiếp xúc với những người bạn đồng trang lứa. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy. Mình đã cố gắng thử có 1 buổi nói chuệyn ỏ chatchit gì đó với những người đồng trang phải lứa(<28t) nhưng chừng 1 chút là chán liền.
    cái khó là chuyện kết bạn với 1 người lớn hơn mình nhiều tuổi không đơn giản vì ko phải tìm hiểu họ nhiều hơn và dễ dính vào những rắc rối khó ai ngờ đến. Mình không bao giờ dám nghĩ bf của mình lại là người đang có vợ, mình ko dám nghĩ anh ấy đã gạt mình suốt 2 năm........nhưng đó là sự thật và mình phải chấp nhận từ bỏ dứt khoát hẳn dù đó là the firstlove với mình
    có -phải đó là do sự già dặn trong suy nghĩ nên khi tiếp xúic với người trẻ mình ko có đc sự tương hợp trong tính cách. trừ những người ban học chung ở trường ra thì mình chẳng quen biết nhiều và mình cũng đã chán rồi khi phải cố gắng gượng ép mình
    nhưng rất ngại khi cái lũ bạn nó cứ bắt dẫn người yêu ra mắt, ai dám dẫn 1 ông già ra chào cái lũ nhóc tì đó đây. Sự chênh lệch chỉ có mấy năm tuổi tác nhưng lối suy nghĩ của 1 thằng chip hôi với 1 người đàn ông khác nhau xa quá.
    không phải quen bạn trai lớn tuởi để đc chiều chuộng, ko phải để người ta lo cho mình vật chất mà vì sự đồng điệu trong lối suy nghĩ và cách giao tiếp với nhau...........
  2. the_man_in_uniform

    the_man_in_uniform Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    heosua9783, bạn sinh năm 83?? có nghĩa là bạn 21t rồi cũng là cái tuổi đã biết suy nghĩ về bản thân, xã hội cũng như những việc đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng không có nghĩa là bạn đã đủ chín chắn bạn vẫn còn trẻ còn rất nhiều thời gian để xem thế giới xung quanh mính sẽ thay đổi như thế nào. Bạn hãy nghĩ lại xem đó có phải là sở thích bồng bột của cái tuổi mới lớn còn đọng lại hay không??? Bạn hãy thử tiếp súc với những bạn đồng lứa nhiều hơn nữa có thể bạn sẽ tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, trong giao . Hãy tự tạo cho mình những cơ hội mà mình có thể tự tạo nên. Nếu bạn ở Hải Phòng thì hãy liên lạc với mình, mình có thể sẽ giúp đưọc bạn đó vì mình đã từng giúp một người bạn có cùng suy nghĩ như bạn và bây giờ bạn đã xác định lại được hướng đi đúng cho mình.
  3. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cậu cũng là bình thường thôi. Ngày xưa tớ đã tỏ tình với người hơn tuổi do lúc đó còn trẻ nên nông nổi. Tâm lý thích quen với người chững chạc hiểu biêt ấy mà. Nhưng già có cái hay của già, trẻ có cái hay của trẻ.... Mà mặt cậu có già trước tuổi không, nếu có thì được, chứ nếu không mặt mũi non choẹt đi với cô ta kỳ lắm. Nói chung phải là người chững chạc hơn so với tuổi của mình thì mới nên quen người lớn tuổi hơn

Chia sẻ trang này