1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko hợp nhau thì có yêu nhau được ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thenewwind, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thenewwind

    thenewwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ko hợp nhau thì có yêu nhau được ko ạ?

    có 1 ng rất yêu e và e cũng có khá nhiều kỷ niệm với người đó dù chưa chính thức là ng yêu,dù xa người đó e có cảm giác rất nhớ mong,nhưng khi ở gần lại thấy rất bthường vì e với ng ta k hợp nhau,nói chuyện thì chỉ dc 1 lúc là chán,mà suy nghĩ ng ta cũng khác m.bây giờ thì đã xa nhau rồi nhưng e biết ng ta vẫn còn nhiều tình cảm với m lắm,còn e thì luôn bị ám ảnh,kinh hoàng luôn,giờ phút nào cũng nghĩ đến ,cũng cố tạo cơ hội cho m với khác nữa nhưng chỉ dc vài hôm là hình ảnh xưa lại về trong tâm trí,đau đầu và mệt mỏi,ng ta thì rất chân thành và yêu mình,còn e thì cứ như thế ,ko biết e có nên yêu ng ta ko,nếu ko nên thì có cách nào để thôi bị ám ảnh nữa?
  2. Lomonasd

    Lomonasd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là bạn nên cho người ta cơ hội!...Bởi lẽ, có thể là 2 bạn chưa hiểu nhau thôi, chứ chưa hẳn đã là không hợp. Cần phải có thêm thời gian để hiểu rõ nhau hơn. Hai bạn nên thường đi chơi với nhau (kiểu bạn bè bình thường thôi!) để hiểu nhau hơn!..Nếu k hợp nhau thật thì nên thôi!
    Nhưng trong trường hợp này mình thấy, có vẻ bạn đã thích bạn ấy rồi!(cái dòng chữ màu vàng ấy)...cho nên khi bạn đã thích thì nên cho người ta cơ hội, cũng là cho mình 1 cơ hội...
    .Kiếm dc 1 ng yêu mình thật lòng khó lắm bạn ạ!..Trên thế gian này, thiếu gì kẻ, chơi bời vớ vẩn rồi thôi! Cho nên khi tìm thấy 1 ng yêu mình thật lòng thì nên trân trọng!
    Cứ tìm hiểu thiệt kĩ vào!
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại, sau này hối hận không kịp đâu.
    Lời khuyên chân thành .
  4. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    ng ta thường nói trái dấu thì hút nhau nhg trong truờng hợp này theo bác chủ nói thì nc với nhau 1 lúc là chán, suy nghĩ cũng ko hợp thì tốt nhất nên thôi. Để lâu dài, lúc đó yêu nhiều hơn thì khổ lắm
    Đến nói chuyện mà ko hợp nhau thì làm sao mà yêu đc, bây h làm gì có khái niệm tình yêu ko lời nữa
  5. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Yêu cũng đc nhưng cãi nhau như cơm bữa
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hợp, biết rõ nhau còn ném gach vỡ đầu ra ấy chứ. ko hợp thì nó ném trượt và đau in ít thôi
  7. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi em, cãi nhau mấy bận là chán nhau ngay ấy mà!!!!!
    Đến chuyện trò bình thường còn không được mà còn đòi yêu với đương!!!!
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em còn câu hỏi nào " hay " như câu này nữa không?
    Đang chán chán, post lên đây anh cười phát cho vui.
    Chân thành cảm ơn trước!

  9. tqninh

    tqninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mình khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Nói chung là chưa chính thức yêu nhau mà nói chuyện đã không thấy hợp rồi thì sau này sẽ rất nhàm, thậm chí có thể đổ vỡ rất nhanh chóng. Nhưg cũng chưa bit trc được điều j vì có ng lấy nhau về mới thấy hợp nhau thì sao
  10. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Yêu là yêu thôi bạn, nếu có duyên thì sẽ đến với nhau, nếu vô duyên không đến được với nhau thì sẽ là không hợp nhau

Chia sẻ trang này