1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko muốn fũ với người...lối đi nào cho gà...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chandaibuong, 31/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1.vấn đề của em thật sự rất khó nói,lúc đầu em đến với gái cũng có chút rung động.Sau 1 năm yêu đương, gần đây em thấy thấy tình cảm của em với gái nhạt dần,fần vì gái nhà em cứ đều đều chẳng có j đổi mới măc dù em đã cố hâm nóng tình yêu mấy lần và có nói hẳn với gái là tình hình như thế và anh cũng muốn gắn bó với em nhưng đâu lại hoàn đấy, fần ko biết có fải tại em với gái xxx nhiều rùi ko có cảm hứng nữa, fần nữa là nhiều gái vây quanh em là lướt(mà nại ngon vkl)…nên nói thật là em cũng vài fần dao động.

    2.Nhìu lần em tỏ ra fũ, đối xử ko tốt với gái, mong gái thấy em xấu mà tránh xa==> dưng mà gái lại ko biết cứ lao vào làm em ko thể fũ được
    Em cũng ko fải là loại vô dạng no xôi chán chè rồi té, cũng suy nghĩ nhiều lắm.Định chia tay với gái trên dưới chục lần rồi,nhưng gái cứ khóc là em lại nhũn như chi chi, lại nghĩ đến trách nhiệm… cũng ko muốn gái hoặc ai đó đau khổ vì mình.Khi em nói bóng jó xa xôi chuyện chia tay là gái khóc lóc kêu nà em sẽ chết cho anh xem…

    3.Em. cũng đến tuổi lập gia đình rồi, nhiều lúc cũng muốn tặc lưỡi cho xong, lấy người yêu mình kòn hơn lấy người mình yêu… nhưng lại sợ mình ko hết lòng với người ta…lấy vào rồi đối xử ko tốt lại làm đau khổ gái…
    Mọi chuyện cứ theo vòng xoáy, dứt ko được mà chốt hạ thì áy náy mai này gái khổ vì mình….

    4.Mong các cao nhân chỉ giáo cho em thoát khỏi bể khổ này mà vẹn toàn đôi bên,mình ko áy náy mà gái cũng ko fải khổ,em mệt mỏi quá mà ko biết nói cùng ai, chẳng ai hiểu mình…và hiểu rằng ngoài tình kòn nghĩa...
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nghe mình nói này, mình cũng từng có tâm trạng như cậu, đã trai qua nhiều...em, và thấy rằng, yêu e nào cũng thế, hay mấy thì cũng đến lúc sẽ chán như em hiện tại, nhưng tìm đc e nó gắn bó và chung tình với mình, yêu mình như vậy khó lắm, mà nhất là cậu đến tuổi lập gia đình nữa, cho nên quyết đi thôi
    Tất nhiên quyết với điều kiện vợ tương lại của cậu cũng phải.... được và ko tệ lắm, về mọi mặt ... ^^
    Mình doán cậu chắc yêu rất ít nên nhìn đâu cũng thấy thèm gái, cái bệnh này là do yêu ít em quá trước khi lấy vợ thôi, thông cảm ^^

    Thôi bây giờ thế này, cứ bảo em kia cho a 3 tháng a đi tán gái, rồi cậu để 3 tháng cày cuốc xem gái ở ngoài kia có ngon hơn và quan trọng nhất đấy là có tốt hơn gái của cậu bây giờ không, làm như thế thì cậu mới hết day dứt đc, với điều kiện cậu phải có khả năng nhé, chứ ko có khả năng thì 3 năm ra xã hội kiếm gá cũng ko kiếm đc ai hay ho đâu, lúc đấy lai tiếc cái máng lợn ở nhà ( 1 thời từng là máng vàng máng ngọc )
  3. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tình cảnh như này thì chủ top an phận đi thôi , kiếm thằng cu cho ông bà yên tâm . Ngoài chuyện gái gú ra thì đời vẫn còn nhiều thú vui khác lắm , vd : lên leve game , bóng bánh chẳng hạn …. tất nhiên là cũng phải lành mạnh 1 ít để ko làm khổ vợ con - chơi đủ rồi .
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Khi còn gà, ta cố hoàn thiện để thành sói, khi thành sói, ta ko biết mình là ai? có khi gà, khi là sói..
    Đưa lên đc thì bỏ xuống đc ấy mới là trượng phu. Quá ích kỷ nên ko dám thể hiện mình, e rằng khi họ biết cái "thật" của mình thì chỉ còn ta với ta..
    Khi còn gà, ta cố học hỏi và luyện thành cái gọi là bản lĩnh, nhưng mấy ai khi là sói mà dám mổ da xẻ thịt cho người để thấy cái gà cái vịt của mình? ấy mới là bản lĩnh thực sự, là ty thực sự, là hp của chính mình..

    "nối nào úp dung đó" ông bà bô phán có sai bao giờ? thay vi cố giẫy, hãy chấp nhận cái gọi là "tốt nhất"
    CS luôn có sự tuần hoàn, cố tránh những qui luật ấy tức là chấp nhận bì đào thải

    Mơn man nhỉ, chẳng biết đang nói gì nữa :-??
  5. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thk bác, em xin đính chính mấy kái vàng vàng của bác để bác hiểu, thông cảm và tư vấn cho em:
    Theo như bạn bè nhận xét thì hình thức và nội dung cũng được, sống với anh em thì ko fải nghĩ…và biết cách nói chuyện với mọi người...
    1.em đến tuổi này rồi,ko dám nói là tình trường cao thủ j j đấy nhưng cũng ko fải là quá gà…nên kinh qua cũng đủ cả khá là nhiều các kiểu rồi.Ko dám nhận là năg khiếu, trình cao nhưng em lại bắt sóng cực kì nhanh và chuẩn đến 70%( kiểu con muỗi bay qua là đoán kon đực hay kon gái….chém jó tí…hịhị)

    2.trước em học đại học, kon em gái cùng lớp chơi thân nó bảo là nó đi chơi với gái lớp khác toàn thấy hỏi về anh trai nó...(là kái thằng em đây). Kó lần em đi tập quân sự bị cảnh cáo toàn trường thì thấy bọn kon gái ồ lên rồi tum 5 tum 3 vào bàn bạc chỉ chỏ này nọ…Kòn chuyện đi ngoài đường bị mấy kon cùng trường mà mình chẳng chơi bjờ trêu là truyện đã từng xảy ra…

    3.ko biết tại sao, cứ kon nào chơi với em thì cũng ½ là sớm muộn có vấn đề này nọ ko chóng thì chày…nên chơi ko vui và tự nhiên nên sau đấy em cho chúng nó giải tán…(đã chơi là fải tự nhiên,vui vẻ vô tư …)

    4.HÍC…em ko cần 3 tháng đâu, ngay bj em có thể có mối mới luôn và ngay…Đã là thằng đàn ông thì gặp gái ngon lại ko dao động mới lạ, nhưng em thì ko muốn bắt cá 2 tay kái kiểu ko chung tình…nếu muốn thì cũng fải chia tay đoàng hoàng rồi tính j thì tính.

    5.gái nhà em nói chung là về hình thức và nội dung thì cũng tạm ổn, ko xinh đẹp hơn người nhưng cũng cao ráo trắng trẻo và có duyên thầm…có nhiều đuôi fết nhưng mà gà em nói rõ nếu em thích thì giản tán, ko níu kéo…thì nó lại bu lu bù loa là: anh muốn bỏ em,em gét anh, em chết cho anh xem.Gái biết em có nhiều vệ tinh nên xoắn lắm, lúc nào cũng chỉ sợ gà đi ăn chỗ khác mặc dù gà đi đâu cùng ai cũng nói thật, kể cả đi với mấy gái khác vui vẻ bạn bè thôi cũng nói thật nhưng gái lại càng xoắn…muốn kiểm soát gà hàng ngày đều đều như vắt chanh

    6.kái này quan trọng: gái trao fân gửi thận cho mình, tin tưởng mình mà mình chỉ vì lý do này nọ mà ruồng bỏ gái là áy náy vô cùng, muốn gái yêu bình thường như mọi người thôi, cứ tin và cho gà thoải mái 1 tí kó khi lại bền hơn…hazzzz, dưng mà nó xoắn quá, càng nói càng xoắn…~X~X~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @longtrang:Tình cảnh như này thì chủ top an phận đi thôi , kiếm thằng cu cho ông bà yên tâm . Ngoài chuyện gái gú ra thì đời vẫn còn nhiều thú vui khác lắm , vd : lên leve game , bóng bánh chẳng hạn …. tất nhiên là cũng phải lành mạnh 1 ít để ko làm khổ vợ con - chơi đủ rồi .

    em nói thật có 2 thứ ko thể bỏ:
    anh em bạn bè( trà đá chém jó, game PS....)
    thể thao: bóng đá, thể hình...
    Nhưng mà chơi cũng ko yên đâu bác ạh
  6. Nhiepphong292

    Nhiepphong292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này sống với nhau vì cái nghĩa :D, không phải vì cái tình nữa. Bánh thì bóc rồi, ăn rồi, lại đến tuổi lấy vợ. Chốt luôn là được.
    Gái bên ngoài chỉ là qua đường thôi ( phải luôn xác định thế).
    Thì sẽ không bao giờ làm khổ em nó cả =))
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Những điều cậu nói mình hiểu hết, vì rất nhiều điều cậu nói mình đồng cảm thấy, ngay cả mình bây giờ, khi chuẩn bị lấy vợ, cũng nhiều đêm tự nghĩ có nên lấy sớm không, vì éo mẹ tiên sư, hàng ngaỳ đi làm, đi chơi gặp mấy em tin tin, rồi mơn mởn các thể loại mà mình tin rằng chỉ cần phát tín hiệu 1 cái là có cái phiêu lưu ngay, ko dám khẳng định là đi đến đâu hay chỉ hẹn hò cho vui, nhưng chắc chắn cũng đến mức để phạm vào tội gọi là bắt cá 2 tay, nhưng thôi, yêu nhau đc 2 năm rồi, tình nghĩa nhiều khi lớn hơn cả cái thứ gọi là tình yêu trai gái, yêu ai rồi cũng thế thôi, biết thế nào là hợp

    Thỉnh thoảng chè chén cùng mấy thằng bạn, thằng bè, hỏi chúng nó tao sợ lấy vợ quá, chúng nó bảo, vợ mày đc thế còn ji, đố mày tìm đc ai như thế đấy, ngẫm lại rồi ..nhìn quanh các em khác.., vợ mình yêu mình thế còn tìm ji nữa, lại thấy, ùh hóa ra đc thật, uh thì cưới thôi
    Nói chung mình chỉ nói nên những j mình cảm nhận trước khi quyết định gắn bó cả đời với 1 người khác, còn chuyện của cậu như thế nào sẽ do ... cái tâm, cái tình, cái tính của cậu quyết định
    Nhớ là yêu nhau thì tính cách hợp nhau là quan trọng nhất, ko thì hay ho mấy cũng chán
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Làm người có tình nghĩa là tốt lắm, vỗ tay. Nhưng soi gái cho kỹ, rủi gái là hạng tâm thần, xem chồng là của sở hữu riêng của mình, là nguồn lực tinh thần duy nhất của đời mình rồi cứ suốt đời quản lý chồng đều như vắt chanh thì sẽ khủng khiếp lắm đấy.
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thế nên bài của mình mới có câu [:D]" Tất nhiên quyết với điều kiện vợ tương lại của cậu cũng phải.... được và ko tệ lắm, về mọi mặt ... ^^ "
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác NGCK làm e tỉnh thêm tí nữa ạ. Cám ơn bác

Chia sẻ trang này