1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko muốn fũ với người...lối đi nào cho gà...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chandaibuong, 31/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    èo! hôm nay cháu mới vào box này thấy các bác thế cháu ngưỡng mộ lắm, ước gì cũng được như các bác vậy. có mỗi một ka mà có khi còn mất trắng ấy
  2. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà em về mọi thứ thì e cũng ko chê j,kon người cũng ko ai toàn vẹn cả…nhưng từ khi chị ruột của gái li thân với thằng anh rể thì cứ là xoắn hơn trước…Truyện là bà chị cưới 1 ông cao to tốt mã, mọi chuyện đều ok…sống với nhau kó đứa kon 3 tuổi rồi thì bà kia fát hiện ra ông này lòng thòng ở ngoài…Ko biết bà ấy nhồi sọ kon em kiểu rì mà nó cứ là xoăn tít, trước bà này gặp em thì quý em lắm nhưng từ khi bà ấy có truyện thì gặp em là nhìn em như kiểu mày với chồng bà cùng 1 loại c.ứ.t thúi
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0

    Nghe như ng iu mình ý hic! nhưng đọc kĩ thì k phải vì ng iu mình k như thế này
    nhưng tình huống phân vân thì rất giống.
    Chả hiểu ng iu mình có suy nghĩ như chủ topic này k nữa, nếu vậy thì cũng buồn, nhưng xem ra đa số ý kiến mọi ng khuyên là chủ topic nên chốt hạ, nghe lại thấy vui vui. Cô bé kia tâm trạng chắc giống mình bây giờ, yêu vào rồi sợ zai bỏ, cố níu kéo bằng mọi cách, đó là lúc con ng ta đang bị mù quáng bởi tình yêu, nhưng đó mới là yêu chân thành. Tình yêu chân thành liệu có níu kéo đươc trái tim ng con trai?
  4. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    này em j ơi, hay a e mình giả là trai gái của nhau đối ẩm xem có cứu được ko nhi?a là vẫn yêu gái dưng mà các cô chán bỏ miẹ, nhà anh có 1 mẹ jà rồi, éo cần thêm 1 mẹ trẻ nữa đâu.Mà anh nói thẳng là thằng zai nó ko có lương tâm thì kiểu j gái cũng sưng đít lên thôi...cho anh tư do bay nhẩy trong khuân khổ 1 tí là ổn:-"

    huhu...các bác ADMIN sao lại xoá kái AVARTAR của em,nó là ngệ thuật mà sao lại kêu SETXY...
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    theo mợ thấy em chủ top cứ thử giải tán em yêu bây h xem dư lào, xem cái mối mà em bảo gật phát được luôn có thật là ngon ko. yên tâm nếu theo em mô tả thì tuýp ng như cô bồ em hiện h thì bỏ em cái có thằng khác nhảy vào ngay, và em cũng cứ yên tâm ko khéo em ý vui duyên mới chả kịp tử tự , ko chết được đâu.
    cơ mà vấn đề ở chỗ : liệu giải tán là lựa chọn là đúng đắn hay là sai lầm [:D](về phía em)
    nếu là đúng thì là sự giải thoát cho cả 2( cô kia coi như rũ được 1 thằng như em chủ top, yêu zai khác ngon hơn )
    nếu là sai có khả năng
    _ em và cô ý (có khả năng) cùng có bồ mới , chẹp như kiểu đổi xe ý em , sau 1 thời gian khi sử dụng thấy ko ngon quay lại cái xe cũ, cơ mà cái xe cũ bị ng ta sử dụng qua rồi , cảm giác sẽ ko ok lắm đâu, bát nước hắt đi khó mà lấy lại được.

    thôi thì tuỳ em, kể ra em là gái thì mợ khuyên nên là cân nhắc , chứ em là giai, chẹp, vứt toẹt cái gọi là lòng trách nhiệm trong em đi ,nếu đã có tránh nhiệm đã ko có cái thớt này , nên mợ vote cho việc giải tán , chứ kết hôn rồi thì khó quay lại lắm.
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hic, ng iu e cũng chỉ có 1 mẹ già mà a ý cũng mệt mỏi khi phải nghe cằn nhằn lắm, hình như ai cũng vậy. Nhưng e thì k như mẹ già, k phải mẹ trẻ, nhưng đôi lúc cũng bị gọi là chị hoặc cô, nghe đã thấy chán, cũng chỉ vì quan tâm đến ng iu tí thui mà đã bị cho là quản lý~X, sợ quá!
    có yêu thì mới quan tâm chứ, nhưng k phải là quá, cái gì quá cũng k tốt. ng ta thấy ức chế [r37)]
    Nói chung a cứ nói thẳng thắn với cô nàng của a, đừng cho a vào khuôn khổ, cho a bay nhảy 1 tí, a có ăn phở thì vẫn phải về ăn cơm thôi, chứ k thể ăn phở mãi đc[-X, phải k a zai?:P
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Haizz, nhớ hồi xưa ông anh bảo mình là, yêu phải qua được giai đoạn 2 ng` chán è ra, nhìn thấy mặt nhau đã ngán đến tận cổ, lúc ấy mà vẫn tiếp tục thì may ra mới tính đến chuyện lâu dài được...

    Kiểu phân vân này thực ra trai gái j cũng có cả. Đôi khi chỉ là cảm giác ngài ngại lập gia đình, thik tự do, ham vui, rồi nhìn lại mặt hàng thấy quen quá rồi nên ko hứng thú, đâm ra suy nghĩ... Chẳng nên đặt nặng cái gọi là "trách nhiệm" cho to tát làm j, vì "trách nhiệm" nhưng ko xuất phát tận tâm - cảm thấy mình cần & muốn làm j cho ng` kia - chỉ là sợ mang tiếng, thì cũng chẳng có nghĩa lý j cả. Thế nên mình nghĩ bạn chủ topic đang muốn j thì cứ làm đi, giờ nhăn nhó ở lại, cưới lấy được sau xô bát xô đũa lại tiếc rẻ, dằn vặt rồi lén lút vụng trộm cho "thỏa ao ước" thì cũng có khác j đâu?!

    Cái j cũng có giá của nó cả, chọn bên nào thì cũng phải trả giá tương đương thôi. Còn ý kiến cá nhân của mình thì, mỗi khi lên cơn chán, cứ nhớ đến những khi đau ốm mệt mỏi, ai là ng` ở bên quan tâm chăm sóc ko ngại một thứ j, ko tiếc một thứ j, thì biết ngay là mình nên bù đắp và gắn bó cho ng` nào rồi :) Chẳng dám nói là vì nghĩa, chỉ là trong lòng thấy cảm động, thấy muốn đền đáp cũng tương xứng... Trên đời này ko nhiều ng` mình yêu, cũng ko quá nhiều ng` yêu mình, mà trong số những ng` yêu mình thì được mấy ai hêt lòng bất kể tất cả? Đó cũng là ng` mình yêu thì thật quá may mắn, sao chỉ vì những tham vọng cá nhân nhất thời mà đánh đổi được nhỉ...??? Thứ j mình chưa có thì chả sợ mất, còn thứ đang có thì đừng nên để đến khi mất rồi mới biết nó đáng giá thế nào...

    Tất nhiên dù j cũng chỉ có bạn mới hiểu rõ giá trị thực của ng` yêu mình, cả ưu khuyết thôi. Lan man quá, chỉ là ý nghĩ hiện giờ trong lòng, chúc chủ topic sớm tìm được quyết định cho bản thân.
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    :-bd đúng quá đi!
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hỏi khó thế nhỉ, mình cũng éo biết làm thế nào nên cũng éo giúp bạn được :(

Chia sẻ trang này