1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko muốn mất anh,em fải làm sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 568656, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 568656

    568656 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn mất anh,em fải làm sao???

    Em_24 tuổi,hình thức dễ nhìn,giao tiếp tốt.Vừa tốt nghiếp một trường đại học tại hn với 1 ngành nghề được coi là có hướng fát triển tốt hiện nay.
    Anh_hơn em 7 tuổi,là người điềm đạm và sâu sắc,giao tiếp tốt.sống có trách nhiệm.Hiện anh đang công tác tại 1 cty TNHH ,mức lương tạm đủ cho cuộc sống 1 mình 6_7 tr/tháng,ko thưỏng và ko làm thêm.Về hình thức anh và gia đình anh đều ko bằng em
    2 đứa yêu nhau đến tháng thứ 6,mọi việc có vẻ rất ổn cho đến thời điểm em ra trường.vốn là đứa khá tự tin và nhanh nhẹn,đc mọi ng đánh giá là đưọc việc,em ko chuẩn bị cho mình 1 tư tưởng có những vấp váp khó khăn trong quá trình xin việc.3 tháng trôi qua kể từ ngày em bắt đầu nộp hồ sơ và đi fỏng vấn,hơn chục lần fỏng vấn và vẫn ko tìm đc 1 điểm dừng chân cho công việc ,bạn bè cùng khoá đã rục rịch đi làm,đứa nào cũng có 1 chốn ưng ý,em bắt đầu giật mình tự hỏi mình có vấn đề gì chăng?tâm lý có những xáo trộn và cảm giác mặc cảm kém bạn bè,sự tự ti ko biết từ lúc nào có chỗ đứng trong em,xâm chiếm em.đứa bạn thân nhất hồi đại học,thuê cùng nhà đã có những gặt hái nhất định trong công việc và bắt đầu có những chuyến công tác nước ngoài càng làm em thủi thân và mất bình tĩnh khi mình vẫn đang ở mốc con số 0 tròn trĩnh.Trong những ngày tháng đó em đã thầm cảm ơn vì em có anh bên cạnh chia sẻ ,động viên,nhưng tâm lý vẫn ko hề ổn.nó làm ảnh hưởng nhiều đến những lần đi chơi của 2 đứa,em luôn dằn vặt anh,anh lơ là,ko quan tâm ,ko bên cạnh em nhiều dành thời gian cho em.Lần nào những buổi đi chơi của 2 đứa cũng nặng nề
    Ko biết em có nhạy cảm quá ko nhưng em cảm thấy anh bắt đầu mệt mỏi và ko vừa ý với thái độ của em.Em cũng muốn mỗi khi anh gặp em anh đc nhìn thấy em vui vẻ nhưng cứ cố đc 1 lúc lại đâu vào đấy,mọi thứ lại kéo em về thực tai với những áp lực chưa có công việc,sự kỳ vọng từ fía gia đình và muốn chứng tỏ khả năng trc anh của em
    Rồi đến 1 hôm,2 đứa đi chơi,đang ăn tối anh nói về ý định sẽ cho cháu anh đến ở cùng.Cũng fải nói qua là em với anh đã xác định chuyện tương lai,2 đứa định sang năm sẽ cưới.Nhà anh ko rộng lắm chỉ có 1 fòng ngủ trên gác xép và ở dưới kê 1 giường nữa.chẳng biết hôm ấy trời xui khiến thế nào mà khi nghe anh nói chuyện cho cháu về ở cùng ,lại cho cháu lên fòng trên của 2 đứa định làm fòng cưới sau này,em như người fát điên lên vậy,mất hết cả bình tĩnh và nước mắt lã chã rơi.Anh qua bất ngờ và ko hiểu vì lẽ gì em lai có những phản ứng mạnh mẽ như thế.Khi em nói ra ( và đến bây h em cũng ko hiểu tại sao trong cuộc sống lại có lúc em ngốc nghếch đén vậy) có lẽ anh đã thất vọng lắm.anh vẫn bĩnh và bảo đó mới chỉ là bàn như thế ,còn fải tuỳ xem cháu nó có thik ở thế ko và ý em thế nào.Anh còn nói bây h 2 đứa mới chỉ giai đoạn tìm hiểu thôi,mọi thứ còn có thể bàn bạc và giải quyết đc
    Sau chuyện đó em cũng tự thấy ngại với anh và thấy mình quả là ích kỷ,em nghĩ đến chuyện vợ chồng trẻ và có ng thứ 3,em nghĩ về sự bất tiện.Trc khi yêu em,anh vẫn chia sẻ về gia đình khó khăn và trách nhiệm đối với mọi người trong và và với các cháu khi chúng học hành.Anh cần vợ anh thông cảm và chia sẻ cùng anh.Em vẫn và luôn nghĩ rằng em làm tốt điều ấy,dù biết với đồng lương của anh ,nuôi thêm 1 ng học đại học và lo cho gia đình thì ko fải là dư dả và ko có những khó khăn.Em cũng biết mình sẽ có nhiều sự lựa chọn có thể tốt và đỡ vất vả hơn nhưng em tin tưởng anh và tin vào tình yêu 2 đứa,những định hướng fát triển trong tương lai và tin rằng những tháng ngày khó khăn mà có nhau,cùng cố gắng và xây dựng lên,đó mới là điều đáng quí.2 đứa vẫn còn rất trẻ mà.Vậy rồi em lại cư xử thế.
    Ko biết có fải vì tất cả nhưng bất lwọi trên cộng lại ko mà em cảm giác trong anh có những sự thay đổi đến đau lòng.Anh tránh mặt ko còn muốn gặp em như trc,những buổi đi chơi với nhau trở thành xa xỉ và tẻ nhạt,nặng nề,những giọt nước mắt và bế tắc trong em
    Đã ko dưới một lần em mong muốn tìm sự giải thoát cho mình:rời xa anh,tự hỏi anh còn yêu em nữa ko hay những bất đồng về quan điểm cá nhân và gia đình đã giết chết tình cảm nơi anh.Em ngổn ngang giữa vấn đề công việc và tc ,tưởng chừng đến ngột ngạt vỡ tung.Anh vẫn vậy,hờ hững đến lạ lùng.Cuối cùng em đã buộc fải quyết định 2 đứa sẽ tạm xa nhau 2 tháng.em nói là "buôc fải quyết đinh" bởi anh ko để cho em có sự lựa chọn nào khác nữa.tất cả chỉ là im lặng và "anh mêt."
    Em thật sự ko mất anh.Đã đc gần 1 tuần 2 đứa xa nhau,và em nghĩ mình ko hề ổn.em nhớ anh đế cồn cào.anh vẫn thi thoảng gọi cho em mỗi khi có 1 thông tin tuyển dụng gì đó liên quan đến ngành nghề của em.vậy thôi và ko hề gặp gỡ.Em thấy mình quá đỗi chênh vênh
    Em fải làm sao để có một cáh giải quyết trọn vẹn,để 2 đứa lại đc như xưa?em biết trong anh ko hề có 1 hình bóng của người con gái khác,có lẽ vấn đề chỉ nằm ở chính bản thân 2 đứa mà thôi.Hãy cho em một lời khuyên nhé!
    Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ!
  2. 568656

    568656 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đây là mail anh gửi cho em khi em đề nghị 2 đứa tạm xa nhau 1 thời gian:
    "Anh thực sự không biết tâm trạng của anh lúc này làm sao nữa, anh không muốn mất em nhưng anh cũng cần có thời gian để hai chúng ta chiêm nghiệm lại những gì minh cần có nhau, cài gì mình có thể chấp nhận được nhau, cả về cá nhân và gia đình, tâm trạng anh cũng rất phức tạp mà chính anh cũng không giải thích nổi, ngay cả khi ngủ cũng không được ngon giấc, cứ nửa đêm là thức giấc mà chẳng biết mình tại sao lại như vậy.Không phải vì có một người con gái khác xen vào cuộc sống của anh đâu, chỉ có em và một mình em thôi.

    Có những lúc anh cảm thấy cuộc sống này nó vô nghĩa, anh cũng định bày tỏ với em nhưng sao khó quá, anh không nói được, hơn ai hết em là người hiểu anh đã cho anh một gợi ý rất ý nghĩa với cả hai trong lúc này.Anh rất cảm ơn về đề nghị này của em.

    Anh cũng biết có thể vì em chưa có việc làm nên mọi chuyện nó không theo được như ý, cố gắng lên em nhé. Cuộc sống sẽ mỉm cười với bầt kỳ ai có cố gắng, kiên trì theo đuổi mục tiêu và thực hiện nó một cách nghiêm khắc nhất. Ông trời không lấy đi của ai cái gì và cũng chỉ mang đến cho mọi người những cơ hội như nhau mà thôi.

    Hai tháng là rất dài phải không em! nhưng lại là rất ngắn nếu như nó giúp chúng ta hiểu ra mọi vấn đề, mà có thể tại thời điểm này không sao nghĩ ra được. Và nếu đó là khoảng thời gian giúp chúng ta đến được với nhau Hạnh phúc thì cả anh và em đều có thể chờ đợi và hy vọng được phải không em?

    Anh rất không muốn có bất cứ một thay đổi nào trong cuộc sống của anh bây giờ, nhất là em cũng vậy. Công việc chưa đâu vào đâu cả, nhà cửa chỗ ăn ở cũng bất an anh thực sự rất lo lắng cho em, nếu có bất kỳ sự khó khăn nào hãy cho anh biết anh vẫn mãi luôn bên cạnh em.

    Với anh lúc này việc phải ngắt quãng tình cảm của anh và em chưa hẳn đã là tốt, vì em biết đấy thời gian này anh cần có tâm lý thoải mái để tập trung ôn thi, cố gắng có cuộc sống tốt hơn. Nhưng nhiều khi giữa mong muốn và thực hiện là cả một khoảng cách quá xa mà không phải một sớm một chiều có thể thu hẹp được khoảng cách ấy.

    Chúc em mạnh khỏe và nhiều niềm vui."
  3. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ các bạn nên xa nhau 1 thời gian để chiêm nghiệm lại tc như anh ấy nói .
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Èo ui. Bạn nì kinh wá. Yêu kiểu gì mà mang hình thức và gia đình của người mình yêu ra mà so sánh.
    Trong tình yêu thấy bạn nì hơi tính toán
    Mà tạm xa nhau một thời gian xem. Để anh í suy nghĩ lại có nên yêu bạn nữa không
  5. 568656

    568656 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và góp ý
    Trong TY ko ai có thể khẳng định chắc chắn rằng mình yêu ai đó 1 cách vô tư mà ko hề có những suy tinhchí có điều xét xem suy tính đấy ở mức độ nào ,có thể chấp nhận đc ko.Vc mình so sánh anh và gia đình chỉ là 1 cách nhìn định vị bản thân mỗi ng trong cuộc sống ,vậy thôi.Còn sau tất cả những thứ đó,mình vẫn yêu anh và mơ về hạnh fúc với mái ấm của 2 đứa!
    Mình chỉ ko muốn có 1 ng thứ 3 xen vào cs của vợ chồng trẻ,còn ngay từ lúc đầu mình vẫn luôn nghĩ vc giúp đỡ cháu anh học hành ko chỉ là trách nhiệm của anh mà là của cả chính mình.Nhưng có lẽ anh đã nhìn vào thái độ và cáh cư xử của mình để đánh gía rằng mình ích kỉ và ko thông cảm cho anh
    2 tháng mình e là thời gian đó quá lâu ,nó sẽ làm cho nhưng ng trong cuộc một cảm giác wen thuộc với sự thiếu vắng nhau và 1 hố sâu tình cảm.nhiều ng nói rằng tạm thời xa nhau như vậy rất dễ sẽ thành xa nhau thật.Mình muốn mở lời cùng anh nhưng còn đắn đo ko biết tc anh lúc này thế nào và thật sự là sau khi mình fản đối việc cháu anh ở cùng,bọn mình cũng chưa bao h ngồi lại và thẳng thắn nói chuyện cả.
    Giờ đây mình cảm thấy 2 đứa đã bắt đầu có những khoảng cách nhất định
    Các bạn cho mình một gợi ý về cách xử xự hợp lý nhất nhé!
    Thân
  6. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn khi ai yêu cũng mún khỏang không gian riêng tư dành cho 2 người cả ....nhưng có lẽ khi đang là người trong cuộc 1 chút nóng vội và bóc đồng ...dẫn đến bạn bộc lộ cảm xúc ...làm anh ấy thấy hụt hẫng và nặng nề .......đó chính là sự ngăn cách ...trong suy nghĩ ...anh ấy cảm nhận bạn ko thông cảm dùm anh ấy ...2 tháng là thời gian dài ...nhưng với tình trạng của bạn ..mình nghĩ khoảng thời gian đó càng đẩy bạn ra xa anh ấy hơn .......... theo mình 2 người nên trao đổi ..tất cả những gì mún nói ...sau 1 tuần là thik hợp .......nếu bạn có gì sai ..thì nhận sai ...........tự bản thân nghĩ đặt vào bạn là anh ấy bạn sẽ làm gì ?Quan trọng là bạn hãy làm anh ấy hiểu bạn chia sẻ và đồng cảm với anh ấy .........1 bờ vai để dựa khi mệt mỏi ....... Nếu tình yêu 2 ng đủ lớn ...giải quyết hết mọi bứt xúc của cả 2 bên ...quay lại là chắc chắn .........
  7. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong giai đoạn tìm việc.Giai đoạn đầu ai cũng rất mệt mỏi, khoảng nửa năm là ok hết, nên take it easy đi.
    Mình thấy bạn là 1 cô gái tốt đấy, và cũng thích tính cách trầm, bình tĩnh của bạn trai bạn. 2 bạn cố lên nhé. Chúc hạnh fúc.
  8. hoacat86

    hoacat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    minh cung co tinh canh giong nhu ban.chung minh cung dang xa nhau 1 thoi gian de ca 2 hieu ro van de hon.but minh thay co 1 khoang cach lam.minh nho anh y kinh khung luon va ko bit phai lam sao nua.chan bit rang xa nhau lieu co quay lai duoc voi nhau hay ko
    Được hoacat86 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 12/08/2008
  9. hoacat86

    hoacat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    minh cung roi vao tinh canh giong nhu ban bay h.minh va anh ay xa nhau cung gan 1thang nay rui.but ban oi hinh nhu xa nhau la mat nhau hay sao y.minh thi nho anh y den phat dien len duoc vay ma anh y cu nhu ko .minh hoi rang anh da het gian em chua thi anh y tra loi la a cung ko bit sao nua.minh cam thay nhu la co 1 cai gi do dang ngan cach giua 2 dua y.minh cung cam thay met moi va muon dut khoat the nhung anh y lai noi rang xa nhau chu ko phai la chia tay nhau,vi neu xca nhau thi anh da noi chia tay ngay tu dau rui chu ko phai cho em hoi gian xa nhau de nhin nhan lai moi van de.hĩ minh ko bit phai the nao nua.yeu ko duoc ma chia tay ung chang xong.tai sao yeu ma phai kho vay nhi.minh chi muon hanh phuc ben nguoi minh yeu thoi nhung tai sao moi viec dang yen on giong bao cu tu dung keo den .minh cam thay cuoc song that vo vi .chang nhe cu cho doi va cho doi nhu the nay mai sao.va lai sap sn anh y nua chu .chang bit tinh sao ca.
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    2 người nên nói chuyện thẳng thắn ngay,đừng để 1 thời gian quá dài như vậy,làm 2 người xa cách nhau hơn thôi,thậm chí,2 người cứ tự dằn vặt mình với những ý nghĩ riêng chẳng giải quyết được gì,tốt hơn hết là nên chia sẻ những ý nghĩ đấy cho nhau,để đồng cảm với nhau,hiểu nhau hơn...còn về chuyện việc làm,nếu bạn đã là người tự tin và nhanh nhẹn,chẳng có lý do gì mà ko kiếm được việc,chỉ cần kiên trì thôi...cố lên...có sự tự tin của mình cộng thêm sự động viên và tình yêu của anh ấy,chẳng lẽ bạn ko vượt qua được?những lúc khó khăn như thế này,đáng lẽ 2 người phải yêu nhau hơn mới đúng...hãy chứng tỏ với anh ấy rằng,bạn là người mạnh mẽ và nghị lực..anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi có 1 người vợ tương lai như thế

Chia sẻ trang này