1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko muốn tồn tại........ ...><...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi socolla_cay, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolla_cay

    socolla_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ko muốn tồn tại........ ...><...

    Buồn.................một cảm giác khó chịu dường như muốn ngẹt thở trong căn nhà này....áp lực, gánh nặng đang đè lên vai tôi...tôi mang ơn cô tôi nhiều lắm từ nhỏ tôi đã coi người như 1 nguời mẹ thứ 2 rồi nhưng càng ngày tôi cảm thấy thất vọng về cô quá lúc xưa tôi ngoan lắm nhưng cũng bi chửi nữa vì cô tôi rất khó càng ngày tôi càng có cảm giác sợ rất sợ........làm đúng tôi cũng bi la lam sai cung bi la,giờ đây đang sống ở đất sg va o tại chính can nhà cô...........ngẹt thở lắm.........................................lại ko thể don nhà đi vi sợ vì mình ma gd cãi nhau.........mỗi lần đi học lại ko muốn về nhà.......pải làm sao đây khi tôi giờ đây cứ hay 1 mình trong tolet o truong va luc ve đêm nằm ôm gối khóc.......xì.trét cực độ.........vì ba mẹ ko muốn ba mẹ buồn...ko muốn gia đình cãi nhau tôi đành phải chịu đựng,mặc dù biết rằng cô rất thương tôi mọi người đều như vậy.........nhưng mà thương toi lo cho tôi lại chửi mắng tôi 1 cách vô lý theo tâm trạng của mình .......ngày nào cũng vậy thật khó khăn gò bó...........
    "mổi lần cô đau trong lòng bực bội nên hay la con,con đừng có để bụng nha" còn những lúc ko đau thì sao?????????tính cô kĩ lưỡg khó khăn làm sao con co thể ko khóc đây,khi ma mỗi tối nằmkhóc 1 mình......cũng may là giờ quen biết được người đó luôn an ủi mỗi khi mình buồn luôn quan tâm và ở cạnh cho tôi niềm vui,ở cạnh ng ấy lúc nào tôi cũng có nụ cười hết ..............xje xje ng ấy rất nhiều...........mong là tôi đủ sức chịu đụng trong những thang 1 ngày sắp tới,thật mong mau hoc xong để đi làm thật mong mau lớn dể có thể quyết định mọi thứ ko ràng buộc bởi người khác...........cô àh con thương cô lắm nhưng cái cách cư xử của cô đối với con,con rất buồn mặc dù biết cô thương nhưng mà mỗi đêm con ko thể dằn được nước mắt ...................ngay lúc này đây ko hiểu sao khi viết bài viết mắt con lại thấy ướt ............
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chạy trốn ko phải là cách hay bác hãy đối mặt với nó 1 lần xem sao...hãy tâm sự với ng cô đáng kính của bác... tặng bác bông hoa lấy niềm tin nè:P...
  3. socolla_cay

    socolla_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Pác là con gái mà...hjx.níu cô mình thuộc dạng hơi bị độc tài và luôn cho rằng mình đúng thì sao ha bạn.......khổ lám bạn ơi.giờ mình chỉ có cách là chịu đựng thôi ...&gt;,&lt;...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nếu thế đành phải cho cô bạn cảm nhận bánh bơ với kẹo lạc nó ntn thôi...koi như cô bác nói ng khác đi chứ ko phải nói bác...nói nhiều quá thì chui vô phòng đóng cửa bật nhạc to lên mà nghe xem loa của cô bác hay loa điện tử to hơn...e ko có ý vô lễ đâu cơ mà nhưng lúc mama độc quyền luôn cho mình đúng e chả cãi lại mà làm vậy...
  5. socolla_cay

    socolla_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hjx níu la mama hay papa thì dễ ùi,đằng này lại là cô ............khó lắm làm vậy bị chửi còn dữ hơn........với lại nhà o chung cư chật chội,hem co pòng chỉ co trên gác và dưới gác thôi ko có pa ma ở cạnh nữa .........hjxxxxxxxxxxxxxxx. dù sao cũng xje xje bạn nhìu đã đọc wan tâm,an ủi và đóng góp y kiến cho mình.....
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hi hi ca này khó nhỉ...hay mai bác ra chợ chọn lấy mảnh vải đẹp về tặng cô bác chả nhân cái ngày j` cả chỉ là hum nay đi qua thấy đẹp thì nhớ đến cô thui...tức j` thì tức đau j` thì đau đc cháu quan tâm kòn j` vui bằng...
  7. socolla_cay

    socolla_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hjx.chẳng lẽ ngày nào cũng tặng với lại cô mình hem thik vải.gần tới birthday cô ùi mình đã chuẩn bị quà...... @,@
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thì e gợi ý thế thôi chứ đâu nhất thiết phải thế...ko thì thỉnh thoảng thấy bà cô vất vả thì lao vào giúp 1 tay hay đơn giản rót cho cô 1 cốc nc...ko chống lại đc nó thì nhất định phải hùa theo nó...
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng sống trong hoàn cảnh như bạn nên mình hiểu. Một người độc đoán và không chịu lắng nghe người khác thì rất khó sống cùng. Vì dù mình có làm đúng đi chăng nữa cũng không vừa mắt họ. Mình có nói ý kiến của mình thì cũng bị bác bỏ. Sống như vậy rất ảnh hưởng đến thần kinh. Vì lúc nào tâm trạng mình cũng căng thẳng, lo lắng, không biết mình làm việc có tốt không, hôm nay mình có làm gì sai không... nếu là con gái thì sẽ khóc nhiều. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ đến lúc sự chịu đựng của bạn đến giới hạn, lúc đó e là bạn không đủ bình tĩnh để giải quyết sự việc cho êm đẹp đâu. Vì chịu đựng lâu dài sẽ khiến bạn stress. Một là tìm lý do khéo để xin ra ở riêng, hai là bạn phải có một buổi nói chuyện thẳng thắn với cô và cũng nên quan tâm đến cô của bạn, thi thoảng hai cô cháu nên tâm sự qua lại. Người khó tính đôi khi lại không đáng sợ như mình tưởng đâu... Cố lên bạn.
    Bạn ở SG à? Vui vì được làm quen với bạn.
  10. socolla_cay

    socolla_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    uhm cám ơn bạn nhiều lắm,đúng ùi mình đang ở SG đó,mình sẽ chịu đựng 1 thời gian nữa sau khi học xong co việc làm minh se sống tư lập nhưng mà ko biết đến lúc đó có nỡ ra ở riêng ko vi ở đây cô chỉ sống 1 mình jờ thì có a2 với mih 2 ở cùng.

Chia sẻ trang này