1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko phải gà nhưng cũng chưa hết gà thế nên là phải làm sao đây các bác ơi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuylaai, 04/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em gái kia kém tuổi bác hả ! :)
    Nói chung là bác nên chủ động nhiều hơn trong việc quan tâm em ý. :) Đừng có vì 3 cái tin nhắn mà đã cuống cuồng suy nghĩ này nọ. Con gái nó có thể nghĩ r` xoắn thế chứ con dzai mà xoắn là hỏng bét. :) . quan tâm hỏi han về trường lớp , các sở thích sở đoản , các sự kiện cuộc sống. 1 số mối liên hệ chung ( VD : mqh vs anh họ em ý. ) . Nếu ko chơi đc. tối thì rủ e ý đi ban ngày , cứ rủ nhiệt tình và thể hiện sự quan tâm của mình rõ ràng 1 chút. Như bác là e thấy đang kiểu nửa nhử nửa muốn rút luôn rồi. :)
  2. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bạn @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cám ơn anh ạ. Anh ơi, em ko rõ nhập hôi và cờ níp nghĩa là j hả anh ~X em gặp gái cả thảy là dc 3 lần, nói chuyện cũng vui vẻ, gái thường hay bắt chuyện trc vì nhiều lúc em cũng ko biết nói j, em cũng ko hiểu câu này của anh lắm "tạo điều kiện cho gái thấy cái dở hơi của mình ". Em hơi chậm hiểu về mấy cái này ~X

    Em cũng biết là chung chung quá vì tình tiết thực ra cũng ko nhiều, em chỉ xin ý kiến của các bác là em nên làm j tiếp theo để ko phạm sai lầm j tiếp thôi :-??H em cũng rối quá~X
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Đây là những thứ về gái đã in vào ký ức của chú. Thường thì tcảm bắt đầu bằng thứ gì đó mà ta mơ ước: hiền, ngoan, xinh, giỏi, nai tơ... Điều này ko sai nhưng với mắt của a, những điều trên có thể hiểu là: làm giá, điệu, diễn, tự cao, hãm... Sở dĩ a đặt giả thuyết ngược lại bởi vì muốn chứng minh là nó có thực hay ko? Tại sao phải làm như vậy? để a ko ngộ nhận về gái, để gà ko thần tượng, để vén cái màn phía sau cử chỉ diệu dàng, nụ cười như hoa ấy nó là cái gì? có thật hay chỉ là diễn? Rút lại: biết là gái xinh, gái ngoan nhưng phải đặt giả thuyết ngược lại rồi chứng minh nó để ko bị hố hàng
    - Sau lần hẹn đầu tiên, gái nt cho chú vì nó cho là cần thiết. Chú y.cầu nó reply lại "chúc ngủ ngon" gì đấy là chú chưa hiểu về gái, gái chỉ xem chú như bạn bthường, cớ gì phải chúc ngủ ngon? Tức là chú chưa khơi dậy đc trong gái cảm giác "thích thích" và đấy là mấu chốt lý giải tại sao gái ko chủ động nt hay gọi đt hoặc trả lời tn của chú 1 cách hờ hững...

    Bây giờ phải làm gì? có gì đâu mà làm? trở lại vạch xuất phát! Lần đầu đã thất bại, như vậy rất khó để tiếp tục cho lần sau. Cách tốt nhất là tìm thêm 1 e khác cưa cho vui cũng đc, đưa gái kia về vị trí dự bị, dành cho mục tiêu chăn dắt lâu dài.
    Chú cần phải xem lại là lý do vì sao thất bại? cách nc, ko tương đồng qđiểm hay gì đấy đại loại thế để rút kn nếu có cơ hội lần sau; nên nhớ, chú chỉ cần gợi cho gái nc, tức là phải biết lắng nghe trước để nắm sơ bộ là gái nghĩ gì, như vậy mới tiện đưa ra những qđiểm của chú. NÓI thì dễ, ai cũng nói đc, nhưng phải biết NGHE, phải hiểu gái mới dẫn dắt gái đc.

    Những ký ức về gái trong chú, giả sử a cho là đúng, thì sao? Tại sao nó phải yêu 1 thằng như chú? vậy ntn nó mới yêu? chú có đủ tiêu chuẩn ko? Nói thế thì chú cũng đừng vội bi quan, a muốn nhấn mạnh là chú chưa thực sự hiểu gì về gái và bản thân mình!
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú tổ chức nói xấu gì anh đấy?[r37)]
  5. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ý em là lần đầu gặp cáo hôm 10-10 nhưng sau đấy gần 1 tháng em cũng ko liên lạc j với cáo vì em bận học thi quá, độ khoảng nữa tháng trở lại đây, chính xác là từ hôm 18-11 thì em mới nt rủ cáo đi hội trường em đấy thôi anh ạ. Thực ra lí do em chê em nó trẻ con là thế này ạ:
    _ Em ko phải ngày nào cũng nhắn tin mà thỉnh thoảng 2,3 ngày em mới nhắn có 1 cái tin, thì hôm vừa rồi( sau lần đi chơi 1) thì em có nhắn 1 cái tin rất vu vơ thôi là " em ơi...", kiểu chờ cáo thể nào nhắn lại cũng hỏi là gọi j thì em trả lời là nhớ thì gọi thôi nhưng ko thấy rep, đến chiều hôm sau em nhắn là" hôm qua nhớ nên nt mà ko thấy ai rep nhé :-p" , thực sự lúc đấy là em đang đùa chứ ko có ý trách móc j cáo cả, rồi cáo nhắn lại là" lúc đấy em đi ngủ rồi, mà ko nhất thiết phải trách thế đâu " em mới bực mình vì em có trách móc j cáo đâu nên em nhắn lại là " em kiểu bị hâm hâm ý nhỉ, anh nói đùa thế chứ j đâu mà căng thẳng vậy ", gái nhắn lại là " đồ điên", em sẵn men trong trong người bực nên nhắn lại là " a chẳng biết nói j với em nữa rồi đấy, em quá trẻ con để học cách tôn trọng người khác ", gái nhắn lại là " anh mới là người thích quan trọng vấn đề ý, em nói j ko tôn trọng anh à mà anh bảo như thế ", em chán ko nt lại cho gái. 2 ngày sau thì em có nhắn kiểu xin lỗi hôm trc nói hơi quá thì gái bảo là ko them chấp, người cao thượng ko chấp những chuyện nhỏ nhặt, rồi em rủ cáo đi xem phim thì cáo bảo là " kiêu rồi, bh rủ ko đi đâu " em mới nhắn lại là " ko sao, anh rủ người khác đi vậy" và 3 ngày sau tức là ngày hôm qua em rủ gái lại thì gái bảo như em trình bày ở đầu ấy ạ ~X
    _ Em thực sự là ko biết phải kể về cáo như thế nào ngoài mấy cái như em đã trình bày ở trên :-ssmà ắp tới 10-12 là sn em rồi nên em cũng ko thể bơ cáo qua ngày hôm đó, h em ko biết nên làm j để cho cửa nó sáng =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cảm ơn anh, em cũng cảm thấy mối quan hệ này này nó cứ nhàn nhạt thế nào ý, em cũng phải công nhận là cửa ko có dc sáng mấy nhưng em cũng ko muốn từ bỏ quá sớm. Thực sự em ko thấy em có những cử chỉ j quá ngu ngốc khi em đi chơi với gái cả, nc vui vẻ hợp nhau, em cũng biết ý mở cửa cho gái hay mấy cái đại loại thế ....... Nói thế này ko biết có tự kiêu quá ko nhưng em tự tin là đủ tiêu chuẩn với gái, sáng sủa, ngoan ngoãn, học giỏi( em ko bốc phét đâu các bác ạ ) chỉ có mỗi là chưa có kn nhiều trong chuyện yêu đương này dù đã qua 1 lần đò. Còn về vụ tin nhắn, em thấy cái sai của mình rồi, em tự xây lên trong lòng mình rằng gái có tình cảm với mình nên mong gái thỉnh thoảng nt trc, em ăn dưa bở rồi =((
  6. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em ko phải ngày nào cũng nhắn tin mà thỉnh thoảng 2,3 ngày em mới nhắn có 1 cái tin, thì hôm vừa rồi( sau lần đi chơi 1) thì em có nhắn 1 cái tin rất vu vơ thôi là " em ơi...", kiểu chờ cáo thể nào nhắn lại cũng hỏi là gọi j thì em trả lời là nhớ thì gọi thôi nhưng ko thấy rep, đến chiều hôm sau em nhắn là" hôm qua nhớ nên nt mà ko thấy ai rep nhé :-p" , thực sự lúc đấy là em đang đùa chứ ko có ý trách móc j cáo cả, rồi cáo nhắn lại là" lúc đấy em đi ngủ rồi, mà ko nhất thiết phải trách thế đâu " em mới bực mình vì em có trách móc j cáo đâu nên em nhắn lại là " em kiểu bị hâm hâm ý nhỉ, anh nói đùa thế chứ j đâu mà căng thẳng vậy ", gái nhắn lại là " đồ điên", em sẵn men trong trong người bực nên nhắn lại là " a chẳng biết nói j với em nữa rồi đấy, em quá trẻ con để học cách tôn trọng người khác ", gái nhắn lại là " anh mới là người thích quan trọng vấn đề ý, em nói j ko tôn trọng anh à mà anh bảo như thế ", em chán ko nt lại cho gái. 2 ngày sau thì em có nhắn kiểu xin lỗi hôm trc nói hơi quá thì gái bảo là ko them chấp, người cao thượng ko chấp những chuyện nhỏ nhặt, rồi em rủ cáo đi xem phim thì cáo bảo là " kiêu rồi, bh rủ ko đi đâu " em mới nhắn lại là " ko sao, anh rủ người khác đi vậy" và 3 ngày sau tức là ngày hôm qua em rủ gái lại thì gái bảo như em trình bày ở đầu ấy ạ ~X
    ============

    Nếu mà em nó đối đáp với bạn thế này thì em nó cũng đanh đá đấy nhỉ :D

    Dưng mà theo quan điểm và kinh nghiệm rắc thính, thì con gái nó hay kiểu bật đèn xanh xong rồi nháy đèn đỏ rồi lại đèn xanh, xanh xanh đỏ đỏ loạn hết. Nó làm như vậy vì nó ko muốn quá lộ liễu, nó cũng muốn tung hỏa mù cho ko biết đường nào mà lần keke.

    Theo tình hình thì em nó đã chịu đi chơi riêng với bạn rồi, em nó nt theo kiểu "khó hiểu" thì tớ thấy cũng khả quan đấy, chứ nó ko quan tâm gì thì nó cũng dek thèm nt kiểu ỡm ờ đấy làm gì. Chinh chiến tiếp nhưng bạn cũng phải làm cho gái ko biết được là bạn có thích gái hay ko ấy, mấy hôm nữa chính gái lại đi nt thăm dò bạn đấy kêk

    Chúc thành công nhé, nhớ update để mọi người còn theo dõi tình hình nha
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Chú học giỏi cũng là hợp lý, ko mấy thằng gà sớm nhận ra sai lầm của mình. Chú cần tìm hiểu tâm lý gái cho đến khi nào hiểu đc "gái lúc nào cũng đúng, gái nói cái éo gì cũng phải" Mặc dù nó toàn nói nhảm! Tức là nó nói nhảm thì chú đã hiểu tại sao nó nhảm như vậy? Gái nói đúng bởi vì chú hiểu nó là tuýp người đó nên nó phải nói đúng như vậy. Cụ thể, tại sao gái ko nt cho chú trước? Tại sao gái hờ hững với chú? Nên nhớ, gái luôn luôn đúng, éo thèm nt, hờ hững, bơ luôn đấy, làm éo gì nhau? vậy chú lý giải đi?
    - Chú còn đưa ra những cái tiêu chuẩn vớ vỉn "sáng láng, học giỏi, ngoan, giàu" gì đấy thì đi mà cưa mấy con đú ấy, loại đó thì nó mới cần những thứ mà chú nói. Để gái yêu, điều nó cần rất đơn giản: bản lĩnh, tin tưởng, là chỗ dựa cho nó. Dám phịch nó nếu muôn, dám chửi nó nếu nó sai, đại loại thế, là thằng đàn ông mạnh mẽ

    A bảo rồi, ăn dưa bở thì đã sao? Gái luôn luôn cần chỗ dựa, luôn luôn cần thùng rác... Đưa gái vào danh sách dự bị cho a, cái qtrọng nhất là chú phải hiểu đc vấn đề, đặt mình trở thành người khách quan nhìn vào 2 đứa, thế là tự khắc chú sẽ giải quyết đc. A bảo kiếm gái khác cưa cho vui vì đó là cách làm thông minh, chú làm hay ko thì mặc chú. Sau này chú sẽ hiểu tại sao.

    Gái a đang yêu, lần hẹn 1 nắm tay, lần 2 hôn, lần 3 ôm, bị gái nó hôn luôn @-) cái này ngoài dự tính. Về gái thúc thít trong đt "lúc hôn a đó, e thích lắm, e cảm thấy hp lắm, e thích đc a ôm" Nói về gái của a, tương tự như các chú: ngoan, đảm đang, hòa đồng, vui tính, biết qtâm, sống lạc quan.. Chỉ khác điều là "đã đc kiểm duyệt" mặc dù gái a nhìn ko đẹp, nhưng với a là đẹp vì nó ở tâm hồn gái. Mặc khác, gái này với a cứ như là đã quen nhau tự bao giờ rồi... A éo tin vào duyên số, nhưng sự thật là vậy. Đến giờ a vẫn chưa biết "bầu sữa" của gái thế nào nữa :"> yêu nhau hoàn toàn trong sáng nhé! Lần hẹn thứ 4 thì a gợi ý tới chuyện lâu dài, bảo là đến nhà gặp Ba gái (hiện Ba gái đang ở sg thăm bà con). Chiều nay a gặp Ba gái xong, bảo đại loại là "Bác đồng ý để 2 đứa quen nhau rồi, nhưng con phải thưa chuyện với Ba Mẹ trước rồi hãy ra thăm Bác" kiểu như ok rồi, vđề là thời gian thôi, a sẽ sắp xếp cv rồi tính sau.
    Mặc dù mặt a ko sáng sủa như chú, học ko giỏi như chú, tiền ko bằng chú... nhưng gái lại yêu a, bởi vì a biết, gái lúc nào cũng đúng, nói éo gì cũng phải. Nhưng cái qtrọng nhất trong chuyện của a là CƠ HỘI, nắm bắt và bản lĩnh. A nói thật, lúc chiều đi gặp Ba gái, hẹn ở maximax CH, a thì chạy con dream tàu, ăn mặc lịch sự, gái thì chở Ba, SCR FI mịa.. thế mà vô tư như vại, a còn éo tin a nữa: "Bác, lên con chở cho, để Z chạy 1 mình cho khỏe" thế mà lại lấy điểm với ông cụ mới hay :-"
  8. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối. Fixed nhỉ :))

    Bác tự sự nhiều quá thằng em nó làm sao hiểu. Mà tôi đồ là cu này chưa dám làm theo lời bác mà đi cưa em khác đâu

    Chú chủ top k ngờ đối đáp với em nó kèm thế. Chú bị phốt với em nó rồi. Nên anh bảo cố sắp xếp các cuộc gặp bất ngờ, làm cho ấn tượng của chú với nó trở nên thú vị hơn chút. Vả lại chú còn mờ thông tin về em nó quá. Bước đầu tiên của chú giờ là nhờ thằng anh họ của nó tay trong cho một ít thông tin hoặc sắp xếp cho. Gặp em nó thì cũng chả cần rụt rè, mạnh dạn lên nhưng nhớ lời ăn tiếng nói một tí. Nhưng mà cái này cũng nên cẩn thận, thằng anh họ nó làm rắn 2 mang thì chú có mà lên dĩa. Thường mấy ca như vầy anh k có hy vọng nhiều.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, nhìn thấy gái mơn mởn chú nào cũng muốn phang nhanh, trường hợp của chú là nóng vội.

    Cái vụ tin nhắn hài quá, dính quả phốt hơi ngu. Đôi khi trong thực tế, nhiều người không thể thể hiện được tính cách và phong thái của mình qua tin nhắn, YM, forum, đại loại là những cái liên quan đến chữ, anh đồ rằng chú nằm trong trường hợp này (giống anh vãi lọ).

    Chú dừng ngay cái kiểu nhắn tin cho anh, không được dùng sở đoản của mình vào những việc hệ trọng, trừ trường hợp cần thông tin chính xác, ví dụ như là nhắn số tài khoản của mình để vay tiền gái chẳng hạn.

    Gái này kưa thì cũng đơn giản thôi, chú cứ củ từ thế nào cũng ăn được. Anh cho rằng khoảng 2 tháng nữa sẽ gặp chú bên GDGT với topic hỏi về cách sử dụng bao cao su hoặc như thế đã có bầu chưa các bác... đại loại thế.
  10. thuylaai

    thuylaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình sẽ cố gắng update liên tục ở trên này vì mình rất cần lời khuyên cũng như sự động viên của các bạn trên này, tuy chỉ là thế giới ảo nhưng cũng làm mình thêm niềm tin. Cám ơn bạn nhé :)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn anh đã tư vấn cho em, trong mắt gái có lẽ em chỉ là 1 thằng bạn thân của anh họ gái thôi chứ chưa phải là thằng đàn ông mà gái cần anh nhỉ. Thực ra em cũng ko thấy buồn lắm nếu suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ đơn giản cho đời thanh thản vậy. Tạm thời em sẽ ko nt j với gái hết mà chờ đến sát ngày sn 10-12 em sẽ thử ra mấy đòn cuối cùng. Nếu ko khả thi thì chắc em rút thật =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thực ra thằng anh học gái cũng vô trách nhiệm bác ạ, nó cũng ko quan tâm j đến việc này lắm ngoài kể tốt cho em trc mặt mẹ gái ra thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, tạm thời mấy hôm nay em sẽ ko nt hay chat chit j với gái hết vì em thấy cũng ko cần thiết lắm. Em dự định là hôm sn tới em mời gái và lũ bạn em trong đấy có anh họ của gái đến nhà em ăn uống dc ko anh nhỉ ? Gái và lũ bạn thân của em cũng gặp nhau 1,2 lần rồi nên cũng ko sợ gái ngại anh nhỉ ?

Chia sẻ trang này