1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko phải trách vấn, chỉ là tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myyuna2003, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ko phải trách vấn, chỉ là tâm sự

    kể từ sau ngày em nói với anh điều ấy, và khi chúng ta đã làm lại thì anh thấy trong lòng mình sao sao ấy ! anh không biết cảm giác của mình có đúng ko, anh cũng ko biết nữa ! em có còn thương anh thật ko, hay chỉ là em sợ anh đau khổ nên nói vậy để anh vui thôi ! chiếc nhẫn anh tặng em đã ko còn thấy em đeo nữa, anh cảm thấy buồn lắm, mà cũng có lẽ anh là người quá chi tiết, nhìn nhận sự việc quá kĩ thôi ! anh ko biết có còn được như xưa ko, liệu nếu anh nắm tay em, quàng tay qua vai em thì sao ? liệu em có từ chối ko. Mỗi tuần cn anh đều ở nhà ngồi trên chiếc computer, anh chẳng biết làm gì hơn là ngồi một mình nhớ lại những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc mà chúng ta hạnh phúc bên nhau. Mỗi lần như vậy, anh muốn nhấc đt lên và gọi để rủ em đi xem, nhưng lại sợ em từ chối nên thôi !
    Mặc dù em có đối xử với anh thế nào , anh vẫn tin tưởng ở em, anh vẫn tin là tình yêu em dành cho anh mãi mãi là hiện thực.
    Anh sẵng sàn vượt qua mọi thứ, anh bất chấp mọi thứ để anh có thể được ở bên em, và tình yêu của anh mãi mãi chỉ dành cho em mà thôi !
    Anh yêu em nhiều lắm, kt !

    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!
  2. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói những thương yêu trong lòng mình cho người ấy biết. Hãy thể hiện điều đó, đừng chỉ nghĩ thôi!
    Con gi cho toi, con gi cho anh, con gi cho em
    Khong con gi, con lai trai tim
  3. chuotcon82

    chuotcon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    myyuna2003 à, nếu mình đang nổ lực làm tất cả những gì mình có thể để được ở bên cạnh người mình yêu thương thì bạn hãy cố gắng lên nhé! chúc bạn sẽ có được cô ấy, hãy mạnh dạn phone cho cô ấy.
    chúc...
  4. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh ko đủ can đảm để nhấc điện thoại lên và nói với em điều đó.........anh có thể quên đi những chuyện đó, miễn em được vui là anh mãn nguyện rồi ! Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ hiểu được tâm trạng của anh.............anh yêu em !
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!
  5. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đã quá vô tâm , ko nghĩ đến cảm nhận của anh, em xin lỗi...........
    "Người yêu ơi anh có hay từng ngày qua dẫu đắng cay, yêu anh em hôn tình yêu quá muộn màng.
    ..............Em vẫn nhớ, hãy mong anh thứ tha, tìm đâu anh hỡi, tinh yêu!..."
    Em yêu anh lắm!Tình em còn mãi và cứ như ngày nào!.........



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!

Chia sẻ trang này