1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** ko ràng buộc

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi macay175, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    và nếu ko cẩn thận thì khoảng 9 tháng sau được cả 1 món quà từ trên trời rơi xuống nặng khoảng 3-4 kg...
    bắt quả tang Mod spam....tự xử đê...
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 28/04/2006
  2. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khác nhiều chứ
    Đi với **** thì mình phải trả tiền,ăn uống xong thì mình lượn thỉnh thoảng đói hàng gọi điện lại may mắn nhân đôi thì em **** khuyến mại lấy nửa tiền còn may mắn nhân 4 em ý quí em ý cho free.
    Về vấn đề của topic,tôi phân ra ba loại cung bậc :
    1- Ngủ với người yêu: Cảm xúc dạt dào,xong việc nói chuyện tâm sự thoải mái,mệt ôm nhau ngủ nếu không mệt xem tivi ... => quá lành (Quan hệ 1-1)
    2- Ngủ với bồ kiểu thỉnh thoảng đi ăn linh tinh,uống nước rồi vào nhà nghỉ ( tình cho không biếu không ) : Cảm xúc vừa phải,không được như người yêu(Ngay mình cũng không thể làm hết mình như với người yêu được eg: oral ).Loại ngày quan hệ lành vừa phải vì đôi khi cũng sợ bệnh tật ví nó ngủ được với mình thì nó cũng ngủ được với thằng khác.Các bác trai đừng bao h tự cho mình là đẹp trai hay khoai to hay gì gì đó mà nghĩ rằng nó chỉ ngủ với chỉ mình bác thôi nhé (Quan hệ 1-n,ý tôi là 1 người có thể có nhiều bồ,các bác đừng hiểu nhầm làm tập thể nhé )
    3- Ngủ với **** : Loại này thí không lành lắm,Bệnh tật đầy mình.lúc chưa làm thì hừng hực nhưng làm xong rồi thì toàn tự trách mình ngu :D.Ngu vì ném tiền cho bọn đầu đường xó trợ lại lo sợ dính bệnh tật ( Ngay ca khi ca deo bcs )
    Theo tôi thì nên ngủ với người yêu thôi các bác ạ.**** bồ bich mãi thì cũng chán mà chảng đâu vào đâu,ngủ với người yêu cho nó vun đắp tình cảm.tất cả cũng vì tương lai sau này
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    mấy ai nghĩ thoáng như macay175 chứ ? bác ơi ... mình đang ở VN ,chứ ko phải ở bên TÂY mà như thế được ( theo em là vậy ) nhiều cái nó tác động vào chứ ! chứ ko phải chỉ ăn bánh trả tiền là xong như đi **** đâu !
    như bác nè , báv lấy vợ rùi ... mà bác biết nó đã làm với 1 ex khác thì bác có chịu được ko ?
    rồi đến gf của bác biết bác hết với con này con kia ... có chấp nhận ko ? là con gái ai cũng có lòng ích kỉ bác ạh ! chia bánh chia kẹo chứ chẳng ai chia tình cảm đâu !
    Ở bên Mỹ nó khác ... đời sống sinh hoạt cao .... việc đó có thể coi là bình thường ... Vn mình con nghèo sống như thế làm sao được !

  4. nambuna2

    nambuna2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  6. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Bác này nói đúng ý em nè. Dù thời buổi đã khác, phát triển hơn nhưng đâu thể có cái suy nghĩ ghê như thế. Chả an toàn gì cả rồi lại rước bệnh tật đầy mình cho vợ con.
    Em là em cật lực phản đối cái pác macay175 gòi. Chồng em là em đá đích nó bay mất
  7. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Em ko đồng ý với bác đâu ! Lẽ nào đời sống sinh họat cao dẫn đến sinh họat ******** bừa bãi à ? Bác nói sai rồi.
    Mức sống sinh họat cao ko ảnh hưởng gì đến văn hóa ******** cả, cái đấy là một phần do văn hóa của chính người đấy quyết định thôi. Ở đâu cũng có kiểu " sinh họat bừa bãi " chứ chẳng riêng gì Tây hay Mỹ gì cả. Việt Nam, Thái Lan đầy các cô **** đấy thôi... Nói Việt Nam nghèo ma` các bác giai vẫn lượn lờ, dâng tiền của cho các em **** mang đầy virus đấy thôi...dẫn đến đổ vỡ gia đình...
    Tóm lại, em ko khuyến khích chuyện TDKRB chút nào. Như thế hơi giống thú vật, vì con người có trí khôn có cảm xúc hơn lòai vật, khi *** là phải có cảm xúc và làm cho cả hai bliss cả về thể xác lẫn tâm hồn... Còn nếu chỉ only *** thì masturbate cho nó đỡ áy náy về sau...
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc mới biết, các bác cũng để ý đến chuyện kinh phí nhể , thảo nào bác macay175 lại đồng ý cả 2 tay với chuyện này! Rút cục thì kiếm 1 đứa "gọi là người yêu" rồi " thoải mái đi" là có lợi nhất nhỉ!
  9. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    vào mạng cứ nói thật lòng, có ai cắn đâu.
    Với người yêu thì đúng là có cảm xúc hoàn hảo thật, nhưng 1 khi đã đói ăn thì ...gì cũng xơi, nhưng phải chọn hàng cẩn thận chứ.
    Chưa thấy thằng con trai nào lại chê ***, thích xây dựng tình cảm cả
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bác macay này, ai lại nói ra cái vấn đề mà không nói thì ai cũng hiểu hết như thế? nói như bác hoá ra coi rẻ chị em nhà ta quá, ******** với đàn ông là nhu cầu, còn với đàn bà thì lại thêm cả tình cảm nữa, không có tình cảm thì các chị em không "lên" được đâu.
    Mà nói là không ràng buộc thì chưa hẳn đúng, nên nói là tôn trọng lẫn nhau, chứ cái kiểu này suy cho cùng mỗi chị em là thiệt "cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không" mà.
    Còn kể như bác macay không nêu ra thì nó vẫn tồn tại đấy chứ? Em thấy nhiều rồi, ở cơ quan công sở cũng thế, nhưng nói chung như thế thì cuối cùng cũng chẳng hay ho gì, suy cho cùng *** mà chỉ để thoả mãn cái nhu cầu sinh lý thì tự làm mịa nó cho xong.
    Cứ với người mình yêu là hay nhất, an toàn, lành mạnh, có tình cảm.
    Còn ai thích thì cứ việc!

Chia sẻ trang này