1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko sao cả, chỉ là buồn một chút thôi! )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi titatitoe, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi, đừng bao h giận mẹ nhé ! con gái, có thể mẹ nóng nảy, mẹ nói những lời khiến con thấy nhưng chỉ vì mẹ yêu con, mẹ mong con hp thật nhiều. Những lúc con vấp ngả hay những lúc con fải chịu những bất công ...mẹ lại mắng con, mẹ lại đơn giản vì mẹ không chịu được khi thấy con gái mẹ phải như thế
    Đừng ngại ji cả, nếu con có mệt mỏi, nếu con có thấy tủi hởn, nếu con có bị người đời lừa lọc, nếu con có thấy đau...hãy gục đầu vào lòng mẹ mà khóc. Lúc ấy , con sẽ thấy cảm nhận được nhiều thứ ...đó kg đơn giản là sự sẻ chia jữa những người đàn bàn, jữa những người phụ nữ với nhau ...mà đó còn là sự liên kết đặc biệt giữa mẹ và con gái nữa
    Hi, chỉ cần là cùng con gái với nhau đã có 1 sự cảm thông với nhau đặc biệt rùi, huống chi là mẹ và con gái. Thế nên mình sẽ những đứa con gái thiếu đi cái nhân cách ý . ( cái này hem liên quan đến topic , nói ra cho vui miệng thui )
  2. trihungnew

    trihungnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi không sao cả, vấn đề luôn luôn nảy sinh, ta sẽ tìm cách giải quết vấn đề, chúng ta học những kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đè sẽ tốt hơn là than thở và buồn
  3. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  4. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cả ngày cứ như 1 con dở hơi , buồn , chán , mệt , mà chả hiểu buồn chán vì cái lí do gì
  5. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Điều tồi tệ nhất đã đến... Chuyện của mình và anh đã bung bét ra khắp cơ quan... Đứa thân thân thì hỏi mày yêu lão ấy à, bao giờ cưới. Đứa không thân thì à ơi vài câu hỏi thăm nghe rõ điêu: "à nghe thiên hạ đồn mày sắp cưới". Rồi đến đứa không quen thì cười khuẩy, nhếch mép nguẩy mông quay ngoắt.
    Hàng ngày mình nhìn cãi lũ người ở cạnh anh, mấy thằng cha chẳng may quen thói bợ đỡ nên có tí của bèn nghĩ gái thời này chả là cái đinh. Anh cũng trong cái lũ ấy... Cãi lũ mà ở cơ quan chỉ cần điểm mặt ghi tên cũng đã đủ khiến mớ con gái nhà lành run rẩy. Vậy mà, mình đã mắc vào nó, bởi lẽ bao lời căn dặn của các mẹ các dì không thể thắng nổi chút lãng mạn vẩn vơ của đứa con gái chưa hề biết nhọc nhằn. Chỉ tiếc rằng, người ta sẽ đưa vào mình vào một cái rọ, với đồng bọn mà chỉ nhìn thôi đã khiến mình rụng tim.
    Mới có 1 tháng mà mình ngỡ như cả năm, cũng chẳng có gì phải hối hận nhiều, chỉ là một chút tình cảm đặt chưa đúng chỗ, chỉ là một chút lời ong tiếng ve, và chỉ là một chút bận lòng khi lỡ có thấy cái mặt nhau.
    Đúng là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, cạch hẳn... sợ lắm rồi!
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Thế thì cả nhà cùng nhau ném đã cho đỡ buồn nào :))
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Haizz, cạch hẳn nhé em...câu cửa miệng rồi mà vẫn ngậm ngùi^^

Chia sẻ trang này