1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko tên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi acidburn, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acidburn

    acidburn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ko tên

    5 tháng rồi kể từ ngày em chia tay tôi. thứ 7 vừa rồi bạn em gọi điện báo cho tôi là em muốn cả bọn cùng đi chơi. tôi biết vì sao em lại làm thế, nhưng bạn em lại bảo tôi đã có hi vọng rồi. ko biết vì sao trong tôi lại ngập tràn hi vọng, tôi vẫn mong một ngày em sẽ quay về với tôi. tôi lại nhắn tin cho em, lòng tràn ngập hi vọng
    nhưng khi đến chỗ hẹn, thì tôi biết tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi, em thậm chí còn ko thèm nhìn mặt tôi đến 1 lần, chỉ luôn cắm cúi làm gì đó với cái điện thoại của em, chính tay tôi đã trang trí cho chiếc điện thoại ấy...suốt cả buổi, tôi chẳng thể nói chuyện với em 1 lần, em luôn miệng cùng lũ bạn, còn khi bọn nó tránh mặt để tôi và em nói chuyện thì em lại vồ lấy chiếc điện thoại, như thể nếu em ko có nó thì tôi sẽ giết chết em
    vậy là chẳng giải quyết đc gì cả, em ra về mà chẳng thèm chào tôi một câu
    ........
    tôi lại gặp em trên net. ko hiểu hôm nay em có chịu giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra ko. tôi hỏi em, và em lại im lặng...tôi biết mà
    em nhảy vào nick tôi.hôm nay em rủ tôi đi cùng vì người yêu em bảo em nên làm thế. em đã có người yêu khác rồi à, em đã ko còn yêu tôi như ngày nào nữa, em đã quên mất em đã nói rằng tôi là người quan trọng thứ 3 trong cuộc đời em ư??? tại sao em lại nói như thế, tại sao em lại làm như thế, tại sao em lại bỏ tôi mà ra đi?? lúc nào tôi cũng băn khoăn những câu hỏi đó. em ko biết, em ko biết vì sao, em chỉ biết 1 buổi sáng em thức dậy, và thấy tình yêu dành cho tôi đã biến mất. giờ đây em đã đi theo 1 tình yêu khác, dù người ấy ko yêu em nhiều như tôi yêu em, dù người ấy còn có một người yêu khác, ko phải chỉ có mình em. em biết điều đó, và em chấp nhận. vẫn biết bỏ tôi là ngu ngốc, vẫn biết mối tình tay ba thì sẽ đau khổ, nhưng đó là con đường mà em đã chọn. em ko hối tiếc những gì đã qua, em ko hối hận vì đã chọn con đường mà em đang đi. thế thì tại sao, tại sao em còn nói với tôi là em cũng ko hạnh phúc, em nói thế để làm gì. chẳng lẽ tình yêu trong em đã thay bằng căm ghét, em muốn tôi phải đau khổ suốt cuộc đời này sao
    nhưng tôi ko trách em, vì bây h em cũng giống như tôi, cũng trông ngóng về 1 người ở nơi rất xa. nhưng em đc ở bên ng mà em yêu, còn tôi chỉ có một mình, để hằng đêm chợt tỉnh cơn mê, tìm quanh một hình bóng ngày xưa, và lại thấy mình cô đơn giữa màn đêm đen tối. 1 ánh trăng chẳng thể soi tỏ mặt người, một ngôi sao ko thể làm cho bầu trời đêm toả sáng, thời gian cũng ko thể xoá nhoà hình bóng em trong kí ức của tôi. em ra đi ko một lời giải thích, đến tận bây h tôi vẫn ko thể hiểu tại sao, tôi vẫn đi tìm câu trả lời cho tình yêu của mình. nhưng than ôi, đó chỉ là những gì do tôi tưởng tượng, tình yêu là như vậy đó, yêu chẳng vì cái gì cả, và chia tay cũng chẳng vì cái gì hết. tôi vẫn biết, nhưng tôi vẫn đi tìm. đó là tình yêu mà tôi dành cho em, hay chỉ là sự tiếc nuối??? tôi ko tin tiếc nuối có thể làm cho con ng ta đau khổ như vậy, đó là tình yêu, có lẽ vậy, tôi cũng ko biết nữa. tại sao tôi vẫn còn yêu em, tại sao tôi vẫn còn cố níu kéo nhỉ, có níu kéo cũng chả ích gì, vì bây h, có vì lý do gì, thì em cũng đã ko còn yêu tôi nữa...
    tại sao tôi vẫn còn yêu em, tại sao tôi vẫn ko tin vào những gì em đã nói, tôi đang tự lừa dối bản thân ư, để làm gì nhỉ
    .........
    tối qua tôi vừa nói chuyện với mẹ em, bà hỏi tôi sao dạo này ko qua nhà em chơi đấy, lúc ý tôi đã khóc, những giọt nc mắt lăn dài trên má tôi, nhưng tôi chỉ cười với mẹ em: ''cháu và khanh ko chơi với nhau nữa rồi bác ạ''. bây h em đã có nhiều bạn thân, nên em quên mất tôi, chứ ko phải là tôi có quá nhiều bạn thân, em ạ.mà này, tại sao mẹ em lại bảo cả dịp tết em chỉ ở nhà, ko phải em vẫn luôn đi chơi với người ấy ư, hay ng ta còn bận chăm sóc cho người yêu khác.
    tội nghiệp em, cuộc đời em đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, vậy mà sao h đây em lại chấp nhận 1 nỗi đau khác nữa. làm như thế, em sẽ chỉ đau khổ thêm thôi, tôi thật sự ko muốn như thế. tôi sẽ ko nhắn tin cho em hằng đêm nữa, vì chắc em ko đọc bao h đâu, tôi sẽ cầu nguyện cho em đc hạnh phúc, vĩnh biệt em.
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của bạn mà ............. thầm tiếc cho cô gái đã không biết " điều gì là tốt nhất cho chính cô ta :. Bạn àh ! Có khi tình yêu thật khó hiểu , không ai giải thích đc tình yêu cả. Đó là , tiếng nói từ con tim. Nếu bạn yêu cô gái đó , bạn hãy cứ quan tâm, yêu thương cô ta. Mình tin rằng thời gian ngắn thôi, cô ta sẽ biết " Ai là người thật sẽ mang đến hạnh phúc cho mình".
    Thơi gian sẽ mang lại sự thay đổi. Cô gái bạn yêu sẽ thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cái nhìn về bạn. Chúc bạn hạnh phúc.
  3. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai,,,đừng vội vã trách cứ gì cô bé ấy ,,có thể cô bé ấy tỏ ra thế thôi,,,đoạn đàu tả buổi đi chơi,,,tôi nói thật là bạn đã ko hiểu cô áy rồi,,,cô ấy cặm cụi với cái di động vì cô ấy ko dám nhìn bạn,,ko cảm thấy tự tin thôi ,,,,,,,có thể ,,có thể thôi, bạn đã bỏ lỡ 1 cơ hội
    Bây giờ cũng qua rồi ,,,hãy chấp nhận và theo đuổi sự nghiệp ,,,hãy đừng liên lạc nhiều ,,anh em mình thuờng làm người ta hiểu nhầm theo cái kiểu quan tâm thái quá này ,,,,,cứ sống tốt chàng trai ạ,,,sống có chút gì đó nuối tiếc ko phải là ko hay đâu ...............
    Thời gian êm đềm qua rồi,,,bước vào con đuờng sự nghiệp đi thôi
  4. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tại sao mẹ em lại bảo cả dịp tết em chỉ ở nhà, ko phải em vẫn luôn đi chơi với người ấy ư, hay ng ta còn bận chăm sóc cho người yêu khác. --> câu này là đủ cho thấy bác nói đểu em ý rồi
  5. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội đầu hàng bạn ơi, nếu bạn còn yêu người đó tha thiết và bạn biết người đó vẫn còn yêu bạn rất nhiều thì bạn ơi, đừng vì tự ái bản thân mà vội vàng buông xuôi.
    Qua bức thư của bạn tôi thấy hai điều mà tôi nghĩ người đấy vẫn còn yêu bạn:
    1: Người đó loay hoay với chiếc điện thoại mà bạn trang trí. Bạn hãy nghĩ mà xem, có ai bỏ người yêu, có người yêu mới mà lại vẫn còn giữ những kỷ vật của người yêu cũ, hơn nữa tôi nghĩ rằng cô bạn gái cố tình để bạn thấy chiếc điện thoại đó.
    2: Lời của bà mẹ cô gái.
    Bạn à, trong tình yêu nhiều khi phải gạt bỏ tự ái sang một bên để giành được tình yêu đấy (điều này cũng là kinh nghiệm bản thân rút ra).

Chia sẻ trang này