1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko thể để mãi thế này được

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TTVNBK, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ko thể để mãi thế này được

    KO THỂ HIỂU NỔI ÔNG vov3 NỮA ? ông cắt ngắn thời gian của chương trình xuỗng còn khoảng 40 phút (so với 1tiếng trước đây), vào các ngày thứ 7, CNhật nghỉ luôn cho khoẻ( vì cũng chẳng có mà nghe). Các phần phân tích cũng mất nốt.Thay vào đó là các đoạn quàng cáo, thêm cái chương trình xoneFm nữa chứ. Mẹ, kéo dài 3 tiếng (quên nó chiếm 8- 10 tiếng / ngày) ko hiểu nó định cho dân mình nghe toàn nhạc đó để "nâng cao thẩm mỹ "chắc. Buồn mửa!
    Còn ông VTV3 thì còn tệ hơn, cả đời ko được nổi 1 chương trình nào gọi là hoà nhạc cả??? Bác nào biết trả lời em cái.
    Còn ông đài PT Hà Nội, nó thậm tệ như chính cái chương trình thể thao của T/Hình, mới tuần này nghe các bản nhạc, trích đoạn các nghệ sỹ này, tuần sau lại y trang, ko một chút thay đổi( cả về thứ tự). Rồi có khi sang cả tuần sau nữa vẫn vậy. Em mà là lãnh đạo em cho bọn biên tập nghỉ hưu hết.
    Buồn thật, cả mấy kênh của đài phát thanh Quốc gia mà như vậy. Thảo nào tuổi trẻ bây h mới xuất hiện nhiều ba trợn, ăn mặc kỳ dị nói năg ko đầu đũa.... Nói chung là chán
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Chương trình này người ta đổi giờ phát sóng gần 3 năm rồi mà bác này giờ mới biết. Phàm lọai nhạc nào được thích nhiều thì nhà đài sẽ dựa vào mức độ quan tâm khán giả bình chọn và điều chỉnh cân đối lại thời lựơng các chương trình.
    Giờ phát sóng trước năm 2005 của chương trình GIAO HƯỞNG THÍNH PHÒNG áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần như sau:
    6g-6g30: Chương trình do nghệ sĩ VN trình bày hoặc tiểu phẩm ngắn quen thuộc mang tính giải trí thư giãn do nghệ sĩ nước ngòai chơi.
    8g30-9g: Giới thiệu những tác phẩm do nhạc sĩ VN sáng tác.
    12g05-13g:Chương trình giới thiệu nhữg bản thu âm Giao hưởng thính phòng Quốc tế. Phát lại lúc 16g05.
    Ngòai ra từ 23-5g sẽ có 1 giờ Giao hưởng thính trong trong phần Âm nhạc đêm khuya.
    Đến gần cuối năm 2004 thì chương trình Giao huởng thính phòng đổi giờ phát vào giờ duy nhất là 13g05-13g45. Riêng ngày chủ nhật thì không phát.
    Còn chương trình Giao hưởng thính phòng do Thạc sĩ trần Vân Anh phụ trách trên sóng của Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thì có giờ cố định là 9g-10g sáng các ngày, trừ Chủ nhật, suốt hơn 10 năm nay.
    Được nobikami sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 13/11/2007
  3. anhvery35

    anhvery35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ các chương trình văn nghệ của VTV , HTV rất là ồn ào , nhảy , giựt , mang tiếng là sôi nổi , đời mới ,thực tế là dễ gây đau đầu , nhạc thì toàn dùng organ , nhạc cụ điện tử nghe đến phát chán , ca sĩ thì lăng xê , ăn mặc diêm dúa , hở hang , tóc xanh tóc đỏ , ngay cả tiếng hát truyền hình , nhịp cầu âm nhạc cũng vậy , nghe xem phát chán ,chỉ được cái ồn ào và hào nhoáng ,hình thức bên ngoài , chẳng có tí nghệ thuật nào cả .
    Đúng là một mớ hỗn loạn.
  4. Ernie_Pyle

    Ernie_Pyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khúc giao mùa ... À quên, Khúc giao ....Thời ^___^
  5. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
  6. Rubayyat

    Rubayyat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người như các bác, bức xúc về chuyện văn hoá âm nhạc của ta mà em đâm mừng!!!!! Những cái lố lăng, xu thời rồi cũng đến lúc không còn đất sống thôi các bác ạ. Những ai hiểu thì mỗi người góp một tay một chân và nửa cái miệng để thay đổi nó (tay chân và nửa miệng còn lại để đi làm nuôi thân, nuôi gia đình và nói "một số việc" khác nữa [​IMG]), vẫn không thiếu những người trẻ biết quý trọng những giá trị thực sự trong âm nhạc nói chung và đời sống nói riêng. Những lúc như thế này thấy vui lạ, để mai lại gặp những cái lộn xộn và cố làm việc để thay đổi nó!
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    vậy thì bác cứ ý kiến với đài phát thanh ý, kêu ca ở đây có ích gì đâu. Mà cũng chưa chắc họ đã điều chỉnh lại về thời lượng đâu, thôi thì cứ thử liên lạc với họ cho đỡ hối hận là chưa thử
  8. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    [/size=3]
  9. Concertos

    Concertos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi bạn. Bạn mới chính xác là tên ba trợn. Mẹ, cha, khạc nhổ với ai ở đây!
    Âm nhạc, cũng như đời, chẳng phải là một chiếc giường êm, để chúng ta nằm xuống và mơ. Nó phải trải qua những thứ rất tồi tệ để hoàn thiện. Trial - Error - Trial...
  10. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý kiến với bác này!

Chia sẻ trang này