1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko thích một điểm nào đó của người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mua_mua_ha, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ko thích một điểm nào đó của người yêu

    Ko chỉ là ko thích,mà là ghét,là ko chịu nổi chẳng hạn.Mà đặc điểm đó là ko thể thay đổi được.Làm sao đây chứ?Lỡ yêu rùi làm sao mà chia tay?
    Phải chịu đựng thì khổ lắm,hic


    ...Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi...
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một khuyết điểm như vậy thường dễ bỏ qua lắm, khi biết như vậy thì thường là để ý nhưng mà trục trặc chắc chẳng đến trong thời gian yêu nhau đâu, tôi thấy thường thì nó diễn ra sau khi mà hai nguời lấy nhau cơ, lúc đó trục trặc mới mạnh
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là có những điểm ( không phải chỉ một điẻm đâu) không thể nào chịu nổi thật. Nhưng Tình yêu là sự cảm thông , chia sẻ và chấp nhận con người của nhau .
    " 3 giai đoạn của Tình Yêu
    1. Khi bạn yêu một ai đó, bạn thấy người đó thật tuyệt vời, có vậy bạn mới yêu chứ.
    2. Bạn phát hiện ra viên kim cương của mình có những vết rạn nhỏ li ti,li ti ...bạn thấy hụt hẫng... chia tay là mong muốn thực sự của ban lúc ấy ...
    3. Nhưng rồi bạn hiểu , cảm thông và lại muốn bao bọc người ấy suốt đời..." ( tớ đọc ở đâu đấy nhưng chả nhớ chính xác)
    Thực tế thì rất phức tạp, có bao nhiêu điều muốn noí mà lại không hể nói....thế đấy...
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói,vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong...
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  4. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhược điểm gì của người ta cũng đều có thể chấp nhận được - ngoại trừ sự thiếu chung thuỷ thì không thể chấp nhận nổi.
    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
  5. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu la gì cho đến muôn đời cũng chẵng ai hiêu thấu được ca tại sao hai con người xa lạ ma co thể gắn bó với nhau suốt cuộc đời như vay ?
    vì tình yêu la sự hoà hợp giữa hai tâm hồn và cung không thể goi la tình yêu nếu như không thể yêu và chấp nhận đến những cái sxấu nhất của người yêu mình ..
    sai lầm lớn nhất của những kẻ dang yêu la muốn thay đổi người yêu mình đó la diều ma tôi ghet nhất trên đời

    scorpion
  6. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu là chấp nhận tuốt ngoại trừ : vũ phu , nghiện hút , lăng nhăng ......
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Phải khuyên bảo chứ , nếu cái điểm mình ghét mà chẳng sai gì cả thì cố mà chịu , còn nếu ngừoi đó sai thì góp ý và giúp ngừoi đó sửa chưa hi` hi`
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  8. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Nói về điểm không thích ở người mình yêu thì em thấy vô số kể, kể không hết. Nhưng mà đến mức không chịu nổi thì em chưa gặp lần nào. Nói chung cái này em nghĩ là hiếm, và chắc là phải đặc biệt lắm hì hì.
    Em khuyên nha (chị đừng nghe): nếu không chịu được thì chia tay đi chị ạ. Đang yêu mà đã để lộ một nhược điểm đến mức không chịu nổi rồi thì lấy nhau sẽ như thế nào? Em nghĩ còn rất rất nhiều thứ tồi tệ hơn --> tốt nhất "phòng bệnh hơn chữa bệnh", bỏ đi khi còn chưa quá muộn.

Chia sẻ trang này