1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko yeu ai het duoc ko?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi keo_mut, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname.dng

    noname.dng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ai nói không yêu or chưa từng yêu là xạo pà kố luôn (trừ những em bé mới sinh nhé) chẳn qua là đơn phương or trục trặc gì đó...
    Các em ĐN ơi hãy yêu đi ( yêu anh cũng đưọc nữa, anh rất sẵng sàng) để lấy kinh nghiệm mai mốt lấy chồng có phải không nào ? Còn em nào quyết định không lấy chồng thì hãy thử lấy một lần..... để rồi nghiền mãi mãi. Mai mốt xuông dưới không có iu được đâu.

    Vợ cả, vợ hai cả hai đều là vợ cả
  2. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehhê, ai nói không muốn yêu hay chán yêu thì rõ rành rành là người đang thèm yêu nhất trên đời . chẳng qua là nói cho có nói, nói để khoả lấp thôi. những người chắc là bị người yêu bỏ rơi, không quan tâm, hoặc không có người yêu , hoặc chưa một lần được yêu nên mới nói thê!
    rõ ràng là thế rồi!!!!!
    ...chơi không học phí đời tuổi trẻ...
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Yêu là yếu một phần đáng kể về vật chất mà chỉ đổi lại được chút tinh thần với con tim thấp thỏm đợi chờ.Vậy mà ai không một lần yêu??Với em,Sẽ không yêu ai hết!Vâng em sẽ không yêu anh hết chỉ trừ mình anh!
    Welcome to Quảng Trị..Click here,please!
  4. coy

    coy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Tặng mấy zu câu ca dao nè:
    Cải lên ba lá bứng trồng
    Ở vậy nuôi mẹ, lấy chồng làm chi

    he he he
    Thân ái
    COY

    ___________________________________________
    Ta mơ một ngày mai bàn tay ta biến sông thành điện !
    ___________________________________________
    Được coy sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 03/07/2003
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    vẫn có nhiều người sống độc thân đó thôi, không phải vì trục trặc cũng chẳng phải vì không được ai nhòm ngó mà có nhiều lý do khiến người ta như vậy. Có thể là do chú tâm đến con đường công danh quá cũng có thể họ thấy sống như vậy thoải mái hơn....Mỗi người 1 kiểu sống!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    sống độc thân không có nghĩa là họ không biết yêu hay không thèm yêu. có thể quá khứ họ đã từng yêu, có thể tương lain họ cũng sẽ yêu!!!
    con người ta chớ có phải thần thánh đâu mà không bị rung động trước một ai đó chớ!!! thử hỏi xem có ai đó dám khẳng định sẽ không yêu và không bao giờ yêu không?
    ...chơi không học phí đời tuổi trẻ...
  7. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ý trời thôi !, hổng chừng đi dọc dọc thành phố gặp lộn thằng trời ơi nào đó .Rồi thế là tiếng sét ái tình nổ ra ,và lúa đời em "thế thôi!" .Vậy thì đừng ai mà ôm cái ý nghĩ : chết mồ côi cho tụi nó thèm chơi nhé hihihihìh......
  8. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Không yêu ai hết thì đồng ý với SINGLE rồi!! Như thế thì theo dự tính của tôi, cả thế giới không yêu ai hết thì vào khoang năm 2010 thì thế giới không còn tồn tại một con người nào cả nữa!!!
    Lúc đó là trở thành là thế giới của động vật rồi!!!!!hihihihihi
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  9. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì hở mọi người??? tại sao đã biết sẽ đau khổ nhưng vẫn phải cắm đầu mà yêu....pải chăng nó là 1 thứ ma thuật...hay một liều thuốc độc không thuốc giải?????????? làm sao để thoát ra khỏi lưới tình mà không bị tổn thương gì?
    Di...di mai...tim mot diem dung chan cho mot cuoc doi co quanh...
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    kẹo không dám nói là có thể khẳng định được mọi chuyện nhất là chuyện tình cảm và Kẹo cũng tin vào cái gọi là "tiếng sét ái tình" nhưng cũng có thể là số phận. Càng ngày số người sống độc thân càng nhiều nhưng không có nghĩa là sẽ tuyệt chủng vì đã có phương pháp thụ tinh nhân tạo, sinh sản vô tính. ông ấy lo xa ghê.
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI

Chia sẻ trang này