1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko yêu nhưng mà vẫn cưới?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi a4cva, 21/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái bạn này, thế hóa ra bạn k thích gia đình đầm ấm hạnh phúc mà lại thích một người đc quyền đàn áp người kia, bồ bịch ***** nhăng, đại loại gđ lúc nào cũng có chuyện để một người chạy theo người kia níu kéo với chả nhường nhịn à? :D hay nhể? Mìn hiểu ý của bạn kia là: nếu có chồng thì chồng phải tử tế, biết điều, nếu chồng mà k ra chồng thì làm single mom còn hơn :D đúng k nhể?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà này, chị thấy à bé chưa làm chồng đc đâu. :D
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D nói chung cậu này chắc tán chuyện cho vui thôi, chứ chắc chưa đủ tuổi lấy vợ đâu.
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đúng rồi, làm chồng mà làm khổ nhau thì làm làm gì, khổ vợ khổ con ra, thôi tốt nhất là ko làm chồng, sống thế mới là có trách nhiệm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ối giời ơi, mình có bảo là đàn áp bồ bịch gì đâu? đầu óc đen tối. Đàm áp bằng khẩu súng, rút ra bắn pòm pòm cho mấy phát chắc là giẫy đành đạch, mà biết súng gì ko đấy? hay là lại đầu óc trong sáng quá nghĩ mãi ko ra hehe. Dùng súng đấy mà gọi là đàn áp đc thì chịu. Bồ bịch ở đâu ra ko biết??? có ai bảo là một ng phải chạy theo nhường nhịn, níu kéo đâu? cái này là cả 2 ng nhé, chưa gì đã chỉ nghĩ xấu rồi. Cơ mà chả thấy em kia có tinh thần đấy ở chỗ nào cả, cứ như rẻ lau í, thích là vứt ngay đi đc, thật là vãi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    thảo nào bị ế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    vợ chồng mà chịu khó vun vén, vun đắp cho nhau thì sẽ luôn luôn HP, chứ lúc nào cũng nhăm nhe chia tay như thế kia thì chịu, ko còn gì để nói.
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ! Em cứ nghĩ gõ bằng T.V lại rõ ràng như thế thì ai cũng hiểu, ai ngờ lại có người chỉ nghĩ được những điều " tăm tối" thôi ạ!
  5. ruayeu

    ruayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không yêu mà cưới là ĐIÊN!
    Mà nếu cứ thử thích ĐIÊN một lần thì cưới thôi chứ đừng đăng ký kết hôn vội. Ở với nhau vài tháng một năm chia tay cho nó dễ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bạn là người may mắn đấy. Chúc hạnh phúc đến đầu bạc răng long [r32)]
  6. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn :)
  7. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    đứa nào mà đồng ý lấy nhau kiểu này......... cho đi trại tâm thần. Thần kinh có trục trặc... Nói thẳng thế, đừng giận..
  8. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ;)) thời ông bà chúng ta ngày xưa có mấy ai yêu mà cưới đâu , toàn do bố mẹ nhắm trước rồi gả , thế mà vẫn sống với nhau đến hết đời đấy thôi. Nhưng con người bây h thì khác con người ngày xưa nhiều lắm rồi :))
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    lửa gần rơm lâu ngày nó cũng bén, cưới nhau về rồi bén hết, cơ mà trừ một số trường hợp đặc biết thì ko nói.
    ko có tình yêu nhưng mà vẫn có chút thích thích, cảm tình hay thương nhau thì cũng đc.
    Cơ mà tình yêu nó là cái gì nhỉ? Mỗi ng một khái niệm. ko biết đâu mà lần. Có người mồn cứ ra rả bảo yêu nhau cơ mà nói ko hiểu gì, ngộ nhận, thấy ng ta bảo yêu cũng bảo yêu mà ko biết nó thật sự là ntn. Giống ông thầy bói xem voi vậy, biết mới có tí đã khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Có tí cảm tình thì cứ kêu đấy là tình yêu, hơi thích nhau tí cũng nghĩ mình như ngưu lang với chức nữ rồi, hi. Nói chung là cái khái niệm này nó loạn lắm. Đối với ng này nó là tình yêu nhưng mà với ng khác thì nó chỉ tương đương với có tí cảm tình thôi. nó tuỳ thuộc vào sự sâu sắc trong cảm nhận, trong tình cảm của từng người. Có những ng mới có chút thích nhau đã khêu ca ầm ĩ là yêu nhau như điên cuồng rồi...có những ng yêu nhau sâu sắc thật mà vẫn còn băn khoăn tự hỏi liệu đó có phải là tinh yêu ko hay chỉ là cảm tình?
    Nói chung là khó lường lắm, nói yêu thì ai chả nói đc, cái máy nó cũng nói đc, nhưng mà tất cả chỉ là tương đối, ko có cái thước đo tuyệt đối nào để so sánh cả. Nên nhiều ng bảo ko yêu nhưng mà tình cảm của họ còn sâu đậm, sâu sắc hơn khối ng suốt ngày cứ ra rả yêu nhau lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ko yêu ko có nghĩa là ko có cảm tình, ko thích nhau.
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cũng muốn tìm ai đó, cưới rồi yêu sau. Nhưng lại chẳng đủ can đảm. Con gái thì dễ có tình yêu sau hôn nhân nhưng con trai thì hình như không dễ. Chẳng thế mà con gái hay lấy người yêu mình hơn là người mình yêu. haizz

Chia sẻ trang này