1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko yêu nhưng mà vẫn cưới?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi a4cva, 21/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    có nhiều ng cưới nhau về rồi, ở với nhau đủ gần đủ lâu đủ trải nghiệm mới đủ hiểu hết về cái tốt đẹp của nhau mà khi yêu nhau chưa hiểu hết đc, khi đó càng yêu nhau hơn. Thế nên cưới nhau trc rồi yêu nhau sau cũng đc. Nhưng mà có những ng cưới nhau về rồi càng ghét nhau, càng hiểu rõ bản chất của nhau hơn, ko tốt đẹp như mình tưởng nên lại chia tay, hix. chẳng biết đâu mà lần. Mình nghĩ mình là trường hợp số 1 vì mình biết mình là ng tốt, ko biết có khi nào tốt quá mà thành ko tốt ko?
  2. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì may rủi lắm nhỉ? Cứ như chơi xổ số, được ăn cả, ngã về không. Mình cũng nghe nhiều người có gia đình nói, lập gia đình xuất phát từ tình yêu may rủi cũng nhiều. Nhưng dù sao yêu rồi cưới, nếu có chuyện gì sẽ không băn khoăn hay ân hận như yêu sau khi cưới. Nếu mà một người tốt, thì có thể sẽ sống được với nhau nhưng cũng k chắc là sẽ có tình yêu sau khi cưới
  3. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhưng không yêu có khác gì đánh cược với số phận, nhưng đôi khi cũng vì hoàn cảnh xô đẩy mà họ buộc phải nhắm mắt làm liều.
    Nhưng bây giờ phổ biến nhất là tình trạng con gái thích lấy chồng giàu hơn tuổi mình để được đổi đời.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người ta bảo vợ chồng đến với nhau là duyên phận cả, cho nên những đôi yêu nhau đến hàng chục năm cũng chưa chắc đã đến với nhau và nếu có lấy nhau thì cũng ko có gì đảm bảo là họ hạnh phúc. Theo mình thì cái gì cũng có quá trình đừng kéo dài nó quá nhưng cũng đừng đốt cháy nó đế về đích nhanh.
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    nhất trí
    nhưng em rất ghét cái tư tưởng lấy chồng giàu hơn tuổi, lấy về chưa chắc đã hạnh phúc
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    vậy bạn yêu thử đi rồi cưới cũng đc, hi. Con ng với con người vốn đã có tình cảm với nhau rồi, trừ những trường hợp đặc biệt quá ác thì ko nói làm gì. Người dưng nc lã khó khăn đi ngang đường ng ta còn giúp nhau đc nữa là quen biết. đôi khi cũng phải đầu tư mạo hiểm ở một mức độ chừng mực nào đó để có đc cái mình muốn lâu dài về sau này. có lẽ con trai thì dễ mạo hiểm hơn con gái, con gái thì dễ bị tổn thương hơn, hi.
  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ôi,mình yêu thật luôn ý chứ yêu thử gì. Yêu thật mà vẫn còn chưa chắc đã đến với nhau được mà. Yêu thử thì k bit khi nào luôn [:D] Đúng là đôi khi cũng cần mạo hiểm chút, nếu tìm được người mình tin tưởng có thể cũng muốn mạo hiểm, mạo hiểm trong khả năng có thể kiểm soát được rủi ro. Chuyện cả đời mà. hì
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    yêu nhau thì ng ta luôn muốn đc ở bên nhau, luôn muốn đc ở với nhau hết đời, muốn cưới nhau để rằng buộc và luôn lo sợ có ngày phải mất nhau. yêu thật mà ko lấy đc thì ko lẽ phải sống thử nữa sao? hi.
  8. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hi, vì bạn nói mình yêu thử đi rồi cưới thì mình trêu bạn chút nên bảo yêu thật còn chưa chắc đến được với nhau nữa là yêu thử, chỉ là cách dùng từ chút thui mà. Mà yêu thật, rồi sống thử cũng không có gì đảm bảo là đến được với nhau. Vì mọi người trải qua rồi thì nói, đến được với nhau còn là duyên phận nữa. Sợ nhỉ/:)
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    vậy làm sao đến đc với nhau bây giờ? hay là cứ đến với nhau đi xong rồi tính tiếp nhỉ? hi. Yêu thật sống thử rồi mà còn ko đến đc với nhau nữa thì chỉ còn cách này thôi, hi.
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hi, k hẳn bi quan thế đâu bạn, cái gì cũng có quá trình mà. Cứ yêu nhau, cần nhau, quyết tâm đến với nhau mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi quá khó đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này