1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko yêu, nhưng XXX ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cái này vẫn không bằng việc một đứa con gái go out + XXX với một thằng khác để kích BF cũ. Đã thế còn lợi dụng vụ XXX đấy để khống chế thằng bồ mới nữa chứ.
    Tởm nhất là vụ gọi BF cũ đến, uốn éo đưa ảnh "nuy" cho xem + kể về chuyện XXX của mình với thằng kia + làm đủ trò để induce BF cũ. ---> Cái đấy gọi là CHEAP, nghe mà muốn buồn nôn. Sao lại có thể vừa nói yêu một người rồi lại XXX với người khác kiểu đấy được nhỉ????
    Tớ nghĩ XXX trong trường hợp nào thì cũng đừng có cheap quá như thế. XXX là một nhu cầu, ai cũng biết, nhưng rõ rang là có XXX hay không nằm ở sự lựa chọn mà: Doing what is NATURAL (XXX -> cái này thì muôn thủa giữa hai phái) OR Doing what is RIGHT!
    Tớ không phản đối XXX nhé. Nhưng giữa XXX (well. trắng ra là having ***) is far different from making love!
  2. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhầm tai hại, giờ có nhiều em sãn sàng phang chỉ vì nhu cầu xxx. Trước tôi nghe thấy không tin nhưng sau khi gặp thì đúng là các em bây giờ máu thật
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy có nhiều trường hợp nữ ko yêu mà vẫn X nhan nhản ra... Có cả những cá nhân, vì tụt tinh thần hay hiểu lầm bạn trai mà đi phá đời con gái của mình với ngay gã thanh niên mình thích... Nếu có thể coi đó là một sai lầm thì cứ coi là sai lầm đi !!! Trên đời này ai mà chả mắc lỗi... Bản thân tui thấy rằng, việc x để tìm lấy một sự yêu thương trong lúc tụt tinh thần là cách nhanh và hiệu quả nhất... nhưng ko có nghĩa là cho không biếu không một thằng vất vơ nào đó. Sự chọn lựa bao giờ cũng dành cho người bạn trai mình tin tưởng nhất. Nhưng, với woman, có thể một lúc tâm lí ko ôn định, cô ta x cho vui chơi giải trí thôi.. nhưng khi thật sự bình tĩnh và nghĩ xa hơn... cô ta vẫn cần một bờ vai thật sự để làm chỗ dựa.. cũng giống như đàn ông con trai, chơi bời thì vẫn chơi bời, nhưng anh ta vẫn thực sự mong tìm đc một người bạn gái tâm đầu ý hợp... Woman, một khi đã x đồng nghĩa với việc, có đc cảm giác yêu thương đỉnh cao rồi, nếu mối quan hệ còn kéo dài thì .. những cảm xúc như thế + một chút quan tâm thường ngay rất dễ khiến cô ta phát sinh tc cùng loại, tức là tình yêu... Tâm lí đàn ông con trai cũng vậy, một khi x rồi thì anh ta luôn có một suy nghĩ: Ko thể để mặc cô ta như thế đc!!! Anh ta quan tâm tới cô ta như một người phụ nữ đặc biệt trong đời... Có thể anh ta ko yêu cô ta, nhưng dẫu sao cũng đã có tcảm .. Còn có người talk với tôi rằng, anh ta (trc đây vốn rất khó tính với vđề này) nay lại quay sang yêu cô ấy mất rồi ...
    Còn tui, ko yêu, mới thích mà đã x để tìm cho mình một cảm giác yêu thương thật sự ... Anh ta có thể đã hiểu lầm rằng tôi chỉ muốn chơi bời (như mồm tôi nói), nhưng vẫn quan tâm như một woman đb trong đời anh ta... Chính những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy, cùng với những cảm xúc cùng loại đã khiến tui phát sinh tình cảm đb, lúc đầu còn ko rõ đó là thứ tc gì... vì woman khi xxx sẽ có cảm giác lệ thuộc về thể xác và tinh thần.. nhưng sau một thời gian , tui biết rằng, tui thật sự yêu mất rồi... Nhưng tui lại ko đủ hấp dẫn trái tim của người đàn ông, người bạn trai thân thiết này... Cảm thấy thật sự đau khổ lắm thay! Chấm dứt x, nhưng đằng sau đó còn biết bao nhiêu nỗi buồn ... hụt hẫng...Mong rằng cs về sau này, sẽ phấn đấu trong cv để có thể lấp đi khoảng trống .......... Có lẽ người đó cũng hiểu tôi có tc thật sự với người đó.. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi !!! Thật là vất vả khi đi tìm cho mình một tình yêu thật sự trong đời.
    H oi C yêu H thật sự rồi. Chúng mình là bạn thật khó khăn phải ko? Nếu như một tình yêu thật sự có thể làm thay đổi những gì đang diễn ra, mình sẽ cố gắng tất cả vì điều đó!
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác gái Bão biểni, cách tiếp cận của bác có vấn đề rồi.
    Chẳng có thằng đàn ông tự trọng nào lại muốn gắn bó với một cô gái khi cô ấy đến với anh ta chỉ vì cô ta bị tụt tinh thần đâu.
    Còn nếu không có tự trọng thì nó còn phải đi rình vài cô gái bị tụt tinh thần nữa.
    Bác sẽ không tự quyết định dc cuộc đời bác bằng cách này đâu, bác đang đánh đu với đời đấy
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng muốn hỏi hắn là.....how deep is ur love?
    Nhưng ngẫm lại chắc mình cũng chỉ dừng lại ở đó,1 đứa con gái hư hỏng thực sự của thời đại...Nhưng từ trước đến nay chỉ x với anh ta,có lẽ cũng không đến nỗi hậu quả lắm.
  6. dramacyde

    dramacyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi vấn đề liên quan đến tình cảm mà lôi ******** ra làm cách giải quyết thì...Nói thật là chẳng đi đến đâu cả...
    Nếu nghĩ chỉ cần nằm đó dạng chân ra mà có thể có cảm xúc hay mang lại một điều gì đó tốt đẹp thì...Mơ tưởng hão huyền...
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn hỏi hắn là.....how deep is ur love?
    Nhưng ngẫm lại chắc mình cũng chỉ dừng lại ở đó,1 đứa con gái hư hỏng thực sự của thời đại...Nhưng từ trước đến nay chỉ x với anh ta,có lẽ cũng không đến nỗi hậu quả lắm.
    [/QUOTE]
    Bác gái Joan, có phải bác là người đã tranh luận với tôi một lần liên quan đến tìn iu trong đó có thông số "4 thứ tiếng" không?
    Con trai cũng không đến nỗi vứt đi hoàn toàn nhở.
    Chúc mừng năm mới bác gái.
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Dù tai hay gái, đã là con người thì ai cũng có "phần con" và "phần người" , phần con kia sẽ thò mặt ra khi có điều kiện :)
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cãi nhau lăng nhăng về ngôn ngữ này:
    Chẳng hiểu sao người ta cứ tách "con" với "người" ra ?.Em nghĩ, "con" là kiểu article như A/AN trong tiếng Anh chứ.Cứ tách ra làm gì rồi lên án kiểu phần này phần này phần kia.
    Sigh..... nói ra hơi ngại vì ở đây có nhiều bạn biết mình lại mắng cho xơi xơi. Nhưng thôi, con người trên mạng .. Thế này, nếu không yêu mà kiểu bạn bè như chị seastorm, tớ biết nếu người đó muốn tớ cũng sẽ đồng ý. Tớ ko hối hận vì đó là người bạn tớ rất tin tưởng, rất hiểu tớ và chia sẻ nhiều thứ. Tớ cảm giác sẽ ko bao giờ phải hối tiếc hay thù hận cho dù bị bỏ rơi. Ngốc nhờ...ờ....?.. Hì, may mà người kia không biết tớ nghĩ gì. Đấy, giờ có ai mắng thì mắng đi
  10. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trước tớ cứ nghĩ đàn bà ko thể have *** nếu ko có tình yêu, hoá ra là sai bét à? Theo tớ nghĩ thì ******** đâu phải là một món quà mà khi ta quý người nào thì ta đem tặng?
    Trái tim đàn bà rắc rối thật....mà cũng thật đáng thương

Chia sẻ trang này