1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko yêu, nhưng XXX ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhưng lại khởi đầu từ một người bạn đó. Nếu không là bạn, không thể là bồ, không là người yêu; có thể gọi là ********, cũng đúng ! Cái cảm giác cần một người bạn khác phái hiểu mình hơn một người bạn bình thường, trong khi không thể là người yêu, thì là ******** đó! Một hiện tượng trong xh hiện đại mà thôi!!
    Nhưng quả thật, tình trạng này cũng không thể kéo dài, một khi tâm lí của cô gái ổn định hơn.
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    http://www5.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/gioitinh/2004/9/67333.ttvn
    --> phu nu ngay cang de trao than !
  3. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    em ủng hộ chị nhimnhim23 và chị seastorm .... chẳng có lý do gì để lên án những người như thế cả ... con trai thế được ...sao lại trách móc, khinh ghét nếu con gái cũng như thế........ bi giờ có còn là thời phong kiến nữa đâu....
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau được vài tháng rồi, hay tâm sự, và khá thân thiết. Rồi đã từng chủ động đi đến qh với bạn trai. Tất nhiên sau đó, mối quan hệ của hai người không còn là bình thường. Có lẽ, qua đó hai người cảm thấy thân thiết hơn, gần gũi hơn. Có lẽ cái cảm giác cần một người bạn khác phái đã khiến người bạn gái đi đến chủ động. Cả hai đều chưa có bạn gái bạn trai, và đều cảm thấy thoả mãn với mối quan hệ không bình thường này. Và đều biết rằng, dư luận sẽ rất khó chấp nhận ! Có những điều ko bình thường trong csống, nhưng rồi cả hai cũng ko thể lý giải được nhiều hơn. Thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng đồng hành, không hối tiếc về những gì xảy ra và cũng ko mấy nghĩ nhiều về tương lai. Cả hai đều mới chỉ 22, chưa thật sự sống trên đôi chân của họ ! Em muốn được tư vấn cho hiện tượng này !
    LỜI TƯ VẤN NHẬN ĐƯỢC từ www.tamsubantre.org
    Mỗi người chúng ta có quyền quyết định và làm chủ cuộc sống riêng của mình: cần có bao nhiêu bạn, bạn trai hay bạn gái, tính cách của bạn như thế nào, v.v... Nếu mối quan hệ bạn bè hay yêu đương đó mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho ta trong cuộc sống thì không có lý do gì để ta phải dừng mối quan hệ ấy cả.
    Trong tình yêu, chuyện quan hệ ******** là điều khó tránh khỏi. Nhưng cần có sự đồng thuận giữa hai người và thật sự an toàn cho nhau (không để mang thai ngoài ý muốn, không lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường ******** cho nhau).
    Tình yêu có thể giúp ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Có thể lúc này chúng ta chưa tự sống trên đôi chân của mình nhưng khi đã trưởng thành chúng ta sẽ khác. Và rất có thể tình yêu trong thời điểm hiện tại sẽ là động lực để chúng ta sớm tự đứng bằng đôi chân của mình một cách vững chắc trong tương lai.
  5. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhimnhim23 la người tôi đang cần tìm đấy, mà tìm mãi hông có ra. Tớ từ trước giờ trong long chỉ yêu có 1 cô, mà khổ nổi chỉ yêu đơn phương ( 1 phần vì cô ta có người yêu, 1 phần vì tôi cũng nghĩ mình không đủ điều kiện), thế mới đau chứ.
    Bây giờ, tôi gặp rất nhiều người con gái khác, nhưng tôi chẳng thấy yêu chút nào, trong long tôi lại cứ thích cô mà tớ yêu đơn phương ấy. Tớ nghĩ tình yêu của tớ danh cho người ấy là vĩnh cửu, chắc trong lòng tớ sẽ không rung động bởi ai nữa.
    Thế nhưng trong cuộc sống thì vẫn phải xxx, tớ vẫn cứ tán gái mà trong long thì chẳng hề thấy yêu đương, rung động, xxx mà cứ thấy tội lỗi thế nào ấy, giống như là mình đang lừa gạt người ta, vì mình trong lòng mình đâu có yêu họ đâu.
    Tớ đang muốn tìm ******** như kiểu của nhimnhim23 đây. Nhimnhim23 ở đâu zậy. hê hê. Có xinh kô? hê hê. Chỉ quan hệ thôi, không có tình yêu đâu nha. hê hê
  6. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    xxx là sự thoả mãn thân xác mà thôi
    Love là sự thoả mãn về tâm hồn .
  7. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng, những kiểu ấy chỉ có các chàng trai mới mong muốn. Còn các cô gái Việt Nam thì tớ thấy ít khi xxx mà không yêu. Nhưng chúng ta cũng không nên chê trách vì cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, có người này, người nọ, giống như thế giới dần dần chấp nhận cho dân đồng tính quan hệ hợp pháp thì sao? Tớ nhớ hình như thủ tướng hay phó thủ tướng của một nước Đông Âu gần Nga cũng là người đồng tính và cả thế giới đều chấp nhận thì sao?
    Cuộc sống là đa dạng, chúng ta phải cơi mở và chấp nhận, không nên khắt khe quá, quan trọng là sống có ích và đóng góp cho sự phát triển của đất nước thôi. Còn sở thích và quan hệ cá nhân như bạn lập topic thì cần phải được tôn trọng, các bạn không nên chê bai, nặng lời.
    Việt Nam ngày càng hội nhập mà phát triển mà, giới nữ cùng phải ngày càng được bình đẳng và được tôn trọng chứ. Tại sao con trai lại được tự do ******** mà con gái thì lại không cơ chứ.
    Tuy nhiên, hoà nhập thôi, chứ không nên hoà tan. hì hì
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    đến với nhau không cần tình yêu mà chỉ cần thân xác cũng okiee với điều kiện cả hai phía đều là singles...sống trong môi trường công việc lúc nào cũng tất bật và căng thẳng, đến với nhau bằng một ly rượu một đêm nồng nàn cũng là một cánh để thư giãn cho ngày hôm sau... chẳng ai có lỗi rì ở đây cả... freedom to choose n no string attached.
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Trong này tui thấy các pác zai toàn bàn vào còn các pác gái thì cứ rút ra , chẳng chịu gặp nhau ở một điểm - thế thì đến hồi nào mới kết thúc. Có cầu thì có cung, thế tui hỏi các bác gái, **** đực dành cho giống nào (?) hay chỉ dành cho gay thôi, thế khi chị em nhà mình sài mấy chú này thì không biết có phải do tình yêu không nhể
    Hơ hơ, vẫn biết đàn ông *** không cần love, phụ nữ love rồi mới *** mà tui cứ cứ hỏi vậy cho thêm phần phong phú xem các chị giả lời ra seo
  10. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    thực ra mà nói nhu cầu *** ở phụ nữ cao ra phết đấy, chẳng qua là do quan niệm và hoàn cảnh mà phải tự kiềm chế mà thôi
    [​IMG]
    Được jogreloaded sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 28/09/2004

Chia sẻ trang này