1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko yêu, nhưng XXX ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newheroine

    newheroine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kieu XXX hoi ha vi ko biet bao gio se gap lai nhau lan nua nhu the nay phe lam. Suong tu mong chan cho den tan chan rang.Choi het minh luon. Ma cam giac that la ky la, song gap nhu ngay mai the gioi nay no tung ay, chu ko nhe nhang tinh cam keo violon nhu binh thuong.
    Em nao ma XXX voi 1 nguoi roi yeu 1 nguoi thi cao thu day. Mac du truong hop nguoc lai thi to lam gap roi.Viva nhim nhim nhe
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người đều có sự tự chủ nhất định. Trong xã hội này, con trai hay con gái, đều có quyền tự chủ trong XXX như nhau thôi. Và có lẽ, cái điều XXX không có ty này, chỉ phù hợp với những người độc thân, chưa bị ràng buộc với ty thôi !!!
    Nhưng theo tôi nghĩ, khi một người đã có TY với một ai đó rồi, mà lại tính chuyện XXX với một người khác, CÁC BẠN NAM ko cảm thấy cảm giác tội lỗi à ???
    Các bạn nữ, khi yêu, là luôn thống nhất về mặt thể xác và tâm hồn !!! Nếu tôi có một người yêu thương tôi thật sự, thì tôi sẽ ko bao giờ có tư tưởng nào với một anh chàng nào khác !!! Hai người đàn ông để nghĩ đến một lúc, là quá nhiều !
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Các bạn sẽ thấy sao, nếu câu chuyện tiếp diễn vầy.....
    Sau một thời gian, người bạn gái cảm thấy ko thật sự thoải mái và thanh thản với mối quan hệ không bình thường này. Và có lẽ, cũng đã nghĩ nhiều đến chuyện Chấm dứt! Người bạn trai cũng đã có những cái nhìn nào đó không thật sự thoải mái (có thể một cái nhìn phát sinh từ tâm lí )............

    Mời các bạn viết tiếp cho câu chuyện !!!!! Ai sẽ làm nên một kết thúc có hậu và tốt nhất cho cả hai nào
    ?
  4. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đều là người cả, nên nhu cầu là như nhau. Chỉ khác nhau là ở chổ, con trai thì bộc lộ ra, còn con gái thì e thẹn, kín đáo, các bạn trai chỉ cần tinh ý và khéo léo thì có thể làm thoả mãn được nhu cầu ấy của bạn gái thôi.
    Để chứng minh cho điều này, tôi xin ví dụ nhé. Các bác có thấy là mấy thằng lêu lổng, chẳng nghề nghiệp gì mà nó vẫn kưa được các em xinh và múp, có thể nói là mấy em điểm 8,9 cớ đấy.
    Còn mấy anh đại học chữ to, kính cận, nghề nghiệp, tương lai chói lọi thì khó khăn vất vả lắm mới kiếm được 1 em, mà em đó thì cũng thuộc dạng trung bình và yếu kém. ok?
    Mấy cha RGV,FX có học hành quái gì đâu, suôt ngày rưỏu chè, bài bạc, đánh nhau, thế mà gái đẹp vẫn đầy, giá nhà lành cơ đấy
    Dạo này em bận chút chuyện, lo phục vụ em út nên ít thời gian post bài, bác thông cảm, hì hì
  5. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thật tình chị bị bất ngờ khi vào đọc một số bài của một số em gái viết trong topic này,
    Tất nhiên con trai có thể qhtd với những người mà mình không yêu, người ta nói đối với đàn ông ******** và tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với đàn bà thì tình yêu và ******** là một, có phải đó là lý do mà **** đa số là đàn bà, qhtd vì tiền, còn các cô em ở đây cổ vũ cho việc qh cả với người mình không yêu thì thật lạ, hay đó chỉ là việc đấu tranh cho bình quyền nam nữ mù quáng, hãy đặt mình vào địa vị đó: Một người bạn, một người mới quen, hay bất kỳ một ai đó không phải người mình yêu thương mà đề nghị các em qhtd thì các em nghĩ sao nhỉ, là chị thì nếu là bạn nghỉ chơi luôn. Nếu là người mới quen biết thì chị cho vài cái bạt tai xin mấy cái răng về bán lấy tiền đem cho trẻ em vô gia cư đỡ phí. Còn nếu người đó là người chị yeu và cũng yêu chị thì ............ok
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chú kia đế.ch phải là BF theo đúng nghĩa. Bạn cứ gán tên cho chú ấy tội nghiệp.
    Đơn giản nhím là người theo chủ nghĩa thực dụng. NQ tưởng tượng bạn xác định một danh sách các chú để đáp ứng như cầu tình cảm, tâm sinh lý, và có thể vật chất của bạn.
    Ví dụ:
    -Chú A hiền lành nghề ngỗng ổn định khoác hộ cái áo BF, chẳng may bố mẹ hỏi còn lôi ra xì cho an toàn
    -chú B có quả xe ngon nái nụa làm tài xế,
    -chú C có khiếu ...làm huấn luyện viên dạy ngựa bơi ngửa
    Các bác gái có tài cán thu xếp thế thiếu gì, nhưng ít bác vào đây bi bô để anh em biếti.
    Có thể bây giờ thì bạn nhím ổn. Nhưng đời không phải lúc nào cũng phơi phới. Nên chuẩn bị tinh thần đến lúc bạn nhăn nheo muốn gắn bó với ai thì nó lại quản gái theo tiểu đội. Hoặc lúc bạn muốn thì thằng mà bạn bảo là BF nói rằng: "ơ, BF có nghĩa là phải fxxx đâu. Anh thắt từ ống lâu rồi".
    Dù sao nhím là người không gặp may khi không kiếm được một "chú đa năng". Dao nhíp đa năng hay hơn chứ. Các bác giai có điều kiện nên giúp đỡ. Hơ hơ,
  7. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đúng ! Bởi vậy, trường hợp nói đến trong Box này, và những trường hợp tương tự, là bắt nguồn từ vấn đề về TÂM LÍ ! Sau, mới là SINH LÍ
    Đây là chuyện cơm bữa, chị à!
    Đề nghị này, từ phía MAN. Ko phải từ phía WOMAN.
    Nếu là từ WOMAN, có lẽ, MAN sẽ chỉ có 30 % cơ hội từ chối ..
  8. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Anh này cực kỳ NHẦM !
    Đúng như chị gì kia nói, chỉ có thể là danh sách các chú vào các tối thôi. Còn nếu có người yêu rồi. Một là đủ ! Hai là quá thừa.
    Và ko có thể sẽ ...., thì ... có thể sẽ cần nhiều!!! Oài, nhưng ko đc nói đến ở đây. Loại đó là "Chơi để phá đời"không thèm chấp. Nếu ông anh muốn nói tiếp về nó. Hãy post sang một New Thread, em sẽ nhiệt tình tiếp chuyện !!!! Sự phóng khoáng đôi khi được coi là Dâm đãng.
    Còn Danh sách các chú cho các yêu cầu, cực kỳ nhầm. Ăn nói lại nhé kẻo về mẹ mắng đó !!!
  9. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Con gái không yêu mà XXX thì có mấy loại sau:
    - Gái làm tiền, ****, ******* ...
    - Gái bị hiếp dâm
    - Gái hư, gái đú
    Tui nói thiếu thì bổ sung nha
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác storm hơi nóng. Gì mà mẹ mắng hay mẹ yêu ở đây.
    Trước hết bác có sure là cái người bác gọi là ?ongười yêu? đó có đúng là người yêu thật của bác không đã mới xem thừa thiếu chứ.
    Còn nếu "yêu" một, fxxx một và nghĩ đó là bình thường thì NQ nghĩ quá lạ. Thế về sau con của bác có cần do anh ta giúp không? Hay chàng trai mà bác đang fxxx kia cũng tiện giúp luôn? Sẽ là phạm luật đó, tính sẵn đi kẻo bóc lịch.
    Thôi, đủ. Ở đây đã thấy độ dâm đãng thế nào rồi. Cái dâm đãng của con gái nó lấp ló mới hay, đậm đặc quá phải bịt mũi.
    Thôi, NQ cổ hủ quá xin phắn cho tạnh chợ đây.
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 29/09/2004

Chia sẻ trang này