1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko yêu, nhưng XXX ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đàn ông con trai ntn, nhưng có vẻ với chị em, đúng là thế. Thà đừng biết còn hơn !!!
    Lành mạnh là đc !
  2. trOiOiOitrOi

    trOiOiOitrOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không yêu mà have ***ual intercourse với nhau là chuyện đâu phải không thể
    tình yêu thật sự là sự hòa hợp giữa tình cảm và ham muốn, khi đó không còn gì phải bàn,
    nhưng mà nếu chỉ có ham muốn (cảm xúc nhất thời) với nhau thôi chứ không muốn gắn bó với nhau lâu dài thì sao/
    tớ có một người bạn, hai người rất thân thiết nhau và khi gặp nhau là cứ nghĩ tới chuyện ấy (mừ cà hai cùng muốn cơ). thực sự đã đem lại cho nhau rất nhiều cảm xúc đẹp, nhưng lại không yêu nhau. Sau đó nàng có người yêu, bảo là rất hạnh phúc. Còn tôi chuyển đi một nơi khác sống, thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm nhau, có gì không tốt đâu?
  3. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cho không biếu không ấy , xong rồi vì ham muốn nhất thời rồi tôi đi đường tôi anh đi đường anh , có gì đâu ...xời .. thoáng đi cho đời nó Tây .
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thôi đi cho tui xin ... mọi người có thể coi như vậy là không sao nhưng nếu là tui thì sẽ thấy thật tội lỗi với người mình thực sự yêu thương sau này ....vì tình yêu thực sự là sự dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn nếu không thể đến với nhau thì cũng không nên làm tổn hại đến nhau như vậy
    giới tính không chỉ là chuyện sinh lý ...chuyện quan hệ khi thực sự yêu thương là không sai trái nhưng mà chuyện đó đâu phải cứ muốn là được còn phải có thiên thời địa lợi nhân hoà nữa chứ (cái này la bạn tui nói với tui ) cái đó là cả một nghệ thuật bao gồm cả tâm hồn chứ không phải chỉ có ham muốn thể xác không (con người khác con vật cũng bởi điều đó )
    thế nên tui không thể chấp nhận chuyện có quan hệ với một người mà lại không yêu người ta ... thật là không đoàng hoàng lành mạnh chút nào ....
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Nói ra sẽ bị mất chức Mod. Kiểu như ăn ớt lần 1 khác với lần 2, không dễ đóng giả đâu. Lúc trước tôi cũng hỏi mấy thằng bạn câu ngây thơ như bạn í. Từ từ bọn nó dạy cho, bớt khờ.
  6. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:..... sẽ thấy thật tội lỗi với người mình thực sự yêu thương sau này .... vì tình yêu thực sự là sự dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn nếu không thể đến với nhau thì cũng không nên làm tổn hại đến nhau như vậy [/QUOTE]
    Nếu trót với người đầu tiên roài thì bạn sẽ ntn? Hả??? Sẽ cảm thấy tội lỗi lắm à ?
    Thiếu gì cách để thể hiện sự dâng hiến cả về thể xác lẫn tâm hồn! Về thể xác, sự hoà hợp thật sự trong qh, cũng là dâng hiến đó bạn à !
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 10/10/2004
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 10/10/2004
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    bạn có vẻ phóng khoáng nhỉ,phóng khoáng như vậy dễ ngoại tình à,mà điều đó 1 đức lang quân không thích đâu
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc lại thấy các bác đề cập đế những khía cạnh khác nhau của vấn đề.
    Tóm tắt vài ý kiến này:
    1- Không yêu, có fxxk được không? (ở đây nói đến khả năng hard và wet của con trai con gái).
    Câu trả lời là nói chung với phần lớn mọi ng là có khả năng. Nếu không có người yêu thì mọi chiện tự nhiên hơn. Tuy nhiên mức độ xài người ngoài luồng để thoảm mãn bản năng gốc khi có NY rồi sẽ ít hơn vì tình yêu kiềm chế nhục dục và có thể nhu cầu đã được thoả mãn rồi nên ít ham muốn hơn người chưa có cơm ăn.
    Vấn đề là: Ta nghĩ về cái bản năng gốc đó thế nào?
    Phần lớn thành viên tham gia đều nghĩ là xài ngoài luồng nhưng ít ra phải biết là đó là ăn vụng, không đẹp đẽ gì. Tuy nhiên một số bác viết để mọi người hiểu là coi chuyện ăn vụng là bình thường. Theo NQ, nếu đúng các bác coi như thế thì đó là bệnh hoạn vì nó kéo chúng ta lại thời kỳ sống bầy đàn!

    Thảo luận dài quá dễ thành ông nói gà, bà nói vịt. Thậm chí bà nói vịt một lúc sau đổi gien thành gà, khó hỉu.
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu trót với người đầu tiên roài thì bạn sẽ ntn? Hả??? Sẽ cảm thấy tội lỗi lắm à ?
    Thiếu gì cách để thể hiện sự dâng hiến cả về thể xác lẫn tâm hồn! Về thể xác, sự hoà hợp thật sự trong qh, cũng là dâng hiến đó bạn à !
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 10/10/2004
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 10/10/2004
    [/QUOTE]
    -----------------------
    nói thế thì đúng là nói dài nói dai hoá ra nói dại ....
    người đầu tiên cũng có thể là người cuối cùng lắm chứ nhưng nhất thiết không được có người ở giữa . Nếu đã gọi là "trót" thì tất nhiên sẽ phải có ngày hối hận thôi chứ ...vì làm tổn thương đến người mình yêu thương và chẳng có một ai khi yêu người thật lòng lại không đau nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai như thế ....
    -----------
    Phần lớn thành viên tham gia đều nghĩ là xài ngoài luồng nhưng ít ra phải biết là đó là ăn vụng, không đẹp đẽ gì. Tuy nhiên một số bác viết để mọi người hiểu là coi chuyện ăn vụng là bình thường. Theo NQ, nếu đúng các bác coi như thế thì đó là bệnh hoạn vì nó kéo chúng ta lại thời kỳ sống bầy đàn!
    ----------------
    đúng là quan hệ bầy đàn không biết đến cái ri` là văn minh cả căn bệnh trầm kha của giới trẻ thời hiện đại đã kém hiểu biết lại cứ thích đua đòi theo người khác......
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Xét về khía cạnh cuộc sống, không yêu mà XXX là chuyện bình thường (tất nhiên, không nói tới chuyện ăn bánh trả tiền)
    Xét về khía cạnh đạo đức, chuyện không yêu mà XXX cũng là bình thường, vì hai người có nhu cầu đến với nhau, có thể đem lại cho nhau những cảm giác thoả mãn. Tuy không yêu, nhưng những tình cảm khác (cảm giác gần gũi, thân thuộc; cảm giác ham muốn..) ---> có thể dẫn đến hành động XXX, và hành động XXX lại đem lại những cảm giác đó.
    Xét về vấn đề luân lý, tốt hơn là chống chỉ định cho những ai đang có bồ hoặc đã lập gia đình (tuy nhiên một số trường hợp đương sự đưa ra lý do rất hợp lý, có thể chấp nhậ được)
    Túm lại, không có gì là không được

Chia sẻ trang này