1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko yêu, nhưng XXX ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình có một người bạn,đã chia tay với người yêu cũ,yêu nhau cũng khá lâu rồi ( hơn 4 năm ) bây giờ cô bạn đã qua thời kì buồn chán vì đã có người khác đến bên,anh này hoàn toàn thông cảm và không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, duy chỉ có điều chị bạn của mình thật sự không còn bất cứ tình cảm gì với người cũ nữa ( điều này mình chắc chắn ) nhưng mỗi lần chẳng may va chạm với người cũ lại có suy nghĩ muốn làm chuyện ấy với người bạn trai cũ.
    Tất nhiên điều này không xảy ra,nhưng người bạn ấy nói,thực sự nhiều lúc rất nhớ những giây phút với anh người yêu cũ và lại thấy thương và yêu anh bây giờ hơn ( mặc dù anh bây giờ rất ok trong chuyện đó )
    Có nhiều điều khó hiểu là vậy nhưng mình nghĩ dần dần thời gian sẽ làm cô bạn quên đi chuyện cũ và hạnh phúc với người hiện tại.
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Từ đó suy ra cái rì?
    - quan niệm ở phụ nữ ******** luôn gắn liền với tình iu là sai! Họ không iu nhưng vẫn muốn phang.
    - "thương và yêu anh bây giờ hơn" à "thương hại" anh chàng bây giờ hơn vì anh ta có một người yêu khg trọn vẹn.
    Các bác gái đáng kính, có bác nào yêu thực lòng thằng nào đó khi mà nó "mỗi lần chẳng may va chạm với người cũ lại có suy nghĩ muốn làm chuyện ấy" và "nhiều lúc rất nhớ những giây phút với cô gái yêu cũ" không?
    Túm lại: Phụ nữ cực kỳ rắc rối trong tình cảm. Các bạn xứng đáng bị đàn ông con zai chúng tôi nghi ngờ và ghen tuông....
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Và tốt nhất là lấy girl con zin....Dù mang tiếng ích kỷ, cổ hủ vẫn tốt hơn là mang tiếng "ngu", "cắm sừng"
  4. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Quan niệm đó vẫn đúng đấy chứ, phụ nữ vốn tình cảm, sau khoảng thời gian dài mặn nồng, mấy ai quên được. Muốn phang là với người YÊU cũ thôi, chứ người lạ thì chắc chỉ có tiền đôi khi mới điều khiển được.
  5. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này thật sao??? Chết thật, tớ phải về kiểm tra lại con người yêu mới được. Cám ơn bạn gì đó đã cho biết thông tin này
  6. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ việc talk xxx mà không yêu nhé, talk một chút xa hơn các bạn ơi ! !
    Nhìn dưới cái nhìn của XH, chuyện xxx mà không iêu, là một hành vi lệch chuẩn. Nhưng là một hành vi lệch chuẩn có thể chấp nhận đc ở một số trường hợp. Là vậy phải không???
    Còn, Chuyện bạn gì ở trên nói, muốn với người cũ, chắc là tại, ấn tượng với người đầu tiên mà.
    Cuộc sống muôn mầu muôn vẻ. Tôi post chủ đề này, cũng chỉ để nói về một câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện phải không???
    Thân ái !
    Được seastorm sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 14/10/2004
  7. mocoitinh2

    mocoitinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của achilet viết lúc 05:18 ngày 27/09/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi thấy con gái VN không yêu mà ******** với người ta thì đúng là không thể chấp nhận được,xấu xa quá xá,dâm đãng nữa,còn có bạn trai(người yêu)rồi mà còn quan hệ ******** với người khác thì đúng là lăng loàn,cái loại gái đó đáng cắt bỏ âm vật đi cho rồi
    thông cảm đi pà con thằng người iu iem nó bị liệt mà
  8. Cobber

    Cobber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta đang sống ở đâu nhỉ?
    Tôi là người có tư tưởng rất thoải mái, nhưng nếu nói chuyện không có love mà *** thi cũng cảm thấy ....
    Tôi có bạn gái, nhưng mà cũng chưa *** vì nghĩ là tôn trọng ng ta, nhưng con sinh lý thì ko thể kiềm chế dc, thế nên .... nhiều lúc cũng cảm thấy có lỗi với người yêu.. nhưng *** là 1 phần của cuộc sống. Nếu my lover tui dồng ý chuyện đó thì chắc tui chẳng bao giờ phải tìm ai cả..
  9. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình QH khi mình kô iu anh ấy nhưng vì mình say nên chuyện đó đã sảy ra mình thật củ chuối mình kô muốn chuyện đó sảy ra tẹo nào.. mình đâu có muốn mình nghĩ tới lần đầu tiên củ chuối đến vậy mình chỉ muốn ... híc
  10. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Việc XXX mà không yêu có thể chia làm 2 trường hợp:
    1. Trong giai đoạn chưa hay không có người yêu. Trường hợp này hoàn toàn tự do, không có gì ràng buộc cả. Miễn làm sao cho an toàn, không gây hại cho sức khoẻ là được.
    2. Việc này diễn ra khi đang yêu 1 người khác. Điều này thật kinh khủng, khó có thể chấp nhận được. Bạn nghĩ sao khi bạn và người yêu bạn đang yêu nhau thì người yêu bạn lại đi quan hệ ******** với 1 người khác.
    Cá nhân tôi, tình yêu và XXX nên gắn với nhau. Khi quan hệ với người mình yêu thương, our heart and mind will work together and produce ultimate pleasure!!!

Chia sẻ trang này