1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KOA's corner: Album hình và hơn thế ...............

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đang hay tự nhiên dừng. KOA viết tiếp đê.............
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cũng muốn tiếp lắm nhưng bận quá, muốn viết thì nhiều nhưng thời gian thì lại ít.
    Mong các bác xem qua và nhảy vào binh loạn, cho ý kiến cùng em cho thêm phần rôm rả.
    --------------------------------------------
    Có lẻ rất thừa khi lại nói rằng con người rất quan trọng trong việc phát triển của đất nước, đó là điều hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng nó có vai trò thế nào và làm thế nào để phát huy nó, đặc biệt đối với Viêt Nam ta điều gì cần thêm cho yếu tố con người để chúng ta góp phần phát triển đất nước một cách toàn diện và bền vững. Đó là điều đáng bàn và nhìn qua các nước khác để suy ngẩm.
    KOA sẽ cố gắng phân tích theo khả năng và hiểu biết của mình chủ yếu dựa trên việc so sánh với Nam triều Tiên. Và từ đó có một cái so sánh khách quan với nước Việt nam ta, và hy vọng sẽ có được cái gì đó để học tập.
    Một số khái quát về con người:
    Con người tạo nên xã hội và lịch sử nghĩa là nó bao gồm cả kinh tế, chính trị trong một giai đoạn tồn tại của con người đó. Và họ thực hiện một sứ mệnh nào đó đối với xã hội với lịch sử. Mỗi cá nhân luôn có một vai trò xã hội và vai trò lịch sử, ngay cả với những người bình dị như người bán hàng rong, người nhặt rác, chính họ cũng có một vai trò xã hội. Các vai trò đó có thể là tích cực hay tiêu cực, đó là điều dĩ nhiên trong việc một xã hội tồn tại và phát triển.
    Bởi lẻ sự tồn tại và phát triển chỉ có một dấu hiệu, một sức sống duy nhất đó là đấu tranh, sự đấu tranh bên trong, bên ngoài nó. Và các vai trò khác nhau đó sẽ đấu tranh với nhau, nghĩa là con người với các vai trò khác nhau đó đấu tranh với nhau. Cuối cùng sự đấu tranh đó tạo nên sự phát triển hoặc thậm chí là sự diệt vong của một bộ phận nào đó. Nếu xã hội không còn đấu tranh thì nó đang trong quá trình diệt vong, chứ không phải là phát triển.
    Để tôi lấy một ví dụ cụ thể và ngay cạnh chúng ta: Trong diễn đàn này và trong giới hạn nhỏ hơn là Box Thanh hóa, sự tồn tại của các thành viên tạo nên một xã hội ảo trong box. Trong box có nhiều thành viên, thường xuyên và không thường xuyên. Các thành viên có vai trò khác nhau trong box, người thích pót bài kiểu này theo hướng xây dựng, người thích Spam kiểu kia, thậm chí có người muốn cải lộn, pót bài với tâm ý không xây dựng. Và việc đối đầu diễn ra, cải lộn thể hiện sự đấu tranh đó, kết quả thì có người nhận ra cái hay, có người mất khỏi topict, ngừoi bị treo nick bên cạnh đó trong thời gian này tôi không thấy ai thích chửi nhau theo kiểu đó, hy vọng đó là một bước phát triển của box. Đấy là một ví dụ nho nhỏ để chúng ta nhìn nhận vai trò của mỗi cá nhân.
    Khi nhận xét đến con người KOA nghĩ đơn giản nó bao gồm các bộ phận cấu thành như sau:
    - Phần thân xác vật lý:
    - Phần Tâm hồn - ý chí:
    - Phần ý thức - tri thức:
    Thứ nhất: Phần thể xác vật lý:
    Phần này KOA sẽ nói đến vai trò của thể trạng sau đó so sánh giữa Viet nam ?" Hàn quốc và Nhật bản để chúng ta thấy nó quan trọng thế nào.
    Người ta nói đại khái rằng một tâm trí sáng suốt không thể tồn tại bên trong một thể xác ốm yếu. Câu này đúng quá, không có gì phải bàn. Ngay bản thân KOA thể trạng kém ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập. Khi nói đến thể trạng vật lý ai cũng dễ dàng nhận xét ?oNgười Việt nhỏ con?. Hoàn toàn đúng dù hiện tại lớp trẻ trưởng thành cũng đã có nhiều thay đổi khá vui mừng về thể trạng nhưng so sánh về mặt bằng thì chúng ta cũng còn kém xa các nước trong châu Á chứ không so sánh với Tây và Âu.
    Hãy thử phân tích đơn giản về sức khỏe để mọi ngừoi cùng nhìn nhận nó. Trong chúng ta trong quá trình học tập và làm việc mà chỉ có thể hoạt động liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì đầu óc đã khó chịu, chân tay mệt mỏi, thân thể rả rời thì liệu chúng ta có làm việc được lâu không. Hơn nữa hiện nay những người làm ăn THẬT, (ý KOA nói là những người làm bằng mồ hôi nước mắt của mình để kiếm tiền) thì muốn làm có hiệu quả trong cả 8 tiếng đồng hồ cho một ngày thì học phải có một sức khỏe tốt để đáp ứng công việc, ngoài ra còn làm thêm kiếm thêm tiền nữa.
    Ta nhìn sang hai quốc gia khác là Nhật bản và Hàn quốc để xem họ thế nào. Thứ nhất nhìn vào Hàn quốc, điều mà tôi có thể nói ngay với các bạn lý do tại sao đội tuyển Hàn quốc chơi bóng tốt đến vậy. Họ ?obự? con hơn mình rất nhiều, cả nam lẫn nữ đều bự con hơn người Việt nam. Có người cho rằng, người Hàn bự con hơn người Việt là do họ thuộc xứ lạnh nên có khả năng tích tụ chất mỡ nhằm chống lại với giá lạnh. Về mặt sinh học thì KOA không thể nhận xét, tuy nhiên theo nhìn nhận thì điều đó có thể là chính xác. (Note: Triều tiên hay còn gọi là Cao-li, chúng ta nghe đến Sâm cao li chính là cái thứ sâm của Triều Tiên là vậy. Thêm nữa cũng chính từ chữ Cao-li, phiên âm từ tiếng Hàn là Kơ-li, mà trong tiếng Anh gọi là Korea và trong tiếng Pháp là Coréa vì lẻ trong tiếng Hàn có một ký hiệu mà được đọc gần giống chữ R và chữ L của tiếng Latinh nên có sự liên hệ là vậy). Chính vì sự mạnh khỏe của thể xác mà người Hàn có khả năng làm việc rất mạnh mẻ. Các Giáo sư của KOA làm việc, gọi một cách thô thiển là ?orất trâu?. Họ có thể làm việc cả tuần, cả chủ nhật từ sáng đến tối khuya. KOA có một ông Giáo Sư có biệt hiệu là ?oÔng 3 giờ sáng?. Vì ông ta luôn về nhà vào lúc 3 giờ sáng, tất nhiên giờ làm việc của Hàn là 9 giờ sáng. Xã hội Hàn có nhiều yếu tố bắt buộc con người ta phải làm việ cật lực, rất nhiều áp lực bắt họ phải làm nếu không muốn bị diệt vong. Một số nhân tố khác ví dụ xã hội, quan niệm ... sẽ được KOA phân tích sau.
    Nhân thể nói đến thể xác, chúng ta nhìn qua Nhật bản. Có một giai thoại ở Việt nam (không hiểu các nước khác có không) về nước Nhật. Chắc hẳn trong số các bạn có người nghe rằng người Nhật có một giai đoạn mà họ đưa phụ nữ Nhật giao phối với người phương Tây mà chính xác là quân nhân Mỹ trong giai đoạn hậu Thế chiến thứ hai, nhằm cải thiện nòi giống của họ. KOA không biết chính xác về việc này tuy nhiên theo suy luận cá nhân thì việc này là hoang đường. Dân số Nhật bản lúc bấy giờ chắc chắn phải tính theo hàng chục triệu dân, mặt khác số quân nhân Hoa kỳ thường trú tại Nhật lúc bấy giờ có được 1 triệu quân? Và giả sữ có 1 triệu quân thì liệu cả một triệu đó có sự giao phối với phụ nữ Nhật, và nếu cho là có và sinh ra đứa trẻ thì xã hội nhật bây giờ phải toàn những người mắt xanh mủi lỏ, tóc vàn hoe. Giả thiết đó là không thể, chính vì vậy mà KOA phản đối giai thoại này. Mà thay vào đó chúng ta phải nhận định họ có một chính sách phát triển nòi giống mạnh mẻ và đáng học tập.
    Bây giờ quay lại với việc bàn về thể xác. Trong thời gian KOA ở Hàn, KOA thấy họ béo, nhưng rất hiếm hay nói đúng hơn là không có ai có vóc dáng ?oBụng tấn công mông hậu vệ? như các Sếp của Việt nam ta. Họ tuy bự con nhưng rất tháo vát và nhanh nhẹn, đi đứng rất nhanh, ăn uống thì không thể nói được họ ăn một cách nhanh khủng khiếp, bởi lẻ họ thì ?oĂn để sống? còn chúng ta thì ?oSống để ăn?, ngay trong quan niệm ăn uống cũng đã có sự khác nhau rất lớn.
    Như vậy chúng ta thấy được tầm quan trọng tất yếu của sức khỏe, và việc nâng cao nó để đáp ứng công việc không chỉ cần được thực hiện bởi một cá nhân mà nó phải được thực hiện trong toàn xã hội. Hành động đó làm cải thiện nòi giống nâng cao thể trạng nói chung cho cả một dân tộc chứ không chỉ riêng lẻ cho từng cá nhân nào.
    (Còn tiếp) -------------------------------
    KOA
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Lab live
    Suốt ngày "nhàn nhã" với phòng Comp
    Khách có sang thăm, mỗi anh Thày
    Lòng vòng ba câu, đi vào việc
    Mày work thế nào rồi hả you?
    KOA
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tạm ngưng viết lách mà rì-lác cái đã. Hôm nay em mới đi búp-fê fê thịt nướng dzìa kiếm được mấy cái hình gửi cho bà con thèm :D.
    Đầu tiên là nguyên liệu nè:

    [​IMG]
    Tiếp theo là lên bếp nè:
    [​IMG]
    Sau thời gian ngắn nướng thì sẽ được cái món nầy
    [​IMG]
    Như ngưòi ta thường bảo, ăn gì ăn ở đâu không quan trọng mà là ăn với ai. Với ai???................(xinh không các bác??? Nàng tiên trường em đó ạ)
    Sau khi ăn uống ra đường chân đi loạng choạng như thế nầy đây ạ
    [​IMG]
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 01/04/2006
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    híc ... thèm ... hôm nào bác Kim bố trí đóng gói gửi về choa em tý
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Loạt bài viết "Bàn về Nhân tố thúc đẩy phát triển toàn diện đất nước" của KOA xin tạm nghỉ giải lao trong vòng 1 tháng và Topict này cũng xin cho KOA nghỉ giải lao 1 tháng. Trong tháng tới rất ít khả năng lên mạng vì nhà KOA ở quê không có Net.
    Năm mới sắp đến trên toàn nước ta, KOA xin chúc các anh chi em Thanh hoá cùng gia đình có một cái Tết thật ấm áp, hạnh phú và một năm mới thành công!​
    KOA
  8. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Bác Kim chuẩn bị lên máy bay zè vn roài Chúc bác lên đường thượng lộ bình an nhé !
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Cứ sểnh ra một cái là lại thấy rủ mấy ẻm đi chơi rồi ..lần này về đến Nội Bài là chết với ta
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chúc cậu thượng lộ bình an! (Nhớ cái giề đã hứa chứ hả? )

Chia sẻ trang này