1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KOA's corner: Album hình và hơn thế ...............

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình thấy mình là thằng láu cá mắc dịch thế này đây
    Em yêu anh hay là xuống tắm bây giờ???
    [​IMG]
    Hanoi những năm 45
    [​IMG]
    Sức sống
    [​IMG]
    he he he...Đi ăn cơm cái đã.
    KOA
  2. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thằng ôn kia tán gái mà ngứa mắt nhỉ? Không hiểu cái con bé kia nghĩ sao..để trai nó..Ban ngày ban mặc, ôm con nhà người ta giữa à ven hồ. Cả đời mình còn chưa, híc, thôi không nói
    Hình về HÀN QUỐC đẹp đó. Mẹ tôi suốt ngày xem mấy cái phim HQ mà có hiểu gì đâu. công nhận mấy cô biên tập viên rất nét( = ***y. gái Việt xấu như mà toàn em hâm..
  3. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trong cái mâm cơm kia, cái gì ĐỎ ĐỎ vậy mà cái BÁNH gì thế nhỉ? Nhìn lần đầu tiền đó... ?????????????
    mà trang phục, con gái hàn quốc không có kiểu hở rốn thiếu vải à?? TRỜI, AMEN, thánh alah thần dớt ơi, sang DU HỌC đó làm gì???? ... nói chung phụ nữ ở đâu cũng xía nhỉ? miễn bình luận, ngon như nhau, đa dạng như bánh big mäc ý
    có ảnh ''''con người'''' hàn quốc như em tuần lộc, em sử tử, em bọ hung thì cứ post ra, chính trị tôn giáo gì ở đây chứ, đùa, hưởng ứng cái vụ pictures này rồi đó..
    đếch hiểu sao mình lại cứ thích giao du với cái dân.. th nhỉ
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Bánh đỏ đỏ đó là bánh Ngô , Ngô với Bột mì trộn lên cho ít đường thêm chút vani rồi bỏ vào chảo mỡ rán vàng lên . Món ăn của những người nghèo khó ...kiểu đói quá nấu cháo gà ăn ấy mà
    Mấy tấm hình kia là KOA chụp được là nhân lúc KOA đang di dạo quanh Hồ Gươm thì bắt được cảnh một đoàn làm film đang casting thôi . KOA cũng có tham gia casting nhưng không đạt vì quá xấu trai ...đáng buồn
    Nhắn Jules : Jules có thể dùng từ nhẹ nhàng hơn được ko? Cảm ơn sự hợp tác của Jules.
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bánh ngô thì kệ tui, liên quan gì tới Cô đâu hờ hờ...
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày 14 thang 2 roài, mìn làm được một topict thì bị xoá thẳng tay, không hiểu cớ vì làm sao? Cô Chiếp giải thích hộ anh phát xem lào. Anh sợ quá phải chui vào đây khiếu nại đấy.
    Thoai, mình tự ôm đầu gối ngỡ người yêu vậy.
    Tặng em, đầu gối bên trái....
    [​IMG]
    "Nếu cuộc đời không có mặt trời,
    Nếu màn đêm không có ánh sao
    Nếu anh tồn tại không có em..."​
    Nếu anh không có đầu gối bên trái, thì tay trái chống 1 cái gậy <-- Quá dễ để biết, thế mà cũng phải hỏi, ke ke ...
    Mai tặng đầu gối bên phải nghen cưng, đừng có ghen tao đó.
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 10/02/2006
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tặng cái đầu gối bên phải nhá, có lại thắc mắc ắc ắc...
    Ma trận
    [​IMG]
    KOA
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Quái thật.... Ăn no căng da bụng mà không chùng da mắt. YM lẫn ttvn vắng tanh như chùa bà nào đó. 3 tuần nói như ăn cướp, vui như trẩy hội giờ phải ngồi nạp vào đằng tai mà không xã ra đằng miệng được, mặt đần như con vịt ......con. Định nói điều gì đó mà không nói được, định thơ thẩn đú cùng thiên hạ mà không thơ được, có lẻ chỉ lẫn thẫn đựơc mà thôi. Ấy là cái bệnh "Cao áp" hay "Thay đổi áp đột ngột". Đang được xã mà tự nhiên bưng bít cái miệng lại thì ắt sinh ra bệnh này là vậy. Trái tim có muốn nói cũng phải thông qua Speaker, nhưng Xờ-píc cho ai nghe bây giờ, đành phải Tai-ping vậy.
    Định để bên "Điều trái tim muốn nói" Nhưng e làm hỏng topict nên lại lui về cái xó xỉnh của mình. Tự an ủi mình trong xó gặm nhấm chút buồn, nhưng đứa trẻ ăn bánh. Không giám cắn miếng nào qúa to, sợ phút chốc tan biết hết dù một chút hương vị cũng tan biến mất.
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=2126&nhacsiid=58&casiid=324
    Áo Em Chưa Mặc Một Lần
    Tôi với nàng, hai đứa nguyền yêu nhau
    Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu
    Để sau hết tôi trao nàng nhẫn cưới,
    Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai.
    Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang,
    Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng
    Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu
    Chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ chuyện đời
    Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn,
    Nụ hoa chưa thắm vội tàn,
    Chưa thương đã sầu chia phôi
    Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em khâu ?
    Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo,
    Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều
    Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
    Nhưng vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng​

    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 12/02/2006
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem lại hình mới nhớ là còn nợ bác Lê vụ ảnh ọt. Em gữi bác mấy tấm, không biết có giúp gì cho bác không? Trên Sân bay Inchon, em thấy chỉ có kết cấu giàn thôi bác ạ vì em không đi được nhiều, mới lại nếu bác muốn coi từ trên cao xuống thì vào Googleearth, bác xem khá rỏ Inchon. Có Cái nhìn tổng thể và khá rỏ nét, có thể thấy tùng cái xe oto.
    Bác cần nguyên bản tấm nào thì Pm hay mail cho em nhé!
    1. Quán rượu.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    3.
    [​IMG]
    4.
    [​IMG]
    5.
    [​IMG]
    KOA
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thoai hôm nay là ngày ... Tháng..... năm 2006.
    Có món quà tặng những kẻ không có quà trong ngày nầy nhờ hờ hờ....
    [​IMG]
    Valentine của con Chuột con ha ha....
    [​IMG]
    KOA

Chia sẻ trang này