1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KOA's corner: Album hình và hơn thế ...............

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thanks em Tin tít nhiều nhiều!
    Anh cung muốn qua Monaco làm vài ván kiếm tiền mua đàn vịt giống đây!
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Box mình cứ thế này mà phát huy là cũng được rồi, nhưng cần phải E*** lại một số điểm nữa.
    Nhưng......
    Giờ hành quyết đã đến...! ​
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mò về đi ngủ từ lúc 11:00 đêm, xực hết 4 viên thuốc, tắm một cốc rượi địa liền. Lên dường đắp chăn kín mít. 15 phút sau, nóng không chịu được thò hai chân ra ngoài nhằm tản nhiệt.
    Nằm ngủ sớm, chưa ngủ được, lôi Saxo ra nghe, 14 bản nhạc hết veo, mắt còn thao láo như Toà Tháo. Lôi tai phôn ra, trợn mắt nhìn mái nhà. Cái đồng hộ điểm 3 giờ sáng rồi, lúc này lơ mơ như người làm thơ. Thiếp một lúc thấy ánh nắng rọi vào phòng, thò tay lôi quả đồng hồ 1000 won ra xem, 6:00 am. Chẹp cũng được 3 tiếng đó chứ, làm tiếp lúc nữa. .......Rầm rầm....mày làm tao tỉnh giấc, cái di động của thằng Hàn híp cùng phòng. Xong 1 cú.
    15 phút sau.....Rầm rầm...Đúng cái điệu củ, hơi cáu rồi. Trở người mạnh cái cho no biết, vẫn nhin tốt. 15 phút nữa .....Rầm rầm...Chẳng nhẽ đạp cho nó phát, định thò đầu ra làm cho nó mấy câu. Nhưng nghĩ lại cái mặt non choẹt lúc tối lon ton đi tắt điện khi thấy mình ngủ, lại nhịn. Cựa mình chửi thể nó một câu bằng tiếng Việt, tất nhiên chỉ nghĩ thôi, không phát âm thanh.
    Xong bửa tối, 8:20 Am, mò dậy còn đi tắm. Cái dường tối qua bị mình hành hạ, nát bét, chăn đệm như bãi chiến trường, ngồi dậy, gục như thằng chết ngồi. Bước xuống dường tý ngã, hic tối qua mình có uống có 4 viên, có quá liều đâu. Thôi gấp chăn đã, bựa mấy cũng phải gấp cái chăn. 5 phút vừa lờ đờ vừa gấp chăn, kéo đệm.
    Hô, phải đi tắm à, người thấy gai gai. Thôi, tắm đã, có ngỏm thì cũng là con ma sạch. Rồi xong, vào còn mặc được quần áo nghĩa là còn chưa thanh "Ma bư". Lọ mọ xuống ăn sáng. Có cái khỉ gì mà ăn toàn Rau and Kim chi, bó tay....À không, bó mồm. Làm hộp sữa lên Lab, ăn cái bánh làm hộp sữa. Xong bữa sáng "đạm bạc", 9:30 Am.
    Thôi xong, sáng nay có Seminar của GS người Nga. Vãi lúa, chiều 3h tao thi mà. Mày không sang có điểm danh đó. Chuối hết cả cây! Đi thì đi, ngại gì thằng Tây nào.
    Đần mặt 2 tiếng, 12 ra khỏi phòng seminar. Eh mày đóng tiền bảo hiểm không? Quá hạn mấy hôm rồi, dính phạt gần 10.000 nữa. Hé... nó lại phạt à, cho phạt. Mày xem đóng bao nhiều, ra lấy tiền đóng hộ tao với. 100.000 thêm 10 000 phạt nữa.
    Rồi 110.000, mày mang đóng hộ tao nhé! Thằng đạo Hồi đi đến Mosque, vác theo 110.000 đóng bảo hiểm quay đi, còn đá lông nheo với mình có con bé váy ngắn chân dài đi cùng chiều với mình. Mày có đi với tao không? Nó bào: No time. Mình quay lại cười khệch vào cái thằng Hói mà vui tính cái rồi cắm mặt lên nhà ăn thẳng tiến. Ơ, mà ở cái xứ này đứa nào chân chả dài chưa được 1/2 chiều cao.
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0

    Ngấu nghiến bữa trưa, như nhai rạ. Làm hai cốc Ca cao. Lấy giấy ăn khoét khoét hai cái mép dính toàn Ca cao, làm ngụm nước đảo đảo trong cái miệng....ựccccccccc. Rồi xong. Hết trách nhiệm với bản thân. Dông thẳng lên Lab.
    Hạ cái bàn toạ xuống ghế, kéo cái khăn xuống kê trước mặt, Vặt cái đầu của mình mà như của thằng khác xuống. 15 phút trôi qua, 13:15 ra ngoài rửa cái mặt, nhìn vào cái gương không hiều có phải là mặt mình không nữa, Hay là mặt thằng nào. Mà của thằng nào thi sao, chẳng vấn đề gì.
    Rồi xong, vào đến nơi gần 13:30, thằng bạn alo: Eh mày 2:00 out lên còn chiếm chỗ. Ừh đi, ngôi dây có làm được cái cóc khô gì đâu. Soạn tài liệu, 14:00 go go ...Lên đến nơi tìm vàng mắt mới thấy phòng thi. Vào, chiếm chổ, đặt sách vỡ, lôi ra, xếp lên bàn. Uống cafe nhá! Ừh đi. Ok đi. Làm cốc cafe, tưởng tỉnh táo hơn ai dè. Nó còn đau đầu hơn mày ạ. Chết tiệt thật. Thôi lên.
    Vào phòng, ngồi lúc 15:00, Lên thớt! Ba môn phát đề một lúc, làm đi. Cái tên mình là chỗ nào nhỉ? Tao không biết. Ghi đại vào! Ừh, ghi số sinh viên không? Thi ghi bừa chỗ nào đó.
    Làm bài nào trước, Ship Resistance đi! Ok. ....Viết gì trâu thế? hà hà có hai tờ thôi mà. Rồi xong, qua Fluid mechanics đi, nó ngắn. Ừh. Một trang thôi hả, ừh một thôi. Rụng tay mất tiêu còn đâu. Rồi còn Propeller nữa...XOng chưa? Rồi. Nộp đi. Chờ tẹo soát lại đã. Ừh quên. Rồi out!
    Đi qua cái máy bán hàng tự động, êh tao còn 900, dủ hai lon nước. ừh, uống gì? Nước cam đi. Ừh hai nưóc cam. Rồi ra ngồi đã. Tán phét 30 phút lại về Lab. 6:00 Pm.
    Bật YM, chẳng có tin gì, no mail. ra ngoài pha cốc cafe. ....tý oạch. nền trơn hay dép trơn??? Chẳng phải, đầu mình trơn ha ha... Thôi đi ăn tối, đời người nó cũng như một ngày vậy, sáng dậy ....Ăn, trưa về......Ăn. tối đến.....Ăn.
    Giờ cái đầu sau gần 3 tiếng hoạt động đơ roài. Lại nghe nhạc nhẫy.... nào thì Nhạt nắng.....Nhớ nhà quá, nhà mình đâu có đẹp được như cái bài hát này đâu. Nhưng cũng nhớ thật. Cái này tự replay hay thiệt đó, từ lúc đi ăn về đến giờ nghe vẫn không chán he he....Chắc hết cảm giác là nó hát rồi :))
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay lắm thằng nhờ mình thế!
    Nhè lúc đang cáu nhất, mệt nhất, busy nhất để nhờ. Cà dzốt vãi.
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ, tính toán, thù hận.................---> Quyết định!
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thèm được ăn cái gì đó nóng, đậm và đơn giản. Chỉ là mong muốn thôi. Đói......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 25/03/2006
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 box vắng hoe
    Loe ngoe có mỗi mình...
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Trời đất , mần chi mà xì trét dữ dội rứa anh ..học xong vác mảnh bằng về trưng còn thân thể để nấu cao à ....có ai thương không? chưa hả , để chyp thương nha ( zụ này mình vác cưa trắng trợn wá ...hic

Chia sẻ trang này