1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KOA's corner: Album hình và hơn thế ...............

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thanks, Chào bạn quay lại!
    "Nhà tớ" không có nước giếng máy, mà cũng không có nước giếng khơi. Mà chỉ có nưóc suối thôi . Bạn đến mời bạn xuống suối ............thoải mái .

    [​IMG]
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Được hôm cuối tuần, mưa tí tả thế này thì mần ăn cái gì được. Đi ăn còn ngại, nói chi là đi chơi.
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sư tử Anh, mất móng vuốt
    Gà Goloa nhãy điệu Samba
    He he...Hai cao thủ trong thiên hạ bị đánh bại. Thế mới biết câu "Nưóc chãy" mới thật là đúng.
    Mọi cái luôn vận động, Brazil không phải lúc nào cũng Vô địch, Sư tử Anh không phải lúc nào cũng "gầm vang".
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ký sự nữa ngày chủ nhật!
    Ngày chủ nhật, 2-07-2006
    6: 30 sáng, mò về nhà tót lên dường đắp chăn khò khò sau khi cười hỉ hả cho Brazil và Anh quốc.
    11:30 chợt tỉnh giấc Hoè.
    5 bản nhạc trong cái DT nguốn mất 30 phút, tèn ten tén ten....Nữa tỉnh nữa say nghe nhạc mới thấy hay.
    12:15: Alo mày dậy chưa đi ăn nào! Ông anh réo bên đầu dây bên kia.
    Roài, chờ em tẹo, tắm cái đã ăn uống sau.
    13:00 Xuống đến tiệm. Bia đê! Đang nóng mà. 5 chú pê-thừ-nam xử đẹp mấy chai bia mát lạnh he he.
    12:30: Hơi ngất ngưởng rồi thì phải. Cafe nào các pác.
    5 người mua 6 cốc cafe, mà được tận 7 cốc. Vốn là một cốc do KOA nữa tình nữa mơ lấy vội đổ mất một ít. Phải mua thêm một cốc nữa cho hoành tráng. Ai dè nó lại rơi ra 2 cốc. Thế là được 7 cái cốc, với 6 cái có Cafe .
    Cafe thì phải có "Tăm" mới hợp. Một gói Bạc hà cho 5 chú. Làm được hai điếu, thấy nhạt bà cố. Đổi sang loại khác mới thấy có vị.
    14:30, lật khật lên Lab, dù trời nắng đẹp sau mấy ngày mưa rả rích.
    16:00 lên Bôx Thanh hoá, không hiểu mình có hoa mắt không, có tới tận hơn 50 Người online. Hic.......:((
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký nữa ngày Chủ nhật còn lại
    19:30:
    Nhắn YM group: Mọi người tập trung tại cổng chính sau 15 phút
    19:45:
    4 người tập trung tại cổng chính, đi lang thang tìm cái gì ăn.
    20:00
    Vào quá gà nướng. Bia và Gà nướng là nhất!
    21:30
    Hc....Công nhận tại sao người ta lại yêu thích Bia và Rượu, nghĩ lại thương mấy Thằng hồi giáo, chẳng bao giờ có được cảm giác như mình lúc này.
    21:34
    Lên Box, vắng lặng :(. Một chút trầm lặng sẽ làm cho cuộc sống thi vị hơn, nhưng quá lặng im sẽ làm cuộc sống như nơi Thiền Viện của Các sư sải.
    Nghĩ: Cuộc đời cũng giản đơn đấy chứ. Work 6 ngày trong tuần, ngày chủ nhật nhậu say rồi nghe nhạc hay ngủ. Đón chờ một tuần mới với điệp khúc không có gì đổi thay!
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần "Anh" đến thăm "Em" hay ngược lại. Thì một trong "Hai chúng mình" thấy bất an, và sự thật là vậy.
    Hôm qua "Em" đến thăm "Anh" và anh hốt hoảng, nhưng rồi cuối cùng cũng ổn. "Em" thông báo lại, "Chúng mình" không phải làm "Chuyện đó" nữa. Chắc "Anh" mừng lắm nhỉ?
    Hôm nay, "Em" lại đến thăm "Anh", chuyện gì đây mà nó lại đến thăm mình nữa nhẫy? Chắc anh nghĩ vậy hén?
    Nhưng tiếc thay, người ỉu xìu lại là "Em".
    "Anh " Giáo Sư ơi là Anh Giáo Sư oai. Mùa hè người ta nghĩ ngơi, du lịch đây đó. Còn "Anh" giao cho "Em" công việc tăng theo cấp số Nhân thế này thì còn gì là Summer time nữa chớ...Grừ...grừ...
    He he, cáu quá, lên đây xã. Vừa mới sang mà mình đã lĩnh thêm một khối việc, làm trong 1 tháng không biết có xong không.
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thiếu chút nữa thì mình đã "Ra đi không hẹn ngày trở lại" :(. Cám ơn anh bạn Hồi giáo!
  8. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí đang ở Iraq à , hay là Arab ..
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Không lẻ cứ phải ở Iraq mí lại Arab mới có Hồi Giáo sao he he....
  10. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ở Việt Nam cũng có , nhưng ở đó nhiều hơn . Vậy tóm lại đồng chí ở đâu ?mà làm sao lại tí nữa thì ra đi không hẹn ngày trở lại thế , bao tuổi rồi mà lại phí đời trai( mà không biết trai hay gái nữa ) trẻ thế hả

Chia sẻ trang này