1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KOA's corner: Album hình và hơn thế ...............

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng 2006 và chào mừng cái "Xó xỉnh" của mình đã lên trang thứ 9 hé hé...........
    KOA
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0

    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 01/01/2006
  3. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    happy new year kingnofair nha
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Teng kiu Gu, chúc Gu mạnh khỏe và nhiều may mắn!
    Bên đó đón năm mới vui chứ hả, tớ đón năm mới trên Lab. Một mình một Lab coi phim hài cười tẹt ga.
    KOA
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thơ NB hay thiệt, bài nầy mình nghe mãi mà không thấy chán
    Bài nầy nghe trong Máy tính Viết lại, có mẫy chỗ không sure lắm.
    Mưa xuân
    (Nguyễn Bính)
    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán ....
    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi qua ngỏ
    Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay.
    Lòng thấy dăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẻ làm em nghĩ đến anh
    Bốn bên hàng xóm đả lên đèn
    Em ngữa bàn tay trước mái hiên
    Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thể nào anh ấy chả sang xem
    Em xin phép mẹ vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Đoài cách có một thôi đê
    Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay dường cửi lạnh
    Thoi ngã nằm nhớ ngón tay em
    Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bẩy tuyết anh hò hẹn
    Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng.
    Mình em lầm lủi trên đường về
    Có ngắn gì đâu một dãi đê
    Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya.
    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giầy
    Hội chèo làng Đặng về ngang ngỏ
    Mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày
    Anh ạ, mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngỏ
    Để mẹ rằng hát tối nay.
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm miếc gì mà chán bỏ xừ, vô công rồi nghề Mấy bộ phim xem hết veo chẳng có gì xem lại mò mẫm lên net mà tết cũng có ma nào hâm hâm khùng khùng như mình ngồi nhà xem phim nghe nhạc đâu
    Hehe à mà còn có ông anh gà hình như cũng hơi hơi khùng tí anh gà nhể
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Anh mà hâm thiệt là anh qua Nga hỏi thăm Cô đó nghen Cô em Gà thân iu .
    hi hi ...Có cái hình pót cho mọi người nghía chơi!
    [​IMG]
    KOA
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Từ bài này KOA sẽ dành chú tâm viết về lý do tại sao hai quốc gia Đông bắc Á là Nhật bản và Hàn quốc lại trở thành hai cường quốc về kinh tế, mặc dù đứng trên vấn đề tài nguyên thì hai nước này gần như là con số không. Trong hai quốc gia này tất nhiên phần chú tâm sẽ là Hàn quốc vì lẽ KOA đang ở Hàn và có hiểu về Hàn hơn Nhật bản.
    Mong mọi ngừoi tham gia cùng đóng góp ý kiến cho bài viết của KOA, và mọi người trao đổi cùng nhau.
    -----------
    KOA
    --------------------------------------------
    Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945, hai quốc gia thuộc vùng Đông Bắc Á, Nhật bản và Hàn quốc đã nhanh chóng phát triển về kinh tế trở thành con rồng châu Á. Nhật bản, nước bại trận trong cuộc chiến Thế chiến đồng thời gánh chịu hai quả bom nguyên tử duy nhất trên thế giới. Những thất bại nặng nề về mặt kinh tế, chính trị xã hội, hậu quả chiến tranh và lòng tự tôn dân tộc không có gì kể xiết. Bên cạnh đó, ở phía tây nam của xứ sở phù tang, nước Triều tiên dành được độc lập từ tay Nhật bản, cũng nằm trong một hoàn cảnh không khá hơn gì. Hơn nữa năm 1950 đến năm 1953 cuộc chiến hai miền Nam - Bắc đã diễn ra và chia đất nước Triều Tiên thành hai miền ngăn cách . Đưa bắc Triều Tiên theo Chủ nghĩa xã hội và nam Triều Tiên theo Tư bản chủ nghĩa. Lúc đó tình hình hai miền Nam bắc cũng rất lấy làm khó khăn. Tuy nhiên cho đến nhưng năm của thập kỷ 90 trở lại đây, hai quốc gia này đã nhanh chóng trở thành cường quốc kinh tế, trên thế giới. Nền kinh tế thứ hai thế giới là Nhật bản và Hàn quôc được ngươi ta gọi với cái tên : Đại Hàn, cũng đủ nói đến sức mạnh kinh tế của họ.
    Vậy điều gì đã làm nên sự phát triển của hai đất nước này, đi lên từ những nghèo đói, hậu quả chiến tranh của những năm 50 cho đến nay là những cường quốc. Tài nguyện? Sức lao động? Hay Viện trợ của Hoa kỳ???
    KOA cố gắng tìm hiểu và phân tích nó với mong muốn có đựoc chút gì đó cho chúng ta hiểu thêm và ứng dụng cho chính bản thân mình và cho đất nước ta hiện nay. Trong bài viêt chủ yếu dựa vào Hàn quốc, còn Nhật bản đáng học tập hơn, nhưng đáng tiếc là KOA lại không rành về Nhật.
    Phần một: Khái quát chung các yếu tố thúc đẩy phát triển.
    Phần này sẽ đề cập một cách khái quát và sang phần sau sẽ phân tích cụ tỉ từng yếu tố nhỏ.
    Như đã nói hai nước vùng Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn quốc sau Thế chiến thứ hai, gần như hai nước này nằm tại con số KHÔNG của phát triển kinh tế. Bên cạnh đó hai quốc gia này có một nguồn tài nguyên dồi dào ở một mức hiếm thấy: Gần như không có tài nguyên gì đáng kể. Khác hẳn với "Rừng vàng biển bạc" của Viêtnam chúng ta. Sau khi nhìn nhận về tài nguyên chúng ta hãy nhìn sang điều kiện khí hậu, Một mùa đông kéo dài và dưới lớp băng tuyết khó có cây trồng nào có thể tồn tại. KOA đã được chứng kiến hai mùa đông của Hàn, ngoài cây Tùng còn xanh lá còn lại chỉ có một mầu nâu xám, và đôi lúc nghĩ dại chỉ cần một tàn thuốc là có thể thiêu hủy cả một thanh phố, đồi núi. Vậy chỉ còn có một yếu tố quyết định đó là CON NGƯỜI. Tất nhiên còn có những yếu tố khác như đầu tư Viện trợ nước ngoài mà chủ yếu từ Hoa Kỳ.
    Sau đây KOA tổng hợp một số yếu tố làm mà theo KOA chúng làm nên sự phát triển của đất nước, từ đó mà có cái so sánh giữa Nước ta với nước khác và rút ra được bài học. Tuy nhiên những yếu tố này còn rất sơ đẳng và chờ đợi được TRAO ĐỔI cùng các bạn và cần được UPDATE, bởi lẻ KOA không phải là người học về xã hội càng không phải là người nghiên cứu về Kinh tế - Xã hội, vì thế mong mọi người cùng tham gia.
    Nhân tố CON NGƯỜI: Nhân tố quan trọng nhất trong mọi hoat động nó quyết định thành công thất bại và chất lượng của thành công. Khi nói đến yếu tố con người có lẽ phải nói đến Bản chất, Kiến thức và Khả năng cung cấp Lao động - Tri thức để thúc đẩy phát triển, mà nói một cách thô thiển là làm ra Tiền.
    Nhân tố TỰ NHIÊN ?" MÔI TRƯỜNG: Nhân tố này Tạo thuận tiện hoặc cản trở sự phát triển kinh tế, Tuy nhiên phải xem xét cụ thể bởi lẻ thế nào là THUẬN thế nào là NGƯỢC thì phải bàn kỹ hơn.
    Nhân tố GIÁO DỤC - XÃ HỘI: Mọi yếu tố đều quan trọng và không thể đánh gia thấp yếu tố nào, khi con người đòi hỏi phát triển thì xã hội cũng phải phát triển và nó tương tác với sự phát triển của con ngươi. Bên cạnh đó Giáo dục là Công cụ lâu dài chiến lược để phát triển đất Xã hội Đất nước một cách bền vững. Yếu tố này sẽ được bàn luânk kỹ hơn vì hiện tại Viêtnam đang nằm trong mớ bòng bong về Giáo dục.
    Nhân tố CHÍNH TRỊ: Cơ cấu lái của một con tàu, không thể nói hết được tầm quan trọng của nó. Bạn có một con tàu mà máy móc của Tàu rất mạnh, nhưng hệ thống định vị và lái Tàu thì lại lổi, lái một con Tàu với vận tốc 100 hải lý đâm vào đá ngầm. Mọi chuyện sẽ kết thúc sơm hơn là con Tàu đi chậm. Vấn đề này có thể không bàn vì nó là CHÍNH TRỊ.
    Nhân tố NGOẠI QUAN: Các yếu tố Mang tính Quốc tế như đầu tư ngoại quốc, viện trợ, tình hình ổn định trong khu vực và thế giới ... Nó có ảnh hửong rất lớn đối với bất kỳ quốc gia nào và đặc biệt quan trong khi người ta đang dùng cụm từ ?oToàn cầu hóa? để nói về xu hướng hiện nay của phát triển thì yếu tố ngoại quan không kém phần quan trọng.
    Kỳ tới: Nhân tố con người trong phát triển Đất nước
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 04/01/2006
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Týp ơi có thể sửa lại đầu đề của Topict không Týp?
    Nếu được Týp cho anh một đoạn phía sau của Topíct cái khúc này nhé: "Bàn về: Nhân tố thúc đẩy phát triển toàn diên của đất nước (trang 9)"
    Tengkiu týp nhiều nhiều!
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 04/01/2006
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Okie Týp ơi! Merci Týp, Topict đã được đổi tên.
    Sau này có gì mong týp đổi tên tiếp nhé, úp đết mà!
    KOA
    Chào mừng opict có 3 con số đẹp!
    [​IMG]
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 04/01/2006

Chia sẻ trang này