1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kon bạn em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruaxinh086, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Kon bạn em...

    hello cả nhà
    Em lăn tăn chuyện này lâu lắm rùi. Hum nay bạo miệng hỏi ý kiến mọi người dzậy.
    Em có 1 đứa bạn gái, hm, khá thân ( suốt ngày đi cùng nhau có gọi là thân ko ạ ?)
    Mọi chiện sẽ ko có j xích mích nếu như nàng ấy luôn đi ''câu cá'' từ jỏ của em Em mà cứ coá bạn trai nào kha khá ( theo những j nàng ấy thích) ...là y như rằng nàng ý '' spider girl'' luôn
    Uh, em cũng chả tiếc rì việc chia sẻ bạn bè hay júp cô ấy tìm đc người yêu vừa ý. Dưng cô ta lại thường xuyên nói dối, văn vẻ ( điêu ý) và làm sau lưng em...
    Ví dụ hum trc em có cho cô ta gặp A - bạn em, gặp 1 cái cô ta đã choáng ( vì A có 1 vài điều kiện mừ cô ta rất thick)...Thế là cô ta gây ấn tượng khá mạnh với A....năng đt, tạo những tình huống hết sức tình cờ để gặp A, A bảo gọi em đi thì cô ta nói em bận, hoặc jả vờ lấy đt để gọi...ko dừng lại ở đó, cô ấy bảo A là em có ng yêu rồi, rằng trong nhóm mình cô ta chưa có...rồi những điều khác gán em là 1 đứa hok tốt. cô ta như thiên thần ý ....sau này em mới biết do chính A kể lại và hỏi em ( vì A bi jờ cũng hiểu ra bản chất của nàng ấy)
    Dưng mà cô ta vẫn đong A...
    Dưng mà cô ta vẫn đong típ B,C ( cũng nà bạn em nữa chớ)....cũng cái kiểu đó....
    1 tuần rồi em ko thèm nc với cô ta. nhưng em thấy ghét lắm
    ....Dối trá, điêu ngoa, lẳng lơ....
    Phải làm j với 1 đứa bạn như thế ?
    Mặc kệ ?
    Nói thẳng với nó ? 1 lần em đã nói...cô ấy im bặt và tránh gặp mặt em....như thế em càng ko thể biết, kiểm soát hành động của cô ta...
  2. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    không hợp nhau, không ưa nhau thì không chơi với nhau nữa ... mỗi người 1 tính .. họ thích họ làm ... mình không thích thì không quan tâm đến họ nữa.
    anh nói thật nhá .. nghe giọng điệu của em thì thấy giống kiểu ... ganh ghét ...
    cái chỗ vàng vàng í ... kiểm soát? ... chỉ là bạn mà muốn kiểm soát hành động của người ta ... chả lẽ muốn áp đặt cs cho người ta sao ... ích kỷ quá ....
    với lại chuyện cá nhân thì cố tự giải quyết đi ... đừng cái jì cũng lôi ra khoe..
    bớt tức giận, bớt ganh ghét thì cuộc sống sẽ thoải mái và vui vẻ hơn.
    yêu những người yêu quý mình và bình thường với người ghét mình.
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho em đó vài chàng Sở Khanh đi em.
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    @Rùa: Giới thiệu với em nó anh Zero đi. Đảm bảo sẽ hợp ý em đấy!
  5. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Uhm, ghét nhất đứa nào nói xấu sau lưng.
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Băn khoăn quá, phân vân quá nên hỏi nhờ júp thôi. Việc gì phải nói xấu cô ấy ? có lẽ mình nên cẩn thân trong cách dùng từ...rùa mà....chậm
    Ganh ghét ư ? ừ, nghe vậy ai cũng nghĩ 2 đứa con gái đang ganh ghét nhau...uhm, cũng chẳng biết nữa. Mình chỉ ganh ghét với ai đó hơn mình cái mình thích, muốn thôi. Cô bạn này thì...
    Ngoài những lần bất thường xấu tính đó, cô ấy là 1 người bạn tốt( trong mắt mình ai cũng là ng tốt, việc xấu họ làm luôn có lí do)...còn có những lí do khác đó. Mà mình đã rất phân vân khi phải làm j với cô ấy. Cô ấy quá khôn khéo để lại làm mình vui lòng, an tâm...Song sau đó mình lại biết ngược lại
    Nói ko hợp nhau thì bỏ ng ta đi, ko chơi cùng nữa. Bạn bè ai cũng khuyên vậy đấy. Nhưng ko bỏ được. Thấy cô bé tội nghiệp quá, sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Thương cô nữa...sao ko chấp nhận những gì cô ấy đang có ?
    Hôm nay, cô ấy lại còn bắt em gái cô nói dối...cùng tham gia cái màn kịch đó. Sao lại thế chứ...Đôi lúc thấy sợ chính bạn của mình...thấy sợ sởn gai ốc lên...Nhưng khi gặp mẹ, gặp các em cô ấy...Mình quả thực kô muốn bỏ cô ấy thế....
    aaaaaaaa
    Hnay nhiều chuyện xui xẻo...
    hmm, mong là buổi nói chuyện ngày mai sẽ giúp 2 đứa hiểu nhau hơn...
    Hẹn cô bé nói chuyện, cô ko trả lời.
  7. SONARANGUYEN

    SONARANGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mặc kệ mấy lơ?i cm fía trên đi. 1 luf con trai biết ji? ma? nói?
    mi?nh thấy bạn nên tránh xa cô bạn kia ra. loại bạn be? ji? vậy? thế ma? cufng đc gọi la? bạn ư? đaf ko júp nhau lại co?n cưa bạn trai cu?a bạn mi?nh? lại co?n nói dối? khi nói dối xong cufng ko dám đối chứng?
    HE?N!
    Mi?nh ma? có loại bạn như thế thi? mi?nh đaf nói cho 1 trận ( chưa kê? nếu ko jưf đc bi?nh tifnh co?n tát cho mấy fát cái tội đặt điê?u sau lưng ng khác).. rô?i ko bao jơ? liên lạc với loại ng thế nưfa
    loại ng như thế chi? mong có ca?ng ít ca?ng tốt
    ...............
    ganh ghét ư?
    thế na?o gọi la? ganh ghét? comment buô?n cươ?i thật. lại co?n ba?o khoe? hay la? ko có cái ji? đê? "khoe" nên ba?o ng khác "ganh ghét" bạn mi?nh...
    đây la? mục da?nh cho nhưfng tâm sự ko biết chia se? cu?ng ai, nhưfng thắc mắc mún có ng tư vấn, lại ba?o ng ta khoe.. thế lập ra mấy cái topic na?y chi? đê? đăng lên nhưfng tâm sự kiê?u em thik anh A, anh B.. va? con bạn em rất tốt a?? hay éo le lâm li?
    Nhạt!
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ko lờ đi đc...mình ko thể bỏ nó được bạn à....Ngoài những ng bạn trai quanh nó. Có ai tin nó đã ko có 1 đứa bạn gái nào khác ko ?
    mưa rét...11h30 rồi...gọi sang nhà...bạn vẫn chưa về....
    ko ngủ được khi chưa an tâm..
  9. skulove

    skulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    không có bạn gái thì nó có bạn trai.. thậm chí nó ko có đứa bạn nào thì cũng là việc của nó, liên quan j tới bạn đâu. Bạn có phải chồng nó đâu mà đi chăm cho nó cả đời
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho anh
    Đảm bảo em sẽ có cuộc sống yên ổn ,có khi hai đứa lại thấy ko thể thiếu nhau chư lỵ

Chia sẻ trang này