1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kon đườn6 hạnh phúc phải là $$$$$$$$ ??? !!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vokihut, 19/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Không có tiền chẳng làm được gì cả, có đồng tiền tiêu nó cho đáng cũng khó không kém. Tiền không phải là thước đo hạnh phúc mà là thước đo sức mạnh của thằng đàn ông
    Tiền là điều kiện cần của hạnh phúc
  2. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chứ lại không.
    -Em hết tiền rồi, không nhắn lại được.
    -Nhưng anh vừa nạp cho em cơ mà, còn được khuyến mãi nữa.
    -Nhưng em gọi cho thằng khác
    F U C K !
  3. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Rep trùng, nhờ mod xóa hộ.
    Được keochanh181 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 20/03/2009
  4. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  5. vokihut

    vokihut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai đó, và muốn đến với người đó, người ta cứ dứ cái $$$ trước mặt bạn, bảo đấy là điều kiện cần , các bạn cảm thấy thế nào ?
    Liên hệ với chuyện vào công viên chơi nhé, tôi thì thích vào công viên ở Sài Gòn hơn là vào công viên ở Hà Nội, mặc dù đều phải bỏ ra 4000đ ( ở CV trong SG , người ta đưa giá trông xe 4000đ, còn ở HN, 2000đ trông xe + 2000 tiền vé cửa ) .
    Tôi sợ những người coi đồng tiền hơn tình yêu- những người dám đánh đổi tình yêu lấy cuộc sống đầy đủ hơn-kể cả cs k có tình yêu-miễn họ được sống sung sướng.
    Tôi sợ trái tim mình đặt nhầm chỗ, và ...tôi sợ sự phản bội
  6. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  7. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Heh heh, có lẽ tại không ai ho he gì nên có người mới làm mưa làm gió, văng hết *** này với **** nọ ở đây? Làm đàn bà là "cái tật" hay sao mà em phải "giật mình" hả anh? Em chả hơi đâu đi chửi nhau với loại người như anh. Vui vẻ thì comment vài câu vậy thôi :)). Anh thích làm Chí Phèo thì cứ làm, em không dám cấm, kiểu rạch mặt ăn vạ là sợ lắm í
  8. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Haiz. Rốt cuộc thì em cũng tự nhận mình là đàn bà. Anh thấy thương cho em. Thôi, nếu già rồi thì kệ đi, còn nếu như còn trẻ thì chịu khó đi vá, mất 2 triệu thôi. Cái loại con gái thối nát, à không, đàn bà thối nát sau này sợ éo thằng nào nó lấy đâu.
    Hôm nay mình thương người ghê. Hiz hizz.
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng!
    Demon13, tớ xin lỗi vụ hôm nọ nhé
    [/QUOTE]
    Vụ nào ý nhỉ? Tớ quên lâu rồi, ke ke tớ tha thứ cho bạn hết

  10. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Vụ nào ý nhỉ? Tớ quên lâu rồi, ke ke tớ tha thứ cho bạn hết

    [/QUOTE]
    Uhm, cái vụ hôm tớ vào topic của ấy và buông lời khiếm nhã ấy. Thui, cho qua nhé

Chia sẻ trang này