1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kon Tum mảnh đất anh hùng

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi caonam, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Kon Tum mảnh đất anh hùng

    Bạn là dân Kon Tum hãy đừng quên ghé thăm ::.Kon Tum Online Forums

    Tên gọi Kon Tum





    Theo truyền thuyết của dân tộc Bana vùng này được lưu lại rằng : Kon Tum ban đầu chỉ là tên gọi của một làng người Bana. Khoảng trước năm 1800 thì chưa có tên gọi Kon Tum. Thuở ấy trong vùng người Bana (nay thuộc thị xã Kon Tum) có làng người địa phương ở gần bên sông ĐăkBla tên gọi là Kon Trang - or. Lúc ấy làng Kon Trang -or rất thịnh vượng với dân số khá đông. Bấy giờ giữa các làng luôn thường xuyên có sự gây chiến đánh nhau. Vì thế những người đứng đầu làng Kon Trang - or cũng thường hay đem dân làng mình đi đánh phá các làng khác để chiếm đoạt của cải và bắt người về làm nô lệ. Trong số những người đứng đầu làng Kon Trang - or có người tên là Ja Xi, có hai con trai là Jơ Rông và Uông; hai người này không thích cảnh những người đứng đầu làng luôn gây chiến đánh nhau với các làng khác, nên đã ra đi làm nhà ở riêng gần chỗ có hồ nước cạnh sông ĐăkBla. Vùng đất này rất tốt và có nhiều thuận lợi cho việc định cư sinh sống, nên dần dần nhịều người đến ở, mỗi ngày một phát triển thêm đông, lập thành làng mới có tên gọi là Kon Tum. Từ đó Kon Tum trở thành tên gọi chính thức cho một làng mới lập ra của người Bana sát bên bờ sông ĐăkBla, nơi có nhiều hồ nước trũng. Dịch từ tiếng Bana ra tiếng Kinh (Việt), Kon Tum có nghĩa là Làng Hồ (Kon là làng, Tum là Hồ, ao, bàu n­ớc...); và tên gọi Kon Tum gắn liền với địa danh như nội dung đã đề cập trên.

    Do vị trí đặc biệt, vùng đất Kon Tum là vùng đất bằng, được dòng ĐăkBla uốn quanh, bồi đắp cho những luồng phù sa màu mỡ, trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử, vùng đất nơi đây cũng có những biến đổi, đồng bào các dân tộc tụ hội về đây sinh sống mỗi ngày một đông. Người Kinh khi đến với vùng đất bắc Tây Nguyên qua một thời gian tìm kiếm cũng đã chọn vùng đất Kon Tum làm nơi dừng chân định cư sinh sống lâu dài. Kon Tum từ đó trở thành vùng đất cộng cư của nhiều dân tộc anh em.

    Bằng sự cần cù lao động của con người và điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng đất Kon Tum ngày càng phát triển thịnh vượng, không chỉ một làng mà nhiều làng, bao quát cả vùng đất đai rộng lớn. Vùng đất này khi lập thành thị xã cũng mang tên gọi chính thức là Kon Tum; cả khi đơn vị hành chính cấp tỉnh được thành lập Kon Tum vẫn chính thức được dùng làm tên gọi của tỉnh. Đây là vùng địa lý - hành chính được hình thành sớm nhất ở Tây Nguyên.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chào KONTUM anh dũng kiên cường!
    ...đến từ KBC
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Kom Tum, mảnh đất đầy nắng và đầy gió, mang theo cả người dấu yêu của tôi ở đó. ôi, đến bao giờ, Hn thành Kom Tum?
  4. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tên gọi Kon Tum
    Theo truyền thuyết của dân tộc Bana vùng này được lưu lại rằng : Kon Tum ban đầu chỉ là tên gọi của một làng người Bana. Khoảng trước năm 1800 thì chưa có tên gọi Kon Tum. Thuở ấy trong vùng người Bana (nay thuộc thị xã Kon Tum) có làng người địa phương ở gần bên sông ĐăkBla tên gọi là Kon Trang - or. Lúc ấy làng Kon Trang -or rất thịnh vượng với dân số khá đông. Bấy giờ giữa các làng luôn thường xuyên có sự gây chiến đánh nhau. Vì thế những người đứng đầu làng Kon Trang - or cũng thường hay đem dân làng mình đi đánh phá các làng khác để chiếm đoạt của cải và bắt người về làm nô lệ. Trong số những người đứng đầu làng Kon Trang - or có người tên là Ja Xi, có hai con trai là Jơ Rông và Uông; hai người này không thích cảnh những người đứng đầu làng luôn gây chiến đánh nhau với các làng khác, nên đã ra đi làm nhà ở riêng gần chỗ có hồ nước cạnh sông ĐăkBla. Vùng đất này rất tốt và có nhiều thuận lợi cho việc định cư sinh sống, nên dần dần nhịều người đến ở, mỗi ngày một phát triển thêm đông, lập thành làng mới có tên gọi là Kon Tum. Từ đó Kon Tum trở thành tên gọi chính thức cho một làng mới lập ra của người Bana sát bên bờ sông ĐăkBla, nơi có nhiều hồ nước trũng. Dịch từ tiếng Bana ra tiếng Kinh (Việt), Kon Tum có nghĩa là Làng Hồ (Kon là làng, Tum là Hồ, ao, bàu n­ớc...); và tên gọi Kon Tum gắn liền với địa danh như nội dung đã đề cập trên.
    Do vị trí đặc biệt, vùng đất Kon Tum là vùng đất bằng, được dòng ĐăkBla uốn quanh, bồi đắp cho những luồng phù sa màu mỡ, trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử, vùng đất nơi đây cũng có những biến đổi, đồng bào các dân tộc tụ hội về đây sinh sống mỗi ngày một đông. Người Kinh khi đến với vùng đất bắc Tây Nguyên qua một thời gian tìm kiếm cũng đã chọn vùng đất Kon Tum làm nơi dừng chân định cư sinh sống lâu dài. Kon Tum từ đó trở thành vùng đất cộng cư của nhiều dân tộc anh em.
    Bằng sự cần cù lao động của con người và điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng đất Kon Tum ngày càng phát triển thịnh vượng, không chỉ một làng mà nhiều làng, bao quát cả vùng đất đai rộng lớn. Vùng đất này khi lập thành thị xã cũng mang tên gọi chính thức là Kon Tum; cả khi đơn vị hành chính cấp tỉnh được thành lập Kon Tum vẫn chính thức được dùng làm tên gọi của tỉnh. Đây là vùng địa lý - hành chính được hình thành sớm nhất ở Tây Nguyên.
    Nguồn: http://kontumol.com.vn/for@um/index.php?showtopic=4258
  5. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    1. Tên gọi ĐăkBla còn ẩn chứa một câu chuyện, dù không được công nhận trong các lịch sử chính thống nhưng nhiều già làng đã kể về câu chuyện này như thế.
    Ngày xưa dòng sông không có tên như bây giờ, tên gọi ĐăkBla xuất phát từ những cuộc giao tranh giữa các bộ tộc của người BaNa để dành đất đai, quyền lực và các cuộc chiến giữa người BaNa với các bộ tộc, sắc dân khác. Giữa hai bờ sông này luôn xảy ra giao tranh khốc liệt, máu của những chiến binh trong bộ tộc đã nhuộm đỏ cả dòng sông nên nó được gọi là ĐăkBla : Đăk -->Sông, nước ; Bla -->còn có nghĩa là máu, nên có tên gọi khác là "Dòng Sông Máu"
    2. Khi mùa mưa đến dòng ĐăkBla "bên bồi bên lở" : bờ Bắc nước đỏ ngầu hung dữ như muốn nuốt chững mọi vật xung quanh, trong khi đó bờ Nam thì ngược lại nước vẫn trong xanh --> từ những nét đặc trưng đó mà người BaNa đã đặt cho nó cái tên : ĐắkBla -->Đăk :là Sông, nước ; Bla : là hung dzữ (hay ăn thịt người ) là vậy.
    3.Dòng sông ĐăkBla huyền thoại này còn mang một thiên tình sử của một đôi trai gái BaNa và Lào đầy cảm động, được người BaNa ở KonTum lưu truyền đến ngày nay và được mọi người đặt tên cho một địa danh ở nơi đây:
    Trên dòng ĐăkBla trước khi quanh co chảy vào thị xã , có một địa danh gọi là "ĐăkRơVa" -->tiếng BaNa có nghĩa là "Quay Về".Ngày Xưa ở bờ Bắc sông ĐăkBla có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là J''Lưng, còn ở bờ Nam có một cô gái sinh đẹp tên Brai, nàng con của một tù trưởng giàu có thuộc bộ tộc Lào sống ở làng Weh ( ngày nay thuộc xã IaChim vẫn còn tên gọi cánh đồng Lào là nơi người Lào khai hoang trồng lúa). Trong một đêm trăng thanh gió mát J''Lưng qua bờ Nam chơi và gặp B''Rai và cũng kể từ đó hai người đem lòng yêu nhau tha thiết, nhưng vì nhà J''Lưng quá nghèo còn nhà B''Rai lại quá giàu nên J''Lưng vì mặc cảm nên không thể nào cưới B''Rai làm vợ.
    B''Rai cố gắng thuyết phục "bắt " J''Lưng về "làm chồng" nhưng chàng trai không chịu đã bỏ về và thề rằng sẽ không bao giờ qua lại làng Weh nữa. B''Rai đi theo năn nỉ J''Lưng và đi mãi... đi mãi đến khúc quanh của dòng sông ĐăkBla( mà nay là đoạn sông có cây cầu treo KonK''Lor ) nhưng không được nên đành quay về nhà.Cũng sau đó không lâu J''Lưng tương tư mà chết. Và như để kỷ niệm mối tình ngang trái và đầy cảm động này mà người BaNa đã đặt tên nơi nàng B''Rai dừng chân và quay về nhà là "ĐăkRơVa ".
  6. emthanh

    emthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Hình như ko có ai.
  7. civitas

    civitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em chưa vào Tây Nguyên bao giờ nên em cũng không rành các bác lắm. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận là giá trị của không gian văn hoá cồng chiêng nhề?
    Còn trong đó em rất thix cà phê, nhưng KonTum có phải là nơi trồng cà phê ngon nhất không?
    Em yêu quý đồng bào ta trong đó.
  8. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ở đây nhiều đại gia và chất chơi lắm đấy nhỉ. Đừng coi thường em dân tộc nhé, mạnh lắm đấy:D

Chia sẻ trang này