1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"kóp" của RVWG từ forum khác về đây..rồi pết lại tặng KAO VÂN..

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi dowerless, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    "kóp" của RVWG từ forum khác về đây..rồi pết lại tặng KAO VÂN..

    Phần 1:Nhớ về JIMI HENDRIJOHNNY ALLEN HENDRIX:27/11/1942-18/9/1970)

    Hãy bắt đầu bằng buổi biểu diễn mà người xem gọi bằng một cụm từ giản dị nhưng chứa đựng những sự ngạc nhiên phi thường,bắt đầu từ ngước nhìn,trầm trồ và cuối cùng là "không thể khác đi được!"Hãy bắt đầu bằng tất cả những gì có được trong căn phòng của bạn? tôi không biết có thể là một cái đĩa,hay những bức tranh ảnh..hay là trí nhớ của bạn về một hình ảnh mà ngay cả chính anh ta JIMI HENDRIX cũng không thể nghĩ rằng nó lại hiện diện và đại chúng đến vậy.Hãy bắt đầu bằng một số thông tin ít ỏi hay là cái thần thái anh ta toát lên trên một phương tiện truyền thông,bạn sẽ không thể nhầm lẫn giữa một nghệ sỹ da màu và một nhà chính trị tư tưởng..một anh hùng dân tộc.Chính vậy tôi đang nói đến sự khác nhau của CHE và JIMI HENDRIX cả hai cùng với con đường,sự nghiệp riêng của mình đã là biểu tượng cho tất cả những người trẻ trên thế giới bởi sự tự chủ đầy vinh quang.Tôi bất chợt đi trên phố,tôi gặp một thanh niên đi ngược chiều,tôi không còn ngạc nhiên khi nhận ra người bạn của mình?? Các bạn sẽ hỏi vì sao??Thật đơn giản ngày cuối tuần đầy nắng anh ta mặc áo CHE,vậy khi anh ta bất chợt gặp tôi ngồi đâu đó..tôi lại thấy trên áo anh là JIMI HENDRIX.!Hai con người có hình ảnh chân dung đại chúng khiến bất cứ ai cũng tò mò..họ là ai?,họ như thế nào??..và cuối cùng họ sao lại ảnh hưởng và là những khẩu hiệu tồn tại trong giá trị tinh thần về ý chí và nghệ thuật như vậy??
    Hãy kết nối khi bên bạn chỉ cần một lần enter bạn đã bước vào thế giới mà không ai có thể ngăn trở nhưng cũng một lần nhấp chuột bạn liệu có hiểu đôi mắt bạn của tôi long lanh,ngạc nhiên,trầm trồ diễn tả về JIMI HENDRIX và những gì bao quanh anh ta??
    Hãy trở lại với thập niên 60 của thế kỷ trước cùng tôi qua những giai điệu mà thực sự không thể khác đi được?những cụm từ đầy tự hào khi bạn chứng kiến và tôn vinh.
    Trong buổi chiều bắt đầu muộn về mặt thời gian nhưng là bất tận cho giai điệu,hãy nhìn thái độ tự chủ đầy ngạo mạn và khiêu khích của nhạc công guitar da đen này khi anh ta thuyết phục tất cả khán giả tại MONTEREY POP FESTIVAL 1967 bằng cây guitar FENDER của mình.Một trình tấu ngạc nhiên,phi thường thực sự đột phá bởi phong thái sân khấu đặc biệt,nó có gì đó thật cảm giác và khác biệt với âm nhạc đại chúng thế giới thập kỷ 60 này.
    Chỉ hai năm sau đó,năm 1969 với đỉnh điểm WOODSTOCK,cái tên JIMI HENDRIX đã là tâm điểm và được nhắc nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông.Có lẽ ngoài anh ta là chiến tranh,chúa,hay là những vùng đất với đầy rẫy những vấn đề xã hội căn bản không tồn tại rockandroll.Vậy là ở những đô thị mang màu sắc văn hóa mới,trung tâm của mọi giá trị sẽ thay đổi mà người dân không hề ngạc nhiên như thấy mặt trời sớm mai vậy,nhiều ănm sau đó JIMI HENDRIX vẫn là cái tên đã trở thành huyền thoại,thổi niềm đam mê của mình tới tất cả các nghệ sỹ,thanh niên trên toàn thế giới khi họ muốn sáng tạo một cái gì đó bằng cây guitar với thế giới âm nhạc của riêng mình.


    Vậy JIMI HENDRIX là ai?và tại sao nghệ sỹ guitar da màu này lại là một huyền thoại sống có sức ảnh hưởng lớn với thế giới âm nhạc nghệ thuật nói riêng và thế giới quan tư tưởng nói chung.Tại sao người tạo ra những bước ngoặt lớn với âm nhạc đại chúng thế kỷ 20,cái tên đã gắn liền với những cột mốc đỉnh cao của âm nhạc thế giới thập kỷ 60,70..người đã dùng âm nhạc của mình như những tuyên ngôn bất hủ về tinh thần,đam mê lại có một sự nghiệp cống hiến vô cùng vinh quang,huy hoàng cho âm nhạc lại tỷ lệ nghịch với cái kết vô cùng ngắn ngủi cho số phận,cuộc sống của mình.JIMI HENDRIX đã kết thúc sự nghiệp kể từ khi bước chân vào clb cafe WHA? và khi bước chân ra là những vinh quang cùng cả những điều không bao giờ được khẳng định bởi cái chết đột ngột hay đã được báo trước từ tinh thần của chính mình??
  2. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được sinh ra,được người cha đổi tên thành JAMES MARSHALL HENDRIX,không ngờ số phận đã dành cho JIMI HENDRIX một tài năng xuất chúng hơn bất cứ một nghệ sỹ guitar rock nào khác,anh ta thật khác biệt không chỉ bằng ngoại hình mà lớn hơn cả là tầm vóc âm nhạc của mình cũng như cảm quan nghệ thuật.Không còn nghi ngờ gì nữa,với sự hiện diện có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới âm nhạc của mình,bằng nghệ thuật trình tấu và cách hát đầy tự nhiên xen lẫn bản năng khát khao đam mê,JIMI HENDRIX đã tự tạo ra một hình ảnh khó có thể so sánh.Chỉ bắt đầu bằng đam mê và phương thức tự học(và chơi tay trái trên đàn guitar cho người thuận tay phải cũng như không hề biết nốt nhạc),JIMI HENDRIX đã miệt mài hàng giờ tập và thu các sáng tác kinh điển của thế hệ southern-blue bắt đầu từ những tên tuổi ROBERT JOHNSON cho đến B.B.KING.
    Điều không hề ngạc nhiên là ngay từ hồi đi học phổ thông,tay nhạc sỹ trẻ đầy tham vọng này đã từng tham gia vào một số ban nhạc trẻ địa phương chơi theo thể R&B trước thời gian anh phải đăng lính vào một sư đoàn lính dù 101.Trong thời gian này,như một duyên ngộ anh đã gặp BILLY COX,tay bass mà jimi sẽ cộng tác trong sự nghiệp sau này và rất vinh quang.Cả hai đã cùng lập một nhóm nhạc KING KASUALS và gây được những chú ý nhất định tại các địa phương sau đó(vài năm sau khi cả 2 xuất ngũ nhóm được tái lập).Vào tháng 7 năm 1962,do bị thương gẫy khuyu tay phải JIMI được giả ngũ.Từ đây anh bắt đầu hoạt động với tư cách một nhạc công tham gia nhiều buổi biểu diễn của các ban nhóm nghệ sỹ danh tiếng như INPRESSION,SAM COOKE và THE VALENTINOS.Ngoài ra JIMI còn tham gia trong những chuyến lưu diễn của nhóm hòa ca da đen ISLEY BROTHER,đệm đàn cho nghệ sỹ PIANO LITTLE RICHARDS hay chơi cho nghệ sỹ blues KING CURTIS..JIMI đã thu đĩa với nhiều nghệ sỹ trong các buổi biểu diễn nhưng sự thích ứng và việc xác lập một khuôn khổ cứng nhắc mà các buổi diễn yêu cầu đòi hỏi(đây chính là tác nhân thúc đẩy một hình ảnh nổi loạn trên sân khấu sau này?).Chính kinh nghiệm và nghệ thuật trình tấu trên nhiều sân khấu mà anh thu nhận trong gia đoạn này đã dần hình thành,giúp anh có sự phát triển những kỹ năng cơ bản vững chắc,tạo lên những đột phá về kỹ thuật sử dụng guitar và cả nội dung tư tưởng khi làm chủ sân khấu hay cảm quan nghệ thuật sau này.
    phần 2:VINH QUANG cùng những gì không thể khác được?
    Năm 1965,chàng trai 23 tuổi này rời đến sống tại NEWYORK và vào tháng 10,JIMI đã hợp tác cùng ca sỹ nhạc soul sống khá chật vật CURTIS KNIGHT,và ký một hợp đồng khá khắc nghiệt với giám đốc ED CHAPLIN.Quyết định này sau này đã trở thành một dấu ấn khó phai mờ của tay guitar trẻ.Vào tháng 6 năm 1966,HENDRIX lúc này tự gọi mình bằng một cái tên mới JIMMY JAMES,lập nhóm nhạc lấy tên RAINFLOWER rồi sau đó lại đổi tên thành JIMMY JAMES AND THE BLUE FLAMES.Nhóm nhạc bộ tứ này hoạt động với tư cách nhóm nhạc đệm cho thành viên linh hồn của nhóm RANDY CALIFORNIA,và họ xuất hiện tại CLUB CAFE WHA? ở trung tâm VILLAGE GREENWICH đúng vào lúc CHAS CHANDLES được mời đến xem diễn.Nhân duyên lần thứ 2 đã đến,CHANDLES cựu tay bass của nhóm nhạc R&B nổi tiếng của ANH đầu thập niên 60 ANIMALS lập tức nhận thấy khả năng phi thường của nahcj công guitar da màu này thuyết phục anh ta đến LONDON với mục đích tìm kiếm thêm những người mới mẻ hơn nhìn nhận âm nhạc và sức sống của JIMI.
    Thế là vào tháng 9 năm 1966,HENDRIX đã có một chuyến bay thay đổi cả không gian và sự nghiệp đến nước ANH.CHANDLER trở thành ông bầu,cố vấn kiêm vai trò đồng hợp tác với anh.Cùng với cộng sự của mình MIKE JEFFRIES(JEFFREYS) lập tức tìm kiếm ngay nhóm nhạc nền cho JIMI.NOEL REDDING người ANH sinh ngày 25/12/1947 tại FOLKESTONE-KENT,người lúc đó không được chấp nhận vào ban new ANIMALS được lựa chọn vào vị trí bass.Trogn khi JOHN "MITCH" MITCHELL người ANH sinh ngày 9/7/1947 tại EALING,MIDDLE*** từng là thành viên của các nhóm RIOR SQUAD và GEỎIGIE FAME''S BLUE FLAMES,trở thành tay trống trong ban nhạc tam tấu này.Ban nhạc được đặt tên JIMI HENDRIX EXPERIENCE và lại thật trớ trêu khi buổi biểu diễn mà các thành viên chắc sẽ không bao giờ quên tại tỉnh EVEREUX của nước PHÁP.Đây chính là giai đoạn đặt nền móng cho một huyền thoại và những giai điệu mà cá nhân tôi hay bất cứ ai nghe R&B không thể không biết cái tên HENDRIX EXPERIENCE,một ban tam tấu hoàn chỉnh và đầy vinh quang sân khấu,cũng như những người tạo ra những giai điệu thực sự bùng nổ...những giai điệu chủ đạo của tất cả các ấn phẩm ăn khách của R&B về các pop festival hay các buổi nhạc mang tính ảnh hưởng xã hội to lớn có nhân vặt chính JIMI HENDRIX cùng những người bạn của mình.
    ALL ALONG THE WATCHTOWER Lyrics
    document.write(''MP3 Downloads
    '');document.write(''Send Jimi Hendrix polyphonic ringtone to your cell phone
    '');MP3 Downloads
    Send Jimi Hendrix polyphonic ringtone to your cell phone
    By Bob Dylan
    "There must be some kind of way out of here"
    Said a joker to the thief
    "There is too much confusion,
    I can''t get no relief.
    Businessmen, they drink my wine,
    Ploughmen dig my earth
    *None of them along the line
    *Nobody up it is worth"
    "No reason to get excited"
    The thief he kindly spoke.
    "There are many here among us
    Who feel that life is but a joke.
    But you and I have been through that
    And it is not our fate.
    So let us not talk falsely now,
    The hour''s getting late"
    All along the watchtower,
    Princess kept the view
    While all the women came and went,
    Barefoot servants too.
    Outside in the cold distance
    A wildcat did growl
    Two riders were approaching
    And the wind began to howl
  3. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến lưu diễn cùng một êkip làm việc mới nhóm nhạc trở lại ANH và bắt đầu ký các hợp đồng biểu diễn liên hoàn tại một loạt các câu lạc bộ,trở thành khách quen cũng như là động lực chính khích động tại đây..Tại đây là nơi lui tới của các tay guitar quý tộc của ANH QUỐC như PETE TOWNSHEND của THE WHO,ERIC CLAPTON của YARDBIRD và siêu nhóm CREAM,hay những tên tuổi đang xâm chiếm âm nhạc vòng quanh các châu lục như THE BEATLES,ROLLING STONE.
    Tháng 10 năm đó,bộ tam ra đĩa đơn đầu tiên(SP) đầu tay với cái tít rất dè dặt nhưng ấn tượng thì vang dội với những câu guitar và hòa thanh lung linh huyền ảo và chất giọng đầy bản năng của cá nhân JIMI,SP có tên "HEY JOE".Đĩa đơn được đúng thứ 10 tại ANH sau này dọn đường cho đĩa đơn thực sự khích động sau đó"PURPLE HAZE".Ca khúc này sẽ mãi được ghi nhớ với phong thái biểu diễn đầy kích động của JIMI,dọng ca cực gấp gáp,hoang dã,bản năng nhưng chứa đựng những đam mê trữ tình bất tận..nhưng chỉ thế thì chưa đủ cùng với câu hát kinh điển:"..Scuse me while i kiss the sky" là những chùm kỹ xảo guitar hiệu quả và vần vũ,những giai điệu đầy phóng túng nhưng lại vô cùng huyền ảo,lung linh.Trên sàn diễn,chiếc guitar FENDER STRATTOCASTER và bộ âm thanh MARSHALL bị "đánh đập" từ đêm này qua đêm khác,nó làm nổi bật và tăng cường danh tiếng đánh LIVE ngoại lệ mỗi khi nhóm xuất hiện,hình ảnh đầy hào quang và vinh quang khi thực sự làm chủ sân khấu cũng bắt đầu từ đó.
    Nếu một nhà cách mạng giải phóng dân tộc,một nhà tư tưởng..cái đích vinh quang chính là chặng đường mà ý chí anh ta đấu tranh để chiến thắng chính mình bằng ước mơ,khao khát..Nếu như hình ảnh đại chúng của CHE như một ý chí kiên cường,bất khuất của hàng triệu thanh niên trên thế giới trong phong trào giải phóng dân tộc thì với một người nghệ sỹ như JIMI,anh ta chiến đấu bằng những thông điệp giải phóng và làm bùng nổ sân khấu bằng cái tôi của chính mình,anh tham gia bằng lời ca,ý chí,anh đang hòa nhập trên con đường đấu tranh giải phóng và phản chiến cho dù vũ khí của anh ta là một thứ khác,một thứ khiến hình ảnh của anh cùng CHE trở nên đại chúng vô cùng.JIMI HENDRIX đã kết nối văn hóa của người da đen với di sản âm nhạc thiên phú của anh bằng cảm quan nghệ thuật vô cùng tinh tế và sâu sắc...nó đã tạo ra một hình ảnh nghệ sỹ gây nhiều ngạc nhiên,sửng sốt nhất cho nghệ thuật và công chúng.
    Hãy xem cái cách anh ta biểu diễn trên sân khấu,được phục trang bởi những màu sắc nhất,cùng áo blaze cổ điển,quần jean hippi cũng như phục trang mang tính dân tộc và văn hóa hoang dã..ah đang đưa tới hình ảnh một kẻ bản năng bẻ gãy mọi khuôn khổ mà xã hội đang áp đặt..không thể là vest,sơmi lụa,mũ..khăn lụa của tầng lớp thượng lưu da trắng cố hữu lại có thể đi cùng với jean,giày cowboy..một hình ảnh thật đặc biệt và kích thích khán giả và số đông nhận thức.Vẫn là chất dọng hoang dã bản năng mang cách biểu lộ tình cảm đầy khát khao của anh lại tạo hiệu quả lạ kỳ..
    Bên cạnh đó là kỹ thuật sử dụng nhạc cụ guitar của anh tuy vẫn là chất liệu được đúc rút từ cội nguồn blues,nhưng lại hoàn thiện đến mức truyền cảm sâu sắc hơn bất cứ một tay guitar nào cùng thời.Vẫn là giai điệu và chất liệu blues nhưng lại mang cái tôi đầy tính nghệ thuật của phong cách âm nhạc đang nổi bật thời đó.Không còn tồn tại khoảng cách giữa những mảng màu sắc trong hội họa và giai điệu cùng sự phá cách tinh thần đỉnh điểm với đỉnh cao nhạc ảo giác của các nghệ sỹ thập niên đó,âm nhạc và giâi điệu của JIMI là sự trộn lẫn vô cùng tinh tế.Với khả năng solo sắc cạnh trên nền hợp âm vô cùng phức tạp và huyền ảo,cách xử lý ngón trong kỹ thuật guitar,xử lý chuỗi nốt quá tài tình và khéo léo cùng những kỹ xảo làm méo tiếng,phản hồi,rú rít với âm lượng lớn cùng phong thái hết sức bản năng,phóng túng đã đưa người nghệ sỹ này đến mức hài hòa và tổng thể nhất.Những động tác sử dụng guitar như là công cụ diễn tả ngôn ngữ cơ thể để biểu lộ những cảm xúc khi đạt sự thăng hoa mang đầy tính nhục dục,********.Những biểu hiện đó lập tức nhận được những lời công kích từ giới cấp tiến,những người kết tội nghệ sỹ kia đã chấp nhận câu khách mang đầy tính bịp bợm tiểu xảo để lừa bịp người da trắng là khán giả trong khi lại quay lưng với những nghệ thuật quảng bá thực sự tiếp thu được từ các thế hệ nghệ sỹ da đen như CHARLEY PATTON hay T-BONE WALKER,CHUCK BERRY,JONH LEE HOOKER.
    Trong khi đó những câu bass sạch sẽ,gọn gàng và kinh viện rõ ràng của NOEL REDDING đã làm phông nền hoàn hảo để HENDRIX ngẫu hứng trong khi cảm nhận bằng bản năng,còn MITCHEL đã tao ra những đoạn tiết tấu trống vô cùng bùng nổ để làm cho vẻ huyền ảo của giai điệu guitar thêm lên ngôi.Nhưng nhiều chuyến lưu diễn,những đêm đánh live sự nhường nhịn cũng đang tỷ lệ nghịch với danh tiếng của họ,ban nhóm đã có những bất đồng quan điểm trong tinh thần và cách chơi nhạc.Ban EXPERIENCE xuất bản LP đầu tiên gây sửng sốt công luận mang hơi hướng sắc màu nghệ thuật mới với nhận thức của nghệ sỹ bấy giờ như "i don''t live today", đến bản blues "red house" và một số bản chơi nảy sinh phong cách FUNK đột xuất như "fire","foxy lady"..
  4. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Và nếu như bạn có một cái áo phông của JIMI trong tủ quần áo của mình,có một cái đĩa nhạc,một cái dvd buổi biểu diễn tại pop festival monterey 1967,bạn hãy mặc vào và mở xem để cùng hàng vạn người đổ về đây tự mọi ngả đường..hôm nay họ sẽ gặp những tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới nhưng còn đặc biệt hơn buổi diễn này có sự tham gia của JIMI HENDRIX với tư cách nhân vật được mong đợi nhiều nhất.Có rất nhiều hoa,những khẩu hiệu phản chiến,yêu chuộng hòa bình,gạt bỏ nỗi đau xích lại gần vì âm nhạc trong một buổi nhạc hơi hướng từ thiện,yêu hòa bình..những bản thánh ca hippi,những ca khúc dân ca đang vang lên,những khán giả đi lại với hoa cài trên tóc với âm nhạc để chào đón.Tháng 7 năm 1967,HENDRIX trở lại nước MỸ và đã gây sự xúc động cũng như ngạc nhiên vô độ tại FESTIVAL nhạc POP MONTEREY khi trình bày bản nhạc của nghệ sỹ vĩ đại BOB DYLAN :"LIKE A ROLLING STONE",HENDRIX chợt dừng lại và nói với khán giả rằng anh ta lên lại dây đàn,sau đó thừa nhận là quên một số lời hát rồi bắt đầu chơi..sự thừa nhận có một không hai đó đã làm khán giả chỉ thêm bùng nổ và cuồng nhiệt khi JIMI hát và chơi guitar quá đặc biệt và mê hoặc..buổi biểu diễn của JIMI đã lên đến đỉnh điểm bằng những chuỗi kỹ xảo chơi guitar bằng răng và kết thúc màn trình diễn đầy khát khao đam mê bằng việc đốt nhạc cụ bằng bình xăng mang đầy tính nhục dục.Lúc này JIMI đã là cái tên được bàn tán nhiều nhất và được chào đón linh đình tại quê hương,rồi JIMI được mời làm một tour diễn hỗ trợ cho nhóm MONKEES.Nhóm đã đưa tên tuổi lên đến đỉnh điểm trong giới hâm mộ nghệ thuật trên các đất nước của văn hóa và âm nhạc mới..
    LP tiếp theo AXIS:"BOLD AS LOVE" cho thấy sự trữ tình tiềm tàng trong các lời ca,đặc biệt qua các bản thu ảnh hưởng chất liệu JAZZ như "up from the skies".Ca khúc "little wing" một bài ca thanh nhã,mơn trớn được trang trí bằng những đoạn guitar khoan thai đã tạo ra một bức họa thật dịu dàng,nó có gì đó diễn tả cái phút bối rối,nhút nhát và tính cách thật của người nghệ sỹ này sau những vinh quang trên sàn diễn.LP chọn lọc này được hoàn thành vào đúng tháng 12 năm 1967,một năm đỉnh điểm và huy hoàng cả về nghệ thuật lãn thành công trong thương mại của ban nhạc..trong năm này cái tên JIMI cùng ban nhạc luôn là tâm điểm và là sự cạnh tranh cực lớn của giới truyền thông và các nhà đàu tư nghệ thuật khi có quá nhiều ban nhóm đạt thành công..họ phải cân nhắc và đều không ngần ngại khi đùa tư với cái tên JIMI HENDRIX..
    PUPLE HAZE Lyrics
    document.write(''MP3 Downloads
    '');document.write(''Send Jimi Hendrix polyphonic ringtone to your cell phone
    '');MP3 Downloads
    Send Jimi Hendrix polyphonic ringtone to your cell phone
    PUPLE HAZE
    PURPLE HAZE ALL IN MY BRAIN
    LATELY THINGS DON''T SEEM THE SAME
    ACTIN'' FUNNY BUT I DON''T KNOW WHY
    ''SCUSE ME WHILE I KISS THE SKY
    PURPLE HAZE ALL AROUND
    DON''T KNOW IF I''M COMIN'' UP OR DOWN
    AM I HAPPY OR IN MISERY?
    WHATEREVER IT IS, THAT GIRL PUT A SPELL ON ME
    HELP ME
    HELP ME
    OH I DON''T KNOW
    YEAH!
    PURPLE HAZE WAS ALL IN MY EYES
    DON''T KNOW IF IT''S DAY OR NIGHT
    YOU''VE GOT ME BLOWIN'', BLOWIN'' MY MIND
    IS IT TOMORROW OR JUST THE END OF TIME?
    WHO KNOWS?
    HELP ME
    YEAH
    COME ON NOW
    TELL ME
    TELL ME
    ...........
  5. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    phần 3:VINH QUANG mệt mỏi và những dấu hiệu của sự suy sụp..
    Không khí yên bình đã bắt đầu có dấu hiệu của sự suy sụp vào tháng giêng năm 1968,nhóm EXPERIENCE lao vào một chuyến lưu diễn mệt lử bao gồm 54 buổi diễn trong vòng 47 ngày.HENDRIX ngày càng mệt mỏi với hình ảnh hoang dã của mình lúc ban đầu,nhưng anh cũng nhận ra sự e dè bắt đầu nảy sinh trong khán giả do quá mong đợi những trò quảng cáo gọi là bịp bợm.Thật là mâu thuẫn khi người nghệ sỹ không thể là một chiến sỹ trung kiên với một mục đích được dồn toàn bộ ý chí..anh ta cần ý chí của CHE nhưng lại phải thăng hoa và có những xúc cảm thực sự..anh ta phải thực sự đốt cháy được đam mê,JIMI không thể ngụy trang che đậy tình cảm trên sân khấu khi anh ta ý thức được sự nhàm chán về chính hình ảnh của mình,quá nhiều sự tô vẽ cho hào quang..cùng lúc đó là mối quan hệ cá nhân với tay bass REDDING trở nên phức tạp khi tay bass này chống lại việc sắp xếp vị trí và cách chơi của band này.
    Vào tháng 10,LP chính thức cuối cùng của EXPERIENCE,LP "ELECTRIC LADYLAND" được xuất bản.Ban đầu cặp đĩa đôi này tưởng như chỉ là cố gắng và những phút thăng hoa được giải tỏa để tìm lại xúc cảm thực sự nhwung cùng với thời gian nó đã trở thành một kiệt tác đích thực.Nó toát lên khát khao của cây guitar muốn mở rộng giới hạn của ban nhạc cả về mặt chất lượng nghệ thuật và mặt số lượng nhân sự(3 người ban đầu).Với sự đóng góp của 2 thành viên trong các ban nhóm nổi tiếng bấy giờ như TRAFFIC( nghệ sỹ thổi sáo và sax CHRIS WOOD cùng cây organ STEVIE WINWOOD) hay tay bass JACK CASADY của siêu nhóm ảo giác JEFFERSON AIRPLANE.,
    hai nghệ sỹ này đã tô điểm thêm cho LP cùng tài năng xuất chúng của JIMI,cũng trong LP này một loạt các nhạc phẩm bậc thầy như "GYPSY EYES","CROSSROAD TRAFFIC" và đặc biệt là qua ca khúc dị thường "VOODOO CHILE(SLIGHT RETURN)"------>tác phẩm đặc biệt được chuyển thành SP khi JIMI qua đời..các ca khúc trong LP này đều qua cách xử lý nhạc cụ thật độc đáo,những nhịp điệu,ý tưởng hay cảm xúc..đều trở nên thành những dạng âm thanh đầy ngẫu hứng và lắt léo của guitar..
    Trong " ELECTRIC LADYLAND" có hai nhạc phẩm lọt vào tophit tại ANH là "THE BURNING OF THE MIDNIGHT LAMP" và "ALL ALONG THE WATCHTOWER"..bài thứ hai là một bản ca đầy giãi bày khẩn khoản được phóng tác từ một nhạc phẩm gốc của người nghệ sỹ dân ca vĩ đại,một tượng đài của âm nhạc thế kỷ 20 BOB DYLAN và nó đã gây ấn tượng thật đặc biệt cho người nghe.Sau này trogn lần trình diễn live vào năm 1974 của BOBDYLAN,ca khúc này một lần nữa được tán thưởng tột bậc khi chính tác giả của nó tiếp nhận thông điệp của JIMI.
    Mặc dù có một sự nghiệp đầy sáng tạo và vinh quang như vậy,nhưng phía sau sân khấu cuộc sống của nghệ sỹ vĩ đại này vô cùng cay đắng và phức tạp với chiều hướng phát triển lên theo cảm hứng nghệ thuật của anh.Tại TORONTO(CANADA),HENDRIX bị bắt vì tội tàng trữ ma túy,dù sau đó được tòa án miễn giảm nhưng những vẫn đục trong cuộc đời của nghệ sỹ này vẫn tiếp diễn ngày một nhiều trong năm 1969.Những ức chế như tăng thêm khi CHAS CHANDLER đã rút khỏi vị trí quản lý và tay bass REDDING đang cố tìm sự khuây khỏa với tư cách làm dự án cùng nhóm FAT MATTRESS,nhưng quan hệ giữa REDDING với HENDRIX vẫn không thể hòa giải được.
    Vào tháng 7 ngày 29 năm 1969 năm đỉnh cao của âm nhạc và nghệ thuật hoàn chỉnh,năm của phản chiến,của hòa bình của rút gần khoảng cách gạt bỏ nỗi đau.Năm tất cả hướng về chủ nghĩa hippi gạt bỏ cấp tiến..năm nhưngc người nghệ sỹ chiến đấu trên mọi sân khấu bằng âm nhạc và lời ca của mình phản đối chiến tranh của chính phủ và yêu chuộng hòa bình,năm đỉnh cao của tất cả các ban nhóm huyền thoại khi hàng loạt LP vĩ đại đã được ra đời..cũng chính là năm mà band EXPERIENCE cùng JIMI biểu diễn buổi cuối cùng.Nhưng với ý chí của một nghệ sỹ luôn giải phóng và yêu chuộng hòa bình..JIMI đã là một cực khi đúng về hòa bình và phản đối chính phủ,phản đối chiến tranh xác lập sự nhân bản của con người,tính nhân quyền bằng âm nahcj mạnh mẽ nhất hơn bao giờ hết.JIMI nhanh chóng thành lập nhóm mới có tên GYPSIES AND THE RAINBOW bao gồm:MITCHELL và BILLY COnhân duyên thứ nhất) chơi bass,LARRY LEE(RHYTHM GUITAR) và JUMA SULTAN,JERRY LEVEZ(phụ trách bộ gõ).Ban nhạc "ngắn ngày" này chỉ diễn đúng một buổi tại đại nhạc hội vì HÒA BÌNH WOODSTOCK1969.Cũng tại đây JIMI đã trình diễn đột ngột bản quốc ca MỸ phóng tác đầy ai oán"STAR SPANGLED BANNER".Lập tức là hai làn sóng ý kiến và tư tưởng của khán giả và giới chính trị gia luôn đi ngược chiều,hàng loạt các lời chỉ trích từ các chính trị gia thuộc cánh tả,hữu của chính phủ gây ra những sức ép dư luận cho anh..cùng những chế định có lý đo từ nhiều phía bao vây.
  6. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    lại vào tháng 10 năm đó,JIMI cùng BILLY COX và BUDDY MILES,HENDRIX nhập nhóm nahcj toàn nhạc công da màu BAND OF GYPSIES với mục đích làm nổi bật âm nhạc MỸ PHI của mình,JIMI đã cống hiến toàn bộ khả năng và tư duy cuãng như thiên bẩm của mình để cùng những người này xuất xưởng sản phẩm đầu tiên vào tháng 12 ngày 31 năm 1969,nhưng tiềm năng của nhóm không thật sự thuyết phục khi nhóm bị phương hại bởi mặt bằng nông cạn và tẻ nhạt cũng như thiếu sức tưởng tượng của tay trống MILES.Nhóm cũng ra được LP "BAND OF GYPSIES"..
    Nhưng dù cho nó có bao gồm những tác phẩm chấp nhận được như "machine gun" thì LP đầy mâu thuẫn này cũng chỉ được xuất bản nhằm đạt tới sự thỏa hiệp,nhân nhượng một cách vô nguyên tắc với ông bầu đầu tiên,CHAPLIN người đã dành được quyền sở hữu trong hợp đồng đầy thất vọng và khốn khổ này.
    Chỉ diễn được 3 buổi,THE BAND OF GYPSIES "tan tành" và việc đầu tiên JIMI làm là khẳng định nỗ lực để hoàn thiện LP "ELECTRIC LADYLAND" trong studio,ngay sau khi hoàn thành LP này anh lại bắt tay ngay vào một dự án LP khác-đó chính là đĩa đôi không bao giờ được xuất bản "FIRST RAY OF THE RISING SUN",đĩa đôi này được cùng làm với đội hình có BILLY COX và MITCHELL.Mãi cho đến tận sau này,vào cuối năm 1998,gia đình và hãng đĩa sở hữu tài sản của JIMI đã khôi phục lại và chính thức công bố đĩa đôi quý giá này.Dấu hiệu của sự suy sụp đang bắt đầu rõ hơn cái bóng của mình,các buổi trình diễn cuối cùng của JIMI đều thất bại thảm hại,nó luôn diễn ra trong tình trạng: Mục đích của người nghệ sỹ trên sân khấu và sự mong chờ của khán giả là những khoảng cách ngày một lớn.Lần xuất hiện cuối cùng của JIMI tại ANH là buổi diễn lớn bắt đầu từ 2 h đêm trong liên hoan đảo WRIGHT(ISLE OF WRIGHT 30/8/1970) với BILLY COX chơi bass và MITCHELL chơi trống.Buổi diễn này JIMI thực dự đã rất cố gắng nhưng người ta đã thấy rõ dấu hiệu sự chững lại của vinh quang nơi JIMI,nhưng buổi diễn này vẫn là một chương trình đầy mê hoặc với tài nghệ của cả 3 nhạc công,những khán giả của đêm diễn mê hoặc đó không thể không nhớ người nghệ sỹ vĩ đại của mình với hành động vứt bộp đàn xuống sàn diễn và không nói một lời nào tạm biệt khán giả cho dù MITCHELL đã có những động thái hết sức quan tâm khán giả.
    Ngay sau đó,JIMI quay trở lại nghỉ ngơi tại LONDON sau một chuyến du lịch ngắn vòng quanh châu âu.Vào ngày 18/9/1970,cô bồ MONIKA DANNERMAN,chợt thức giấc và không thể dù cố sức đánh thức JIMI lúc đó đang ngủ rất say.Một chiếc xe cấp cứu được đưa ngay tới ngay nhưng một thông báo đã được đưa ra với người hâm mộ rằng JIMI HENDRIX đã chết trên đường đưa tới bệnh viện ngay sát đó.Một cuộc điều tra bất thường được tiến hành và cảnh sát xác định cái chết của nạn nhân là do nôn mửa gây ngạt đường hô hấp.Tuy nhiên ca sỹ lừng danh ERIC BURDEN của band ANIMAL(nhóm nhạc có ông bầu CHASS CHANDLER của nhóm nhạc JIMI trước đây chơi bass) lại nói rằng phải tìm kiếm chúc thư vì có thể JIMI tự vẫn,nhwung điều này mãi không bao giờ được khẳng định và mãi mãi là điều bí ẩn lớn nhất của nghệ sỹ thiên tài này????
    Ngay sau khi người nghệ sỹ này ra đi,hai LP được xuất bản là " CRY FOR LOVE" và "RAINBOW BRIDGE" đã góp phần chia sẻ cho các chủ sở hữu của nó.Đó là những băng đĩa chọn lọc thích hợp,nhưng nhiều khi lại rất mơ hồ ,vụn vặt,lòe loẹt quá thái,khôg hoàn chỉnh..tuy sau này nó có được chỉnh sửa rất nhiều nhưng vẫn phần nào nói lên cuộc sống tinh thần đầy đam mê và rất phức tạp,biến động trong những ngày trước khi ra đi đột ngột.Nhưng không vì thế mà di sản âm nhạc đồ sộ của JIMI không ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thế hệ nhạc sỹ,những người làm nghệ thuật hay là sự yêu mến của những người nghe nhạc trung thành,những kẻ của âm nhạc nghệ thuật hoàn chỉnh,của vinh quang,lung linh huyền ảo,của ROCKANDROLL thập niên 60,70.
    FOXEY LADY Lyrics
    document.write(''MP3 Downloads
    '');document.write(''Send Jimi Hendrix polyphonic ringtone to your cell phone
    '');MP3 Downloads
    Send Jimi Hendrix polyphonic ringtone to your cell phone
    FOXY LADY
    FOXY, FOXY
    YOU KNOW YOU''RE A CUTE LITTLE HEART BREAKER, HA
    FOXY, YEAH
    AND YOU KNOW YOU''RE A SWEET LITTLE LOVE MAKER, HA
    FOXY
    I WANNA TAKE YOU HOME, HAHA YEAH
    I WON''T DO YOU NO HARM NO, HA
    YOU GOT TO BE ALL MINE, ALL MINE
    OOH FOXY LADY, YEAH
    FOXY, FOXY
    NOW-A I SEE YOU COME DOWN ON THE SCENE
    OH FOXY
    YOU MAKE ME WANNA GET UP AND A SCREAM
    FOXY, OH BABY LISTEN NOW
    I''VE MADE UP MY MIND
    YEAH, I''M TIRED OF WASTING ALL MY PRECIOUS TIME
    YOU GOT TO BE ALL MINE, ALL MINE,
    FOXEY LADY
    FOXY
    FOXY
    YEAH
    I''M GONNA TAKE YOU HOME YEAH
    I WON''T DO YOU NO HARM NO
    YOU GOT TO BE ALL MINE, ALL MINE
    FOXY LADY
    HERE I COME BABY, I''M COMMIN'' TO GET YA
    FOXY, FOXY
    OOH FOXY LADY
    OHH FOXY LADY YEAH YEAH
    YOU LOOK SO GOOD FOXEY
    OH YEAH FOXEY
    YEAH GIVE US SOME FOXY
    FOXY FOXY LADY
    FOXY FOXY LADY
    FOXY FOXY LADY
  7. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    phần kết:Vào tháng 11 năm 1993,STONE FREE,một LP có danh sách khổng lồ các nghệ sỹ lớn như: band THE PRETENDER,ERIC CLAPTON,nhóm CURE,JEFF BECK,PAT METHENY,NIGEL KENNEDY,....đã được xuất bản như một bức đi chúc nhỏ nhoi tưởng nhớ đến ảnh hưởng to lớn của JIMI HENDRIX,cây guitar rock huyền thoại và vĩ đại nhất trên con đường nghệ thuật đầy vinh quang của mình.Người nghệ sỹ đã thổi tình yêu,đam mê âm nhạc dường như bất tận cùng những thông điệp,người kết nối những giá trị văn hóa tinh thần không thể phủ nhận được.Có rất nhiều nghệ sỹ và những người yêu thích nhạc cụ guitar đã học tập những kỹ thuật cũng như những chất liệu đầy cảm hứng và màu sắc của ông,một số ít cố gắng khống chế và làm chủ nó nhưng dường như một nghệ sỹ có hào quang sân khấu và đầy cảm hứng như ông vẫn còn là một sự thử thách rất lớn của âm nhạc đại chúng,của những gì màu sắc,cá tính và rockandroll nhất theo một nghĩa nào đó..
    phù cuối cùng thì cũng viết xong------------>có không nhiều các LP và SP để các bạn yêu và muốn khám phá âm nhạc của JIMI..nhưng hãy bắt đầu bằng một đĩa chọn lọc có giá 8000vnd ngoài hàng cd ở phố hàng BẠC..hay bất cứ ở đâu mà bạn hỏi có JIMI HENDRIX không??hãy làm một cd tuyển chọn bạn sẽ thấy cuộc sống luôn chứa đựng những giai điệu đam mê,mãnh liệt và vinh quang nhất..bạn sẽ tìm thấy cảm hứng hay tinh thând mình theo nghĩa nào đó qua tiếng đàn guitar của nghệ sỹ này..thì sao??
    --------> Do tờ tư liệu của KV nhàu nát và nhoè bởi trời mưa nên nếu có thông tin gì sai thì các tín đồ bỏ qua vì văn vẻ từ số liệu chỉ được đến thế này..không thơ hơn được nữa..dù đã cố gắng..
  8. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Do tờ tư liệu của KV nhàu nát và nhoè bởi trời mưa nên nếu có thông tin gì sai thì các tín đồ bỏ qua vì văn vẻ từ số liệu chỉ được đến thế này..không thơ hơn được nữa..dù đã cố gắng..
    -------------------
    Lạy thánh ALA, hoá ra là bác KAOV đấy. Bọn em nghe nói về bác đã lâu quá rồi, 15 năm rồi.... Tưởng không còn được thấy tác phẩm nào của bác.... Không ngờ bác lại ở đây.... Mừng quá.....
    Em chỉ có 5c thôi!!!!!!!!!!!!!
  9. HanPinkcn

    HanPinkcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    WOW, thanks bác rất nhiều!! Jimi Hendrix mãi mãi là tay guitar số 1
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đọc Kao Vân ở báo hht lâu lắm rồi, hay có các bài cả về bóng đá lẫn âm nhạc, ai biết lại được nhác thấy tên Kao Vân ở đây. Hơ hơ, hay thế.

Chia sẻ trang này