1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Крылатые выражения

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Aladin_Aladin, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Phải biết rằng trái tim sôi nổi vui thính nhất với hoan lạc, với lao động,với ái tình thì phải là trái tim của người đàn bà nếm đủ mùi đời.Người ta chỉ có thể hiểu được cuộc đời khi đã quá tuổi ba mươi (M.Goocki)
  2. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Tình yêu là thơ ca, là mặt trời của cuộc sống (Bê linxki)
    -Con gái họ thích vuốt ve hơn ông lão thích hút thuốc.Nhưng nếu anh ôm ấp họ thì ý chí anh sẽ chết rục từ đáy lòng anh.Họ cũng ràng buộc anh bằng những dây rợ vô hình chẳng tài nào cắt đi được và anh phải vứt bỏ cho họ cả tâm hồn anh (M.Goocki)
  3. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Yêu sâu sắc-điều đó có nghĩa là quên mình (Lev Tonstoi)
    -Trên đời không có thượng đế nào đẹp hơn mặt trời,không có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa của tình yêu (M.Goocki)
  4. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thấy dáng bay xông thẳng trời, biết giống đại bàng
    Nhìn mắt người rực lửa biết kẻ đang yêu (Ngạn ngữ Nga)
  5. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Tình yêu,cái đẹp là phần cốt lõi của một nhân tính khoẻ mạnh (Puskin)
    -Ái tình đối với lứa tuổi nào cũng có nỗi thống khổ riêng của nó (Tuốc-ghê-nhép)
  6. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tiêu diệt cái chết hoặc biến nó thành một ảo ảnh mờ nhạt.Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có nghĩa,làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc (L.Tonstoi)
  7. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mạnh như luồng set
    Nhưng không kèm theo tiếng nổ và những tiếng sét dữ dội nhất của nó cũng hết sức dễ chịu (Lô-mô-nô-sốp)
  8. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Chỉ kẻ yêu là người có quyền rầy la, sửa lỗi (Tuốc-ghê-nhép)
    -Tình yêu là cuộc sống.Tình yêu là mối quan hệ duy nhất kết hợp với vạn vật (Lev Tonstoi)
  9. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Yêu là khổ, không yêu còn khổ hơn (Ngạn ngữ Nga)
    -Thật tình ,người đàn ông coi khinh người đàn bà nào tự dâng cho họ.Họ thích cái thú tranh đấu, chiến đấu,họ thích chiếm được phái nữ với sức mạnh vì cái kiêu ngạo của họ về sự chiến thắng,hướng họ vào cái tình cảm bền bỉ của ái tính (Bô-lêvôi)
  10. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Hãy chọn người yêu của mình và sau đó hãy yêu sự lựa chọn ấy (L.Tonstoi)
    -Trái tim có những điều luật riêng của nó,nhưng không phải là điều luật mà ta dễ đặt thành bộ luật đầy đủ,có hệ thống (Bê linxki)

Chia sẻ trang này