1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Крылатые выражения

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Aladin_Aladin, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Uy lực của đàn bà đã đánh lừa cả chúa (M.Goocki)
    -Lòng thương hại không kiêu căng chỉ thuộc về phụ nữ (Tuôc-ghê-nhép)
  2. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Có hai hạng đàn bà:đàn bà trí tuệ và đàn bà man rợ (lec-môn-tốp)
    -Người đàn bà là một vũ trụ nhỏ.Muốn điều khiển được phải có một tài năng vĩ đại như cái tài cai trị một đất nước (O.D.Phoóc)
  3. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Xem kìa người đẹp ru tôi
    Khác nào hồ nọ ru lời khóm lau
    Trong khi xanh ngắt trời cao
    Chiếc hôn gửi xuống qua màu nước xanh
    Ngày kia có lẽ mối tình
    Một người khác nữa sẽ dành cho chăng?
    Người ta lại sẽ ru nàng
    Như nàng có lúc dịu dàng ru tôi
    (A.Giôdép)
  4. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông là sự si mê của kẻ ích kỉ, của kẻ đạo đức kém phát triển.Coi ghen tuông là một thuộc tính gắn chặt với tình yêu là một nhầm lẫn không thể tha thứ được (Bêlinxki)
  5. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Đàn bà vốn tò mò, ả nào cũng thích nếm mùi một anh đàn ông khác cả để thử xem có gì ngọt hơn đường không (M.Goocki)
    -Yêu quá...sinh ghen
    Quá ghen...sinh sự
    (Tục ngữ Nga)
  6. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Thước đo giá trị của người đàn bà là người đàn ông mà họ yêu (Bêlinxki)
    -Người đàn bà có suối tóc dài và cái lưỡi còn dài hơn nữa (Tục ngữ Nga)
  7. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không thu hút được phụ nữ thì đừng nên theo đuổi họ nữa.Người phụ nữ chỉ bị chinh phục khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn họ.Nhưng khi họ thấy bị đeo đẳng,lập tức họ sẽ tìm cách khước từ (K-ra-xốp-xki)
  8. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống​
    -Cuộc sống tư tưởng chan hoà lợi ích xã hội và lấy đó là mục đích là cuộc sống tốt đẹp nhất, thú vị nhất trên đời (M.Ca-li-nin)
    -Cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động.Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta trong nấm mồ (F.Dostoievski)
  9. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Không nên sống bình thường !Phải sống háo hức ,mê say (X.Cô-rô-lép)
    -Sống và hoạt động gắn bó với nhau chặt chẽ như lửa với ánh sáng.Cháy thì phải tỏa sáng,sống thì cố nhiên phải hoạt động (F.Glinca)
  10. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Sống vì mình và với mình-đó ko phải là sống ,mà là một trạng thái thụ động; cần phải có lời nói và việc làm ,cần có đấu tranh (I.Gôn-sa-rốp)
    -Cái quý nhất của con người ta là đời sống.Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng:tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao cả trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người
    (N.Ô-xtơ-rốp-xki)

Chia sẻ trang này