1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Крылатые выражения

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Aladin_Aladin, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cần phải nhớ rằng đôi khi vì một cuốn sách lựa chọn không đạt mà một độc giả mới đọc sách không bao giờ thích đọc sách nữa.Vì vậy cần đặc biệt chú ý và cẩn thận đối với những bước đi ban đầu của những người mới mua sách (M.Muratốp)
  2. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thiên tài
    -Tài năng phát triển từ lòng yêu mến công việc,thậm chí,tài năng về thực chất rất có thể chỉ là lòng yêu mến công việc,yêu mến quá trình làm việc (M.Goocki)
    -Nếu không có một tinh thần yêu lao động hiển nhiên là không có bản lĩnh mà cũng chẳng có thiên tài (D.Mendeleev)
  3. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Thiên tài ,đấy là năng lực hết sức tập trung cao,được chú ý vào đối tượng đang nghiên cứu (I.Pavlov)
    -Thiên tài đấy chỉ là người nào nói và hành động đúng như một người có ý tưởng tượng lành mạnh phải nói và hành động như vậy vào địa vị ấy.Thiên tài là trí tuệ được phát triển một cách hoàn hảo lành mạnh,chẳng khác gì vẻ đẹp cao nhất là hình thức được phát triển một cách hoàn toàn lành mạnh (Sec-nư-sep-xki)
  4. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức
    -Đạo đức,đó là cái dùng để phá huỷ xã hội cũ của bọn bóc lột và để đoàn kết tốt tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới, xã hội cộng sản (V.Lenin)
    -Cần phải có trí tuệ minh mẫn ,đạo đức trong sáng và thân thể sạch sẽ (Sêkhốp)
  5. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Con người, hãy giữ gìn phẩm giá của mình ở bất cứ nơi nào (N.Bukhôrôi)
    -Đạo đức riêng luôn luôn tuỳ thuộc vào đạo đức xã hội (T.Gralôpxki)
  6. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức cộng sản của chúng ta phải tính tới hạnh phúc của hàng triệu người chứ không phải chỉ tới hạnh phúc của riêng mình.Lôgic cũ là: tôi muốn hạnh phúc ,tôi không cần quan tâm đến người khác.Lôgic mới là :tôi muốn hạnh phúc, nhưng con đường đúng đắn nhất là tôi lo cho hạnh phúc của tất cả những người khác,khi đó tôi cũng sẽ hạnh phúc (A.Macarencô)
  7. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Con người thực sự trung thực và đạo đức thì trong cuộc đời hoàn toàn xứng đáng được cuộc đời kính trọng và chính là nhờ lòng trung thực và đạo đức của mình.Dù cuộc đời người đó không ngời sáng vì việc làm đặc biệt nào đó mang lại lợi ích cho xã hội-giá trị đạo đức của người đó vẫn không mất đi (N.Đôbrôliubốp)
  8. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức xử thế​
    -Ai muốn toả sáng thì phải cháy lên (V.Rơ-duy-mông-xki)
    -Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc (Ghec-xen)
  9. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Người ta nói rằng phụ nữ nhẹ dạ trong tình yêu,nhưng người ta ít nói họ son sắt biết bao trong tình bạn(L.Tonstoi)
    -Lời nói chân thực như cái hôn nóng bỏng của đàn bà.Tôi sẽ vì chân lý ấy mà chạy chân không trên than hồng (A.Tonstoi)
  10. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Thật hạnh phúc cho những ai giữ được tuổi thanh xuân cho đến giờ,không để tâm hồn mình nguội lạnh khô cằn (V.Belinxki)
    -Những giọt nước mắt khi rỏ ra một mình là chân thực nhất (Ngạn ngữ Nga)

Chia sẻ trang này