1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Крылатые выражения

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Aladin_Aladin, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chó sói thay ***g nhưng không thay tính cách (Ngạn ngữ Nga)
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Người ta đạt được sự ấu trĩ dần theo năm tháng (X.A.Phan-ni-xi-ép)
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu mến những lời khuyên can, đừng yêu mến những lời tâng nịnh (Ngạn ngữ Nga)
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Con đường dẫn đến sự thoả hiệp cắm đầy biển chỉ dẫn (M.Tu-rôp-xki)
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Phê phán đối thủ cho khéo để hắn biết mà sửa chữa sai lầm (V.Gô-lô-bô-rốt-cô)
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Lánh xa kẻ hai mắt và kẻ hãnh tiến (Ngạn ngữ Nga)
    -Lầm lõi khi trẻ, trả giá lúc già (ngạn ngữ Nga)
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Đức Chúa trời đã cho các thánh thần phản bội (V.Kôletsitxki)
    -Để nói dễ hiểu,những gì ta có thể nói; hãy nói chân thành.Và để nói chân thành,hãy nói như bạn nghĩ (L.Tonxtoi)
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Để cho bạn được vui lên, bạn ơi, tôi xin kể cho bạn nghe về những nỗi lo mới của mình (Gia-xu-côp-xki)
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm nhất là đứng trước bò, sau ngựa và ở cạnh một người ngu (Ngạn ngữ Nga)
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Vòng nguyệt quế đôi khi thành ra băng bịt mắt (V.Brat-din-xki)
    -Đau khổ là người không ai tin,nhưng người không tin ai còn đau khổ hơn (Gamzatov)

Chia sẻ trang này