1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Крылатые выражения

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Aladin_Aladin, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm nhân đạo bị xúc phạm khi người ta không tôn trọng phẩm giá con ngưòi ở những người khác.Tình cảm đó càng bị xúc phạm và đau đớn khi người ta không tôn trọng phẩm giá của bản thân mình (V.Bêlinxki)
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Con người hãy giữ phẩm giá của mình ở bất cứ nơi nào (N.Bukhurôi)
    -Con người thực sự trung thực và đạo đức thì trong cuộc đời hoàn toàn xứng đáng được xã hội kính trọng, và đó chính là nhờ lòng trung thực và đạo đức của mình.Dù cuộc đời người đó không ngời sáng vì việc làm đặc biệt nào đấy mang lại lợi ích cho xã hội-giá trị đạo đức của người đó vẫn không mất đi (N.Dobroliubov)
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Đạo đức riêng luôn tuỳ thuộc vào đạo đức xã hội (T.Granôpxki)
    -Bản tính của con người là phong phú, mạnh mẽ và bền bì đến mức người ta có thể giữ gìn được sự trong sạch và vẻ cao đẹp của mình trong hoàn cảnh nặng nề và khó chịu nhất (D.Pixarép)
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cần phải có trí tuệ minh mẫn, đạo đức trong sáng và thân thể sạch sẽ (A.Sêkhôv)
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ...Không có sự vĩ đại ở nơi nào không có sự giản dị, lòng tốt và sự thật (L.Tonxtoi)
    -Khi biết mình đã sống trung thực thì ta cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, dễ chịu hơn (M.Malinin)
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu nhau tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có ngày tin cho chắc.Tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi (M.Goocki)
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Càng mạnh mẽ ,càng hiền lành:càng thông minh, càng khiêm tốn (A.Izmailov)
    -Tính khiêm tốn làm người chiến sĩ trở nên đẹp đẽ; kiêu ngạo ,vênh vang là những thói cũ tư sản do chủ nghĩa cá nhân sinh ra.Người chiến sĩ càng khiêm tốn thì càng tuyệt đẹp (N.Ostrovski)
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Rất ít người, và hơn nữa , chỉ có những ngưòi tuyệt vời nhất mới có thể nói một cách giản dị và chân thành:"Tôi không biết" (D.Pixarép)
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Giản dị là nét đẹp chủ yếu của đạo đức (L.Tonstoi)
    -Ai không tự tôn trọng bản thân mình thì cũng sẽ không được người khác tôn trọng (N.Caramdin)
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Chớ coi thường lời khuyên của bất cứ ai, mà trước hết hãy chú tâm xem xét đã (I.Crưlốp)
    -Đối xử với mọi người một cách chân thành, hợp nhân tính thì thật là tuyệt (M.Goocki)

Chia sẻ trang này