1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Крылатые выражения

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Aladin_Aladin, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cả thời gian lẫn khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn (A.Ghec-xen)
  2. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn chân chính không đặt tên cho mối thiện cảm ràng buộc họ với nhau,không lúc nào bàn tán về nó,không nhân danh tình bạn mà đòi hỏi nhau điều gì,nhưng làm cho nhau mọi việc có thể làm được (R.Bêlinxki)
  3. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tính tự chủ ,tự đặt mình vào kỉ luật,không biến người ta thành nô lệ,và cũng cần thiết trong cả tình yêu (V.I.Lenin)
  4. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không có gì nguy hiểm bằng gắn bó số phận của mình với số phận của một người phụ nữ chỉ vì người đó trẻ và đẹp (X.bêlinxki)
  5. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sinh hoạt gia đình có thể đem lại hạnh phúc to lớn nếu nó được gắn bó bởi tình yêu.Nhưng không nên hiểu tình yêu chỉ là sự thoả mãn bản năng ******** là lành mạnh.Phải làm thế nào để tình cảm mang lại nhiều niềm vui sướng ấy gắn liền với sự gần gụi về tư tưởng,về khuynh hướng tiến tới mục đích chung,với cuộc đấu tranh vì sự nghiệp chung.
    Để sống được với nhau cần có quan điểm thống nhất.Không như vậy,không thể có một gia đình thực sự có khả năng đem lại hạnh phúc cho con người (N.Crupxkaia)
  6. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ....Bất cứ tình yêu lớn lao nào cũng đều trở thành tình yêu sáng tạo khi nó mở rộng quy mô cuộc đời của con người đang yêu,biến người đang yêu thành một con người hoàn hảo,chứ không phải biến người được yêu thành thần tượng.Tình yêu chỉ hướng tới mọi người,coi toàn bộ niềm vui sướng là ở người này,còn tất cả mọi cái khác chỉ là những nỗi khó chịu khổ sở-một tình yêu như thế chứa đựng chất độc đối với cả hai người (D.Dec-gin-xki)
  7. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự điểm tô vĩ đại cho cuộc đời.Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa,đua sắc,hát lên những bài ca kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.Chúng ta hiểu rằng sau khi thoát khỏi ách khổ và dịch nô lệ,nhân loại sẽ không trở nên buồn thảm,tối tăm mà trái lại với tình yêu trần thế họ sẽ tạo ra những kiệt tác của hạnh phúc và niềm vui mà những người đàn ông,phụ nữ trước đây không dám mơ tới.Những con người trong tương lai sẽ viết lên một trường ca về tình yêu và tình yêu đó sẽ xây dựng trên những nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng,trên tình đồng chí sâu sắc (A.Lu-na-sac-xki)
  8. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất,nó sáng tạo nên những điều kì diệu,nó sáng tạo nên những con người mới,nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người (A.Macarencô)
  9. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không gì xoá được tình yêu
    Dẫu bao hờn dỗi,dẫu nhiều cách xa (V.Maiacôpxki)
  10. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có thể có tình bạn mà không có tình yêu,nhưng tình yêu mà không có tình bạn,tình đồng chí và những mối quan tâm chung thì sẽ trở thành tình yêu nhỏ nhen.Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thoả mãn thói ích kỉ,một sự trống rỗng hào nhoáng (N.Ôxtrôpxki)

Chia sẻ trang này