1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Крылатые выражения

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Aladin_Aladin, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có hàng ngàn vẻ,và ở mỗi vẻ đều có ánh sáng,nỗi buồn, hạnh phúc và hương thơm riêng (C.Pau-tốp-xki)
  2. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đến chậm với một người đàn bà thì nó không nở ra một đoá uất kim cương ngoài đồng nội mà lại thành một thứ hoa dại mọc lề đường hương thơm ngây ngất (Sô-lô-khốp)
  3. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông lớn tràn ra khỏi bờ và lan xa mãi ra xa.Những cả con suối nhỏ cũng vội vã chảy tới dòng sông lớn và cũng tuôn ra tới mãi tận đại dương.
    Chỉ có nước tù đọng là vẫn cứ đứng đấy,hôi tanh,dơ bẩn.Tình yêu của con người cũng vậy:Tình yêu lớn ôm lấy cả thế giới,nó khiến mọi người đều hạnh phúc.Còn tình yêu giản dị,trong phạm phi gia đình thì giống như những con suối chảy về phương trời tuyệt đẹp ấy.
    Nhưng cũng có thứ tình yêu vì bản thân mình trong đó con người chẳng khác gì nước tù đọng (M.Pri-xvin)
  4. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ai không cảm thấy tình yêu khơi động mọi sức lực của con người thì chưa biết thế nào là tình yêu thực sự.Yêu tức là giúp người yêu luôn cao lên và bản thân mình vươn cao lên.Chỉ người nào giúp người phụ nữ mình yêu vươn lên tới mức độc lập,người đó mới là yêu thực sự.Người nào được tình yêu làm tư tưởng sáng sủa ra,đôi tay mạnh lên người đó mới là yêu thực sự (N.Séc-nư-sep-xki)
  5. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đối với con người phát triển,tình yêu không mù quáng.Nếu người đó yêu người đó biết mình yêu ai và tại sao yêu (N.Sen-gun-nốp)
  6. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ....Không có sự bình đẳng hoàn toàn thì không có tình yêu (I.Tuốc-ghê-nhép)
  7. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thể ngôi Nga hoàng kia anh ngự
    Bao bạc vàng lấp lánh trong kho vua
    Anh sẽ hạ cho dân mệnh lệnh
    Đúc tiền in gương mặt nhỏ của hình em
    (Mai-a-cốp-xki)
  8. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em âm thầm đằm thắm
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
    (Pushkin)
  9. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trong một đàn bò toàn là bò mộng thì lấy đâu ra bò con.Không có mặt trời thì hoa không nở.Không có phụ nữ thì không có tình yêu.Không có tình yêu thì không có hạnh phúc.Không có người mẹ thì đến cả nhà thơ và cả anh hùng thảy đều chẳng có (M.Goocki)
  10. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ngừng đập sẵn sàng
    Yêu người yêu khá,sầu mang bên lòng
    Ôi thiên tình sử ngẹn ngùng
    Ngồi bên ai vẫn mơ màng nhớ em
    (Ê-xê-nhin)

Chia sẻ trang này