1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KT TP Hồ Chí Minh ơi !!! KT QD HN đang gọi các bạn đấy....

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi lehoaitrang, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay....GHOST hay nhỉ??? Không xâm phạm chủ quyền thía nhé. Nếu không thì.... BOX NEU sẽ chào bạn đấy....---> cho sang box KT TP HCM luôn, khỏi zề nửa...
    To big_man: Trùi ui,,,, lòng bạn thìa làm sao mình bít được_ mình đâu phải là BÁC SỸ đâu.
    Có lẽ phải ra một điều lệ mới: "Cấm trao đổi, buôn bán các thành viên...trừ khi được sự choi phép của chủ thể"...
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  2. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Này cô Trang nói thế là không được rùi, tui sang bên này chơi chứ có ý gì xấu đâu (hình như mình lại nói dối nữa rồi) . Tui sang bên này chủ yếu là xem các bạn KT HCM thía nào, xem caheo@ ra sao, xem lão Lăngxăng làm ăn thế nào , xem chị Starry của tui có khoẻ không, chứ ngoài ra có ý gì xấu đâu mà đòi cho tui ở bên này luôn? còn vợ con tui ở nhà bơ vơ à? . CÁi chuyện trao đổi .......thì tui mới chỉ đặt vấn đề thế thui, nếu được thì tốt. Mà sao không thấy caheo@ lên tiếng nhỉ?
    Oh hay?
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im cho bằng lăng trên đường em tím mãi.....!
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em ạ! Thế bác muốn em nói gì ạ? Cái này là chiện của bô lão, già làng quyết định chứ nhi đồng như em sao dám lên tiếng ạ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy... vợ con đàng hoàng rồi mà vẫn sang đây để " trêu TRĂNG, ghẹo NGUYỆT".
    Đề nghị các bạn KT TP chú ý nhé. Nếu có biểu hiện gì lạ thì phải đề cao cảnh giác nhá.
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  5. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ối Trang ơi, đừng có ném đĩa bát như thế chứ. Anh biết lỗi rồi. Tha cho anh đi, nếu em cứ giận dữ thế này thì ngày mai anh lại bị đánh vì tội làm vỡ bát đĩa. Huhu, mà thực ra là em làm vỡ chứ có phải anh đâu. Con đang khóc kìa Trang ơi, đừng có ầm ĩ thế nữa mà. Hàng xóm biết được thì mất mặt anh lắm.
    Phù may quá, bả hết giận rùi, may mà thằng cu nó khóc, hí hí
    Cá heo đâu rồi nhẩy, ra anh bảo cái này. Nói nhỏ thui: nhớ em nhé, lần sau thì đừng có gọi vào máy cố định nhà anh đấy, bả đa nghi lém. Có gì thì chúng mình ra mấy cái Quán vườn, bây giờ ở HN những cái quán như thế nhiều lắm, tha hồ tâm sự thổn thức.
    [đùa] To lonesome: Bác định cho em cắm sừng đấy hả, em nói trước với bác là em không có để yên cho bác đâu đấy. Nhất thì phải đấu súng em cũng chấp nhận, vợ em chứ có phải gái chưa chồng đâu mà bác cứ táy máy.[/đùa]
    ...Giật mình tỉnh ra,ồ nắng lên rồi...
    [​IMG]
  6. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu MOD box mình có làm sao không mà tự nhiên vào đây nói linh tinh quá. Mình đang nói GHOST thía mà tự nhiên xen vô----> chắc hôm qua lại quá chén...
    Tưởng BOX mình có mỗi GHOST là có vợ con, ai ngờ lại nhiều người đã có gia đình đến thế???Không hiểu vợ con họ là ai mà sao " dại dột" thế không biết???
    To giot_nang_dem: Vợ cậu tên TRANG à??? Chắc có sự nhầm lẫn nào rồi? Chứ tui tên TRANG tui biết mừ. Không có ai tên TRANG mà "ngốc nghếch" làm zợ cậu thía đâu---> nghi ngờ lém(chắc sự thật chỉ tin được 100% bỏ số 1 đầu tiên).
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  7. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ì ạch lê cái thân già sang đây mà chẳng thấy phuongtran@ với caheo@ ra mời cốc nước, chắc mình già rùi nên mấy ẻm không thích. Hic, mà mình có già mấy đâu cơ chứ, vẫn còn sung sức chán.
    Alô alô, bác lonesome đâu roài, bác nói làm nội ứng cho em mà mất hút thế này thì em chắc tử ngoài quan ải mất.
    Mình đã không yêu xin đừng tìm nhau
    [​IMG]
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    He...he... không có Phuongtran@ và caheo@ thì cựu MOD của box KT mời mấy bồ uống tí rượu nhạt gọi là chút lòng nhỉ. Starry đâu lấy cho hai cái cốc ảo rót rượu để lão lái buôn mời khách.
    Còn nếu khách nào có nhã ý vào Tp HCM thì liên hệ trước để lão lái buôn cho hết thấy đường về luôn.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  9. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thế lão lãi buôn sẽ làm gì được nào....Khách đến nhà mà để người ta chạy mất dép thế sao???
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  10. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bi giờ tui mới nhớ, chưa có ai mời nước cả ,hai cô ...tran@ và cô ...heo@ có chê thằng Giotnangdem già yếu thì còn có lý, chứ chẳng lẽ các cô lịa chê cả tui. Ai lại để cho lão già lái buôn ( kiểu này chắc buôn nguời) ra mời rượu thế kia. Mà lại cho khách uống rượu nhạt nữa chứ, đúng là không có bàn tay của nguời phụ nữ, thôi đành vậy , xin uống với lão một cốc vậy. Ruợu nhạt thì fải chơi cốc to , thế mới bõ
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im cho bằng lăng trên đường em tím mãi.....!

Chia sẻ trang này