1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kts Nguyễn Tiến Thuận nói về Trung tâm Hội nghị và triển lãm

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi TEU, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    [red]anh không cần biết có ý gì khi nói về người này thế
    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 03/03/2005
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ lại hồi xưa khi học lớp 2 có môn Đạo Đức,trong đó có 1 câu truyện mà tôi vẫn không quên.Truyện thế này:
    _Trong 1 lần Bác Hồ đến thăm 1 trường mẫu giáo,khi ra về Bác trông thấy có 1 em bé đang chăm chú vẽ lên tường hình 1 con ngựa.Khi vẽ xong,em bé hỏi Bác:
    _thưa Bác,Bác thấy cháu vẽ có đẹp không?
    Bác Hồ cười và nói rằng:
    _Đẹpkhông đẹp.
    Em bé rất ngạc nhiên,không sao hiểu được.Thấy vậy, Bác bèn ân cần giải thích:
    _Cháu vẽ con ngựa đẹp lắm.Nhưng cả bức tường vừa quét vôi trắng tinh,sạch đẹp thế kia mà cháu lại vẽ bậy lên,như thế là không đẹp.
    Em bé nghe xong bèn cúi đầu xin lỗi.
    Thế thôi anh Cadmank3 ạ!
    khongcanbiet

Chia sẻ trang này