1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KTX BK.....ai có gì kể nghe...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi PhongCao, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhongCao

    PhongCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    KTX BK.....ai có gì kể nghe...

    KHông biết pà con nào còn nhớ KTX BK không...bây giờ đập tè le...đi ngang thấy thảm.... nhớ tới những ngày ở lụi... bị bảo vệ rượt.....
    NHớ Tết dương lịch pà con các trường khác kéo vào chơi đông ghê...nhậu tè le.... nhắc tới thèm chảy nước miếng........
    Ai có gì kể nghe cho đỡ thèm...

  2. oilman2005

    oilman2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tui hoi truoc o KTX (4.5 nam) ....
    Sau thoi gian ra ngoai o .... it nhau .... chan wua ....
    Hom vua roi tet tay ge wua co gi khong .... chan wua ....
    Tac wua y duoc .... thay con chan hon ....
    Vo tinh gap lai anh em cu ... cung mot minh mot ngua nhu minh ... lai nhau ... tu nhien doi thay vui hon nhieu.
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    nói đến tết Tây KTX BK là nhớ đời.... hồi đó vào phòng thằng bạn, tụi nó mua mấy lít rượu để sẵn... hix... may là trốn được ra ngoài, làm quen được 2 cô Hàn Quốc bên Nhân Văn qua .... Kiman ko ở KTX nhưng trước kia hay qua KTX chơi lắm. Tối ở đó học bài cũng đông bạn bè, chiều chơi đá banh cũng vui....
    KTX đập rồi - nhưng hy vọng KTX mới sẽ đẹp!
  4. PhongCao

    PhongCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tui cũng là dân ở lụi thui... nhưng không hiểu sao rất thích cảm giác ở lụi này...hehhehe .. cùng anh em chia sẻ cảm giác "tối về một gói mì tôm....miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên... miền Trung lũ lụt... suốt đêm không ngủ...."
    Nhớ ông Chín bán cơm.... nhớ dì (không nhớ tên) bán bánh mì ... nhớ bún bò của nhà ăn 3.. heh... sao tự nhiên kể chuyện ăn uống không...làm mình cảm thấy đói bụng...
    Nhớ sinh nhật thằng bạn không có tiền ...mua một tô xương của ông Chín.... mấy ổ bánh mì.... và,,, 2 lít chuối hột....
    hèh... thui không kể nữa đâu ... pà con...quýnh chết...
  5. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ra là vào đây để kể chuyện nhậu nhẹt. KTX mới chắc chắn là rất hoành tráng với 11 tầng và siêu thị ở dưới, tầng hầm để xe, sân bóng và nghe đồn có cả hồ bơi nữa. Kiểu này đàn em mình bị ghẻ lác cả lũ rồi hehe.
    KTX có cái nhịp sống rất là đều đều, sáng vắng, lớp thì đi học, lớp thì ... ngủ chưa dậy, còn buổi chiều thì xôm tụ với các hoạt động thể thao giao lưu. Ở trên phòng ngó xuống sân banh, vừa học bài vừa "tia" các bạn dễ thương, mặc dù cái kiểu nói chuyện bậy bạ chửi bới om sòm của các bạn thì chả dễ thương tẹo nào.
    Có mạng bên Kiến Trúc ở chui nữa chứ, chỉ nhờ vẽ vời khơi khơi mà "cưa" được một nàng ở trong phòng học chẳng quen biết gì trước.
    Có điều lạ là con gái ra khỏi phòng áo quần chỉnh tề là thế, còn các cậu con trai thì thôi, quần đùi ở trần chạy tung tăng khắp nơi. Đúng là ưu thế của số đông. Nhan nhản nhất là ở các nhà ăn, số 1, số 2, số 3, và cả số ... 4 nữa. Các cậu này rất là khoái la hét, chọc ghẹo và khi có dịp gì xung đột là cực kỳ hào hứng nhào dzô, dù tay chỉ vỗ cổ động hay là làm gì đấy. Học nhiều quá bị xì trét nhỉ. He he.
    Nhớ hồi Sea Games 22, trận cuối cùng VN đá, cả KTX như vỡ tung, KTX chiếu trận đấu trên màn ảnh rộng, tất cả đều tụ tập hò hét thật là vui. Có những lúc quá vui mừng, nhỏ bạn mình "được" cậu nào đấy phấn khích quá ôm chầm lấy, không biết là vô tình hay hữu ý. Nhưng nói chung tinh thần thể thao thế là tốt.
    Phòng mình nhìn ngay ra khu mộ anh Trần Văn Ơn, còn mộ anh Trần Văn Ơn thì lại là nơi "chứng giám" cho nhiều thiệt là nhiều mối tình sinh viên - chả biết có lãng mạn không - chưa ra đó thử lần nào ân hận ghê. Buổi tối ngồi học bài, thấy mọi thứ cứ tối nhờ nhờ, và trên nền ánh sáng ấy thấy chỉ hai cái bóng đen gần thiệt là gần. Lúc đầu còn phân biệt được, lúc sau ... chịu. Chỉ còn một. Có hôm nhận ra đó chính là người quen của mình - tự nhiên thấy khó xử quá - mai lại phải trêu nó khóc lên thì thôi hê hê.
    À và KTX có cái tiệm cho thuê truyện mắc ơi là mắc, còn tính ngày nữa chứ. Có điều nó ở gần, thôi lười phải chịu, hehe. Nhớ cả mấy cái chị - chỉ - dễ - chịu - với - con - giai KTX ở cái nhà sách mini kiêm dịch vụ tổng đài nhắn tin ấy. Nhớ những đêm học bài thi dưới phòng học thâu đêm, thằng bạn thân đã mệt mỏi ngủ gục từ bao giờ. Nhớ những đêm buồn đến khó chịu khi ở một mình, phải ôm chăn gối sang ngủ trên cái giường bé tí của con bạn thân. Dù nó có la hét cũng mặc kệ. Hi hi. Nhớ nhất là những tàng cây cao véo ở khung cửa sổ trước giường của mình, mỗi tối đi ngủ, nằm trong bóng tối nhìn ra những tàng cây in hình đen kịt trên bầu trời, đôi khi có cả sao và trăng khuyết, cảm thấy giấc ngủ về thật bình yên. Mà có buổi tối, lúc 2h sáng, tự nhiên thấy có 3 đứa 2 nam 1 nữ leo lên mái nhà xe ngoài, chắc để ngắm sao trăng và tán dóc, chưa ngồi ấm chỗ đã bị bảo vệ xách gáy xuống phòng BV làm việc. Hí hí mắc cười quá chừng, tội nghiệp mấy bạn ngây thơ hay là say xỉn gì đó.
    Hehe hiện thời chỉ còn nhớ được chừng ấy, mấy ngày nay thi liên miên nhức đầu quá CPU của mình hoạt động không được tốt. Cáo lỗi, cáo lỗi. Hi hi. Đừng trách tại hạ nhiều chiện. Cheers.
  6. PhongCao

    PhongCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào thứ 6 ngày 13.... nghe bạn nói vậy chắc bạn là con...... gái rùi... chuyện ăn nhậu chỉ là một trong những hoạt động của con trai BK ở KTX thui.... KHông biết bạn có tham dự tết dương lịch có Mr. Đàm Vĩnh Hưng hát không.. đó là một kỉ niệm không thể nào quên... tất cả mọi người đều đồng thanh hát theo...cảm giác đó rất khó tả...
    Còn mấy gian hàng ẩm thực nữa... Chòi oi.... bán mắc quá chừng.... nhưng cũng phải ăn... "mình giúp mình đó mà.."
    thui thừ từ kể tiếp...... kể hết thì còn gì để mà kể....
  7. cacaca

    cacaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ôi, 1 năm ở ktx BK đúng là đáng nhớ.
    Mình ở lô B.
    Nhớ nhịp sống sôi động của ktx.
    Con trai ktx đâu có cởi trần quần đùi đâu :(, xuống sân là thấy mặc quần dài sơ mi, áo thun không mà (dĩ nhiên là trừ xuống chơi thể thao).
    KTX có anh chị em từ tứ xứ sống rất tình cảm. Đàn anh đối xử với đàn em rất tốt.
    Có phòng học bự, mát mẻ.
    Có bảng để đọc báo tha hồ.
    Có phòng võ, phòng bóng bàn, có sân thể thao.
    Có câu lạc bộ AV, có thư viện, có phòng tivi.
    Có 3 nhà ăn với cô bán hàng tên Minh xinh xinh (nhà ăn 2)
    Có công viên, có tiệm bách hoá. Có phòng cho chị em phụ nữ.
    Có cầu thang khu A sắp sập
    Có các màn lo hò cỗ vũ tạt nước xuống đường.
    Có nhà xe bự.
    Có nhiều quán ăn sinh viên xung quanh.
    Có khu tưởng niện anh Trần Văn Ơn.
    Có nhà tắm công cộng gián bơi trong bồn nước
    Có lễ hội, có tổ chức tết Tây, có quà tặng âm nhạc,..
    .....
    Có nhiều nhiều lắm.
    Nhưng quan trọng nhất là con người BK.
    Ban quản lí có cách làm việc tôn trọng sv.
    .......
  8. pearl95

    pearl95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Trần Văn Ơn là ai vậy ...
  9. cacaca

    cacaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    gúcgồ với quyki đi bạn
  10. pearl95

    pearl95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    sơ đồ es tú pi đồ
    Được pearl95 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 20/02/2006

Chia sẻ trang này